Lò
29-12-2007, 07:46 PM
Năm mới mà chả thấy cái gì mới hết. Có chăng thấy mình già đi thôi à . Mới 17 mà sắp thành ông cụ rồi. Năm nay không biết năm mới sẽ thế nào nhỉ. Đón năm mới mà chả cảm thấy gì cả. Có chăng thấy bọn nó chạy về quê ăn tết hết còn một mình mình ngồi ở phòng , còn buồn hơn cả mọi ngày ấy chứ lại.
Ngồi một mình nó mới sinh ra lắm chuyện chứ, cứ nghĩ lung ta lung tung ra được. Chả hiểu cái đầu đất nó nghĩ gì, miên man hết chuyện trên trời dưới đất ở gần roài cách xa roài lại đi ngủ. Chán. Càng nghĩ về năm mới càng thấy chán.
Năm sau thi òi. Ráng cố nốt vậy.
Ngồi một mình nó mới sinh ra lắm chuyện chứ, cứ nghĩ lung ta lung tung ra được. Chả hiểu cái đầu đất nó nghĩ gì, miên man hết chuyện trên trời dưới đất ở gần roài cách xa roài lại đi ngủ. Chán. Càng nghĩ về năm mới càng thấy chán.
Năm sau thi òi. Ráng cố nốt vậy.