Xem đầy đủ chức năng : TÌNH XUÂn LÒNG HẠ SẦU THU DÁNG ĐÔNG
Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-03-2005, 01:35 PM
4 câu mở đầu
xuân cho cành lá xanh tươi
hạ cho chút nắng hoa tươi mỉm cười
thu qua lá úa bên người
đông về lạnh lẽo đời người chinh phu
XUÂN
xuân đã đến tình xuân bát ngát
ánh xuân mềm tràn ngập thế gian
cho chiều xuống thêm chút huy hoàng
cho lòng người vần thơ lây láng
HẠ
hạ gỏ cửa phượng hồng lặng lẻ
mỉm môi cười chào ánh hạ xinh
chào đón thêm cả một mối tình
cậu học trò ép trang sách tím
THU
thu đã đến lá vàng truớc ngỏ
thu mang đi hoa cỏ niềm vui
cho lòng tôi bỗng thấy ngậm ngùi
chôn trong tim mối tình đơn lẻ
Đông
thu đã qua sầu đông lại đến
lại một mùa mòn mỏi ngóng trong
nhìn quanh chỉ thấy hư không
tìm đâu được bóng hồng truớc gió
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
ôi bốn mùa xuân hạ thu đông
một mình tôi nằm duới căn phòng
ôm trong lòng nỗi sầu vô bến
và trong tim niềm nhớ không tên
đây là tình 4 mùa của sw đó !! hy vọng mọi nguời thích
bài này sw có post bên 1 chỗ khác as 1 bài thơ đối nhưng sw thấy thích nó nên post lên đây ! mong mọi người đừng cười chê thanks
mắtto
30-03-2005, 01:56 PM
Xuân sang lộc thắm cành non
Hạ về nắng nhảy chạy lồng bóng cây
Thu qua gió kéo lá vàng lả lơi
Đông lại run run cành khẳng khiu.
Xuân
Xuân sang tiếng pháo rộn ràng
gọi người xum họp quây quần tất niên
Gọi ai lắm mối lo toan
Xuân sang đợi lộc năm này chắc hơn
Hạ
Hạ về theo tiếng ve kêu
Theo chùm phượng vĩ trên tay học trò
Học trò lưu luyến mùa thi
Chia tay lưu bút ghi lòng tuổi thơ.
Thu
Thu qua cánh én tìm nơi
Phương Nam mời gọi đất lành chim ơi
Người đâu cũng phải có đôi
Xác pháo lại nổ xe hoa đón nàng.
Đông
Đông lại tuyết phủ đường xa
Vết chân đơn độc sâu nằm dấu đi
Run run cái lạnh bên lòng
Lạnh sao bằng nỗi lạnh tình ai ơi.
Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-03-2005, 02:28 PM
mắtto làm thơ hay quá hiiiii
xuân về rồi tình yêu chan chứa
hạ vội sang lời hứa ta trao
thu nghẹn ngào lên thuyền rời bến
Đông tàn dần mòn mỏi ngóng trong
Xuân
Xuân sang hoa cỏ hát vang
khúc mừng xuân mới nơi nơi rộn ràng
cùng nhau sánh bước thênh thang
ánh xuân tràn ngập cõi lòng tình nhân
hạ
Hạ qua nắng hạ mênh mang
dưới nắng hạ ấm vội vàng ta trao
lời thề trong gió rì rào
hoa lá ghen tức lao nhao quây quần
Thu
thu mang úa nắng lá vàng
làm tình ta đó cũng tàn theo thu
khi chiều ngọn gió vi vu
trong sắc thu thấm lên thuyền nàng đi
Đông
Trong ta cõi lòng ngóng trong
sắc đông lạnh giá, phòng không một mình
thương cho ta một cuộc tình
sầu thương bóng nguyệt khuất xa trong chiều
mắtto
30-03-2005, 02:51 PM
hihiii SN cũng làm hay lắm đó
Xuân về lất phất gió nồm lên
Hạ đến lênh khênh bóng nắng dài
Thu đi xiêu xiêu nhạn nghiêng cánh
Đông lại vi vút gió luồn thổi
Xuân
Xuân về mưa bụi nhạt nhòa mắt
Thanh minh tiết trời người tảo mộ
Êm đềm người ngủ nào biết ai?
Sống sao bằng sống ở trong lòng.
Hạ
Hạ đến rực trời màu đỏ thắm
Màu trời màu hoa màu lòng người
Lửa đỏ trong tim lửa nhiệt huyết
Phượng vĩ tuổi trẻ đầy khát khao.
Thu
Thu đi xào xạc tiếng lá khô
Lặng lẽ trôi dòng hoa phó mặc
Dòng đời ai biết có ngày mai?
Lãng đãng mây nhìn lững thững bay.
Đông
Đông lại đem tin gửi hơi ấm
Sưởi lòng ai đêm dài giá lạnh
Cho ngọn gió vô tình thổi bùng
Tàn tro lửa cháy lên niềm tin.
Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-03-2005, 04:39 PM
whoa !! mắtto làm hay quá ! nhiều ý quá
xuân thì gió mát từng cơn
hạ mang gió nóng đơn phương đổ về
thu sang lá đồ ê chề
đông về chỉ thấy não nề tuyết rơi
Xuân
xuân hỡi xuân ơi xuân đã về
gió xuân man mát lời hẹn thề
của người con gái đi lễ hội
lấy khăn làm quà, nhói lòng tôi
hạ
Hạ mang gió nóng và bồi hồi
của người con gái dáng tinh khôi
đôi mài nghiêng nước như mời gọi
trong nắng hạ rực cháy lòng tôi
Thu
Lá đổ muôn chiều, lá vàng rơi
Nhìn lá thu rơi ta nguyện lời
bên người năm tháng không xa cách
sẽ không có cảnh người nơi nơi
Đông
Thu đi đã hết lá vàng rơi
mùa đông lạnh lẽo buốt da người
nhưng anh sẽ không lạnh đâu bé
vì bé bên anh_tuyết cứ rơi
VODKA
30-03-2005, 04:49 PM
chòi chòi, có cần làm thơ dài dzị ko? làm ngắn ngắn thui cho 3` con còn tham gia chứ
Mùa xuân là tết trồng cây
làm cho đất nước càng ngày càng xuân
qua hè lại nóng bỏng chân
lon ton ra suối phơi thân bên bờ
thu vàng cơn gió ngây thơ
lá đưa xao xác trong mơ của người
Chỉ khổ cái mùa đông thôi
lạnh gì mà dzữ nên tôi ghét woai`
so_cold
31-03-2005, 10:37 AM
Xuân sang đào đỏ vàng mai
Hạ về hoa phượng hồng phai chân trời
Thu qua có lá vàng rơi
Đông rơi hoa tuyết mù khơi xa vời...
Xuân
Xuân đến mùa hoa đua khoe sác
Xuân về theo gió tỏa màu xanh
Xuân mang êm dịu chìm trong nắng
Xuân, một tình yêu thoang thoảng lòng anh
Hạ
Hạ sang sao vàng trên thôn xóm
Hạ về cơn gió thổi bụi bay
Hạ ơi cho lòng anh nhung nhớ
Một buổi chiều mưa hạ ướt lòng ai...
Thu
Thu sang sao vắng dấu chân ai
Chỉ một màu vàng hoe trên lá
Một tình yêu dang dở mãi không phai
Để vầng trang tàn đi trong thương tiếc
Đông
Đông qua, em ơi em có biết
Một mùa đông lạnh lẽo cõi lòng băng
Có một người yêu em, em hay biết...?
Mơ một ngày kia...em hiểu được chang...!
Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-03-2005, 03:44 PM
Xuân sang én lượn vòng
Hạ đến ve vang âm
Thu khoe vàng sắc thấm
Đông về vẵng mộng cầm
Xuân
Xuân sang chim én lượn vòng
Mai khoe sắc thầm, nhành hồng nở hoa
Hoa tươi khắp nước cùng hòa
khúc ca nồng ấm đậm đà sắc xuân
Hạ
hạ về vẵng tiếng ve ngân
trong nắng hè ấm, bâng khuâng lòng người
phượng khẽ nhìn ve phượng cười
cười ve khờ dại, yêu người tình si
Thu
Thu khoe áo mới ánh vàng
Từ trong tạo hóa vô ngàn lam ra
Có cặp tình nhân cùng ca
DƯới sắc thu ấm ngân nga câu hò
Đông
Đông sang lòng bỗng lạnh câm
nhớ cầm ai gãy âm thầm trong đêm
Nhớ ai ánh mắt, môi mềm
Ôm đàn vĩ dạ bên thềm hát ca
so_cold
31-03-2005, 06:21 PM
Xuân sang chim hót cùng hoa
Hạ sang mang náng đổ oà chói chang
Thu sang hoa tím mênh mang
Đông sang mang đến tình ai cho chàng...
Xuân
Xuân sang chim hót cùng hoa
Cùng cô em gái Làng Hoa bên đồi
Ngân nga tiếng hát xa xôi
Vang trong giấc ngủ, lặng trôi bên dòng
Hạ
Hạ về khi lúa trổ bông
Khi cô em gái ra đồng thả trâu
Hạ mang một nhánh cành dâu
Lơ thơ đem gắn trên đầu của em
Thu
Thu mang ngọn gió êm êm
Tìm dâu trong chốn êm đềm hôm nao
Thu ơi, có thấy nàng sao !
Dâu đi theo gió phương nao không về...
Đông
Đông buồn se lạnh tê tê
Còn đâu dâu ấy đê mê chân tình
Một tình yêu mãi lặng thinh
Dâu đi sao bỏ vầng trăng một mình....
Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-03-2005, 07:27 PM
Xuân đến mang hy vọng
Hạ sang mang nhớ mong
Thu đi tìm sắc thấm
Đông lạnh buốt cõi lòng
Xuân
Xuân tươi bên nhánh hồng đào
nhành mai khẽ khẽ một màu em mang
kiêu sa trong sắc mai vàng
cho lòng ai đó bàng hoàng nhớ mong
Hạ
Hạ sang mang nắng chói chang
làm hồng đôi má và làn mi ai
nhớ sao bóng dáng trang đài
nét xưa ai đó giờ bay trở về
Thu
Thu sang đếm lá rơi nhiều
làm chàng trai trẻ buồn hiu đi tìm
kiếm đâu nửa mảnh trai tim !
thế là chàng trẻ lặng im ngồi sầu
Đông
Đông về bao nỗi ngóng trông
Lòng dư dậy sóng nhứ mong 1 người
nhớ sao ánh mắt nụ cười
nhớ lời người nói đêm nào tuyết rơi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.