Huy lãng
30-12-2007, 01:33 AM
Mùa thu mà chẳng có lá rơi
Mưa nươc mắt mùa đông
Nắng tiếng cười mùa hạ
Gió hát bài thật lạ
Mùa thu mà chẳng có lá rợi
Hàng bạch đàn lá rụng trên đồi
Đâu phải mùa thu quên rụng lá
Hay bởi lòng người vô tâm quá
Thu đã sang mà ngỡ hạ chưa về
Tiếc làm gì một tiếng ve
Mùa thu qua có bao giờ trở lại
Trời thu xanh mắt người con gái
Có phải nhìn trời nên mắt mới xanh
Mùa đông đến đất trời hiu quạnh
Hàng cây khô ngơ ngác giữa trời
Khẽ rùng mình đâu phải vì giá lạnh
rét vô cùng là rét ở trong tôi
Rồi mùa xuân cũng quay lại với đời
Tôi có buồn đâu vì mùa xuân ngắn ngủi
Tôi chỉ buồn vì một lời nói dối
mùa thu mà chẳng có lá rợi
Mưa nươc mắt mùa đông
Nắng tiếng cười mùa hạ
Gió hát bài thật lạ
Mùa thu mà chẳng có lá rợi
Hàng bạch đàn lá rụng trên đồi
Đâu phải mùa thu quên rụng lá
Hay bởi lòng người vô tâm quá
Thu đã sang mà ngỡ hạ chưa về
Tiếc làm gì một tiếng ve
Mùa thu qua có bao giờ trở lại
Trời thu xanh mắt người con gái
Có phải nhìn trời nên mắt mới xanh
Mùa đông đến đất trời hiu quạnh
Hàng cây khô ngơ ngác giữa trời
Khẽ rùng mình đâu phải vì giá lạnh
rét vô cùng là rét ở trong tôi
Rồi mùa xuân cũng quay lại với đời
Tôi có buồn đâu vì mùa xuân ngắn ngủi
Tôi chỉ buồn vì một lời nói dối
mùa thu mà chẳng có lá rợi