PDA

Xem đầy đủ chức năng : thế giới của tôi



Huy lãng
30-12-2007, 11:04 AM
Tôi đi tìm thế giới của tôi
Không thấy
Ở đâu nơi bộn bề cuộc sống
Ai cũng đeo chiếc mặt nạ của minh

Tôi đi trong giá lạnh
Nhớ mùa đông xưa cũ


Vô tư như hạt nắng đầu hè
Vĩnh biệt!


Thời gian
Ta tan vào mi
Tỉnh giấc
Người đi xa mãi

Hạt mưa lạnh
Vỡ tan thành lý ức
Ngửa mặt lên trời
Ném trả Nước mắt rơi

:hiepsi:

Huy lãng
19-01-2008, 03:18 PM
Chiếc gai
Đâm vào tay ai chảy máu
Nỗi đau thơ dại
Người còn nặng mang

Bước chân lang thang
Cỏ may nghiêng ngả
Đôi lần vấp ngã
Con đường vẫn xa

Có ai đi qua
Cúi đầu xin hỏi
Con đường đá xỏi
Cưới cùng là đâu

Cỏ may bạc đầu
Ve thường dền dĩ
Bước chân vô ý
Dẫm vào tuổi thợ

Huy lãng
19-01-2008, 03:24 PM
Có người đi vòng quanh thế giới
Tìm mình
Người gặp biển
Ngỡ mình là biển
Biển xanh êm nhẹ tênh hát

Người đi tiếp
Thấy mình là núi
Núi liêu xiêu trong mây
Say!

Người lại đi
Ngợp mắt mình trong biển cát
Sa mạc
Khát!
Người đi mãi cuối cùng dừng lại
Chợt nhận ra mình trong hai tiếng
Cố hương!

Huy lãng
19-01-2008, 03:32 PM
Mùa xuân đến vô hình
Giật mình đào năm ngoái
Lá mùa đông xót lại
Thả mình vào hư không

Chiếc thuyền trên bãi sông
Nằm chờ xuân ghé đến
Cô gái nào e thẹn
Sang xuân đi lấy chồng

Ai đứng cuối mùa đông
Ai ngồi đầu mùa hạ
Giữa mùa xuận vội vã
Nỡ bỏ một giòng sộng

Huy lãng
19-01-2008, 03:46 PM
Mùa đông khô xác lá
Cây cối trơ trụi dần
Cây bàng non ngơ ngác
Giữa khoảng trời mênh mông

Bỗng chim kêu ríu rít
Nước róc rách chảy về
Mầm non bừng thức dậy
Cất tiếng gọi mùa xuân

*
**
Đông qua cây lại đâm trồi
Đông qua xanh mướt trên đồi cỏ non
Trên cao hai chú chim non
Đang giương mắt bé ngắm nhin trời xuân
*
**

Nắng vàng vội vã bỏ đi
Mặc cho thu úa thẫn thờ níu chân
làm cho mây cứ bần thần
Trôi đi hờ hững dừng chân nơi nào
làm cho mưa gió thét gào
Lá vàng lặng lẽ bay bào không gian
Chim non giương mắt ngỡ ngàng
Buồn trông ngọn nắng vội vàng bỏ đi.

nhoccon_118
20-01-2008, 06:36 AM
Cây lá kia qua một mùa trụi lá
Bỗng hôm nay lại nảy lộc ai ơi
Như mùa xuân nay về nảy lộc
Mang sức sống cho mọi vật về đây
!!!
Sáng hôm qua còn nhìn thấy chim én lượn
Vậy mà nay đã lặn mất tận nơi nao?
Có phải chạy chốn mình không nhỉ
Hay là mùa hạ đã sang đây !
!!!
Trời dịu nhẹ mỗi khi cơn gió thoảng
Lá lìa cành để cành lá trụi trơ
Và bay bay trong mỗi chiều tan học
!
Sáng nay quàng chiếc khăn ấm cổ
Mong gió mùa đừng thổi buốt tay em
Cũng mong lắm chút tuyết lành lạnh
Để tận hưởng cái mùa đông sang !

Huy lãng
20-01-2008, 08:38 AM
Chiếc lá đỏ bay vào ô cửa mùa thu
Bỏ lại sau lưng chút nắng vàng màu hạ
Bỏ lại sau lưng tiếng ve ngân rộn rã
Chút kỷ niệm vui buồn chỉ còn lại trên mi

Huy lãng
21-01-2008, 03:07 PM
Em đã quên rồi


Em đẹp như cánh hoa mùa hạ
Nhưng xa xôi trong ký ức ngày nào
Em con sóng vỗ về an ủi
Trong phút giây đã vội xa bờ
Em chiếc lá trên cành xanh biếc
Em mây trôi trong nắng đầu mùa
CÓ lúc nào vô tình nhớ đến
Em lại buồn như cánh gió lao xao

Huy lãng
22-01-2008, 06:51 AM
Có con sông không chảy về xuôi
Có nỗi buồn không ra nước mắt
Chiếc lá vàng hiu hắt
Tiếng thở dài rụng cả mùa thu
Buồn làm chi khi xuân về muộn
Niềm vui không trong
Nỗi buồn khuyết nửa còn đâu
Cúi đầu ướm hỏi sông sâu
Để tôi vớt cái mối sầu cung trăng

Huy lãng
30-01-2008, 02:53 PM
Anh đã mất em
Trong chiều mưa thât buồn
Hối tiếc có được gi
Bởi em đã xa

Nhớ làm sao noi hết
Buồn làm sao vơi đây
Vần biết em là vậy
Đành lòng mắt cứ cay

Tình đâu còn trở lại
Nỗi đau nào có vơi
Mất rồi ta mới biết
Đã sai cả cuộc đời

suol
31-01-2008, 04:13 PM
Thu đã đến
lá vàng rơi
người khuất bóng
nắng nhạt nhòa
ai chia xa?
núi đứng trông
nước vẫn đi
tôi đứng đợi
nhìn người xa!

Huy lãng
10-02-2008, 05:08 AM
Lạc lõng giữa mùa xuân
Bơ vơ tìm mùa hạ
Tình yêu qua vội vã
Suốt đời lại tìm nhau

Đừng hứa gì em hỡi
Để anh tiếc muôn đời
Chiếc lá buồn không nói
Chỉ lặng khóc mà thôi

Thả lòng vào mây trôi
Gom nắng từ mùa hạ
Em vẫn còn xa quá
Đành mơ về xa xôi