Huy lãng
30-12-2007, 09:45 AM
Ai mà chẳn:meo: :timvo: g có những nỗi đau của riêng minh, nhưng hãy nhìn lại có những người còn đáng thương hơn ta!!!Mùa thu đi mùa thu đi
Bỏ lại sau lưng chiếc lá vàng bay khắc khoải
Nổi buồn dâng trong chiều đông tê tái
Chợt chạnh lòng với những người đáng thương
Một cụ già đứng ở bên đường
Chiếc ống bơ không còn trăm lẻ
Đôi mắt thắm sâu tiếc một thời trai trẻ
Cơn gió lùa lật manh áo pha sương
Bao vất vả của cuộc sống đời thường
Làm xạm đi niềm vui cậu bé
Đang khao khát tình cha tình mẹ
Khuyết trong lòng lời yêu thương
Ôi! Lạnh lắm là những ngày sương
Ôi! Lạnh lắm những cây bàng lá đỏ
Ôi! Lạnh lắm dòng người đi qua ngõ
Lạnh vô cùng là tiếng gió thở thạn
Bỏ lại sau lưng chiếc lá vàng bay khắc khoải
Nổi buồn dâng trong chiều đông tê tái
Chợt chạnh lòng với những người đáng thương
Một cụ già đứng ở bên đường
Chiếc ống bơ không còn trăm lẻ
Đôi mắt thắm sâu tiếc một thời trai trẻ
Cơn gió lùa lật manh áo pha sương
Bao vất vả của cuộc sống đời thường
Làm xạm đi niềm vui cậu bé
Đang khao khát tình cha tình mẹ
Khuyết trong lòng lời yêu thương
Ôi! Lạnh lắm là những ngày sương
Ôi! Lạnh lắm những cây bàng lá đỏ
Ôi! Lạnh lắm dòng người đi qua ngõ
Lạnh vô cùng là tiếng gió thở thạn