PDA

Xem đầy đủ chức năng : Last Time I Findout My Lover



lucbinhtimvn
29-12-2007, 10:59 AM
Ngày xưa đăng bảng Kén Chồng
Cầu Hồng ai nhận, chỉ hồng bén duyên
Nào ngờ tình vẫn chưa yên
Bao mùa thay lá...bẽ bàng giất mơ...

Đông nay em vẫn đợi chờ
Mối mai đưa lối ,ông tơ se tình
Lọ Lem - Hoàng Tử...Phép Linh
Phải chịu thử thách ba lần mới yên...

Hỏi ai chưa thắm tơ duyên
Dừng chân lãng Tữ - Thuyền Quyên tao phùng
Văn Thơ đối đáp Tình chung
Thật lòng chớ để gieo sầu cho nhau...

Tình duyên lận đận má đào
''Hồng nhan bạc phận '',người xưa nói rồi
Thế nên đã mấy xuân côi
Phòng không chiếc gối ,lẽ loi sớm chiều...

Để sầu cánh tím cô liêu
Thơ buồn gởi ánh mây chiều cuốn trôi
Đò xưa bến củ xa rồi
Sông chiều vắng lặng,khách xưa có còn?
:dien: :dien: :dien:

fallen_angel8x
29-12-2007, 09:08 PM
Lạc đường lỡ bước qua đây
Ngỡ người quen cũ ghé vào hỏi thăm
Chỉ là đối đáp lăng nhăng
Chẳng liều mà bắt cầu hồng ai tung

********************************
Hì ^^ tớ dạo wa đây thui ko có ý j` đâu ^^ ấy ko ưa thì tớ té đây :chayle::chayle::chayle::chayle:

lucbinhtimvn
29-12-2007, 10:36 PM
Ngày xưa mỡ hội cầu hồng
Dập dìu ong bướm,tìm hương đáp tình
Tiếc thay cánh tím không xinh
Không hương sắc thắm như hồng,như lan

Nên người cất bước sang ngang
Để sầu hoa tím dỡ dang mối tình
Biết trách ai..đành chỉ trách mình
bọt bèo phận bạc,chữ tình hẫm hiu...

người ta nhan sắc yêu kiều
Còn em cánh tím...lạc loài trên sông
Mặc cho con nước lớn ròng
Sông chiều hoang vắng ,người quên lối về

Windysoul
30-12-2007, 12:07 AM
Sen đỏ rực một màu tươi thắm quá
Đã bao lâu màu súng tím buồn đau?
Khi người ta nhìn sen bằng ngưỡng mộ
Để thân súng tím lặng im mà buồn

...

Trách ai sao quá nỡ vô tình
Một hình một bóng một tình yêu
Màu sắc tím như tim yêu chẳng ngỏ
Có bao giờ mơ tưởng đóa sen hồng

...

Người đi để lại nỗi lòng buồn
Để ai đau khổ, lệ sầu tuôn
Để ai hiu quạnh quanh sắc tím
Ai đau trong dạ - Ai sầu trong tim

crazy
30-12-2007, 10:44 PM
Ngày xưa vô pic kén chồng
Cứ tưởng túm được cầu hồng rùi cơ
Ai mà hiểu hết chữ ngờ
Người ta kén quá cứ lờ mình đi
^_^

fallen_angel8x
31-12-2007, 06:41 AM
Ngày xưa mỡ hội cầu hồng
Dập dìu ong bướm,tìm hương đáp tình
Tiếc thay cánh tím không xinh
Không hương sắc thắm như hồng,như lan

Nên người cất bước sang ngang
Để sầu hoa tím dỡ dang mối tình
Biết trách ai..đành chỉ trách mình
bọt bèo phận bạc,chữ tình hẫm hiu...

người ta nhan sắc yêu kiều
Còn em cánh tím...lạc loài trên sông
Mặc cho con nước lớn ròng
Sông chiều hoang vắng ,người quên lối về

Hoa kia sóng giập gió vùi
Lẽ đành tan tác dòng đời mênh mông
Lênh đênh hoa tím giữa sông
Bập bềnh mây nước về đâu bây h`???
Hoa kia có mún cập bờ ?
Hay là mãi mãi lững lờ tự do ???

loiyeudanhchoai2007
31-12-2007, 06:54 AM
hoa kia màu tím lênh đênh
theo con sóng nhỏ mông menh khắp miền
lục bình cánh tím dịu hiền
tuy rằng không đẹp nhưng duyên ẩn ngầm
cũng làm ai nhớ âm thầm
thương cho hoa đó tháng năm lững lờ
nào đâu có những bến bờ
bến nào cố định bây giờ người ơi
chừng nào con nước cạn vơi
cho lục bình tím sống đời không trôi
màu hoa tím lịm buồn ôi
nhưng màu chung thủy làm tôi chạnh lòng
xót thương hoa tím giữa dòng
sao mà lận đận theo dòng mãi đi

lucbinhtimvn
31-12-2007, 07:11 PM
Chàng ơi thấu hiểu cho lòng
Em đây cũng muốn tìm chồng cho xong
Nào ngờ sông nước mênh mông
Thuyền chưa cập bến,sóng sô khỏi bờ...

Trách thầm bà nguyệt ông Tơ
Gieo chi lắm cãnh hững hờ duyên em
Cổ tích xưa có Lọ Lem
Được cùng Hoàng Tữ đẹp duyên đá vàng

Ngày nay có một cô nàng
Mộng mơ có một Tữ Hoàng trao tim
Người ta kén bạc,kén tiền
Còn em kén một trái tim chung tình

Dẫu cho cánh tím không xinh
Nhưng em có tấm chân tình trao ai
Thủy chung hoa tím không phai
Ước mong sóng lặng,ngày mai cập bờ....

XươngRồngĐen
01-01-2008, 02:33 AM
Thôi em ạ…nín đi đừng khóc nữa
Bỡi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như em ...chị từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu " họ" nói


Lời văn hoa làm tim hồng lạc lối
Mật ngọt làm nhức nhối tuổi ngây thơ
Cũng như em....chị hay dệt vần thơ
Rồi mộng mơ gửi cho người tình nhớ


Cũng như em chị yêu người lầm lỡ
Gieo hạt thương nhầm chổ...khổ muôn đời
Nhìn em đau mà lòng chị rối bời
Xin chia với em tôi....niềm tâm sự


Chị còn mang vết thương người tình phụ
Những đêm buồn không ngủ nhớ " người ta"
Lang thang tìm những mãnh vỡ xót xa
Vô tình làm sướt da nên rướm máu


Hai chúng ta chung niềm đau chôn dấu
Sinh nhằm ngôi sao xấu.....khổ vì yêu

congaquay
01-01-2008, 02:51 AM
Con đò ngang, ngược dòng không lái
Một nỗi lòng thân gái ai hay?
Cuộc đời như thế đảo xoay
Đem thân em tới nơi đây kiếm chồng

Chốn thi nhân, quần hồng tụ hội
Đấng kiệt hào lặn lội đường xa
Chẳng nàn mưa gió phong ba
Quây quần tụ họp nhà nhà bên nhau

Tình không phai, trước sau như một
Yêu thật lòng, xấu - tốt ra sao?
Chẳng thân hoàng tử áo bào
Nhưng tình như mật rót vào tim em

Chốn phong trần, nên duyên gặp gỡ
Trái tim sầu trót lỡ trao đi?
Một người ta đã mê si
Mong đò cập bến, ước gì bên nhau...

Gió_ấm
01-01-2008, 04:29 AM
Thuyền qua bến cũ sông xưa
Thấy nàng thiếu nữ vẫn chưa lấy chồng
Khi xưa ta bắt cầu hồng
Bàn tay nắm chặt mầu hồng thủy chung
Vậy mà duyên thật lạ lùng
Bao mùa lá rụng không chung một đường
Biết người còn nhớ còn thương
Trót trao tình ấy nên vường đến giờ
Dẫu mai số kiếp bơ vơ
Cũng đành chấp nhận tình khờ trót trao

lucbinhtimvn
01-01-2008, 02:06 PM
Sông xưa bến củ còn đây
Nhưng thuyền nay đã xuôi về bến nao
Ngày xưa tình thắm em trao
Cầu hồng gieo để tìm người tri âm..

Có ngờ tình vẫn xa xăm
Tháng năm em vẫn cô phòng quạnh hiu
nỗi sầu đêm vắng cô liêu
người ơi có hiểu tim yêu...vương sầu....

Thơ buồn lặng lẽ canh thâu
Hỏi người quân tữ...nơi đâu chân tình?
Thủy chung em giữ bên mình
Yêu ai em sẽ trọn đời không phai...

Thế mà đến tận xuân nay
Chung tình em giữ cho ai hỡi người?
Lặng nhìn con nước trôi xuôi
Người ơi chớ để ngậm ngùi duyên em....
:timup: :timup: :timup: :timup:

HIEPSINGHEO
22-01-2008, 11:18 PM
Thấy ai mỡ hội cầu hồng
Ta đây cũng muốn xông vào dự thi
Bạc tiền ta chẳng có chi
Chung tình ta chẳng dám bì với ai...

Lục Bình cánh tím...Lạ thay
Vì sao trôi nỗi lạc loài trên sông
Tuổi xuân phơi phới màu hồng
Vì sao cứ mãi buồn lòng nàng ơi?

Thân ta...nghèo rách tã tơi
Chơi vơi một thuở ,bơ vơ một mình
Ước mong có tấm chân tình
Của người con gái xinh xinh...đợi chờ

Thơ nàng... buồn ngẫn buồn ngơ
Ta đây quân tử sao không vướng lòng
Thương cho cánh tím trên sông
Nên ta vội viết đôi dòng gởi ai...

lucbinhtimvn
25-01-2008, 04:34 AM
Thế là qua một mùa đông...
Xuân qua cô nhỏ vẫn chưa chồng
Lặng lẽ gượng vui trong ngày tết
Xuần về...ai đó có trông mong?

Hai mấy xuân rồi,có biết không?
Vườn yêu trơ trọi trái tim hồng...
Cánh Bướm vui bên cành hoa lạ
Sá gì một cánh tím trên sông...

Ta cũng chẳng buồn nữa,chẳng mong
Thôi kiếp nầy...ở vậy cho xong
Quân tữ thời nay không thấy nữa
Nhan hồng, nên số phận long đong...

Cám ơn người,đã gởi những lời thăm
Bận lòng chi , bèo dạt trên sông
Cánh tím giờ đây,xơ xác lắm
Nhưng lòng ta mãi sáng ngàn năm....

loiyeudanhchoai2007
25-01-2008, 11:17 AM
ôi thôi cánh tím lục bình
xin nàng chớ có làm mình buồn thêm
mùa xuân đã đến bên thềm
vui lên nàng nhá ấm êm một thời
tuổi ta trong sáng ngời ngời
sao lao yêu để cho đời sầu bi
nhớ làm chi ! tiếc làm gì
người ta đã vuột ra đi gió ngàn
nhớ thương cũng chỉ bẽ bàng
loài hoa sóng nước vốn mang nỗi buồn
thôi nàng để nước trôi luôn
nhớ thương sầu tủi tới nguồn xa khơi
và rồi buồn sạch cạn vơi
trả em về lại một thời vui tươi
để ai thấy được nụ cười
lục bình hoa tím hỏi người có nghe!?

em chua biet yeu
25-01-2008, 11:31 AM
năm nay tết sắp đến rồi
ta đây chỉ biết chúc người phương xa
năm mới vui vẻ như hoa
đừng có buồn bã làm hoa phải tàn
hãy sống sống tốt nha nàng
rồi sau sẽ được gặp chàng sớm thôi
giờ đây chỉ tạm xa thôi
rồi mai sẻ được chung đôi đường về
chúc cho hạnh phúc tràn trề
sức khoẻ được tốt nghiệp nghề thành công
xa quê đừng có buồn lòng
hãy vui mà sống màu hồng lại lên

kid123456
25-01-2008, 03:33 PM
Ngày xưa kể lể kén chồng :guoc:
Nay thỉ đành phải bùi ngùi ế thôi:meo:
Bởi vì nhan sắc đã tàn:dien:
Đâu còn quyén rũ được thằng đàn ông.:hiepsi:
Hi hi

lucbinhtimvn
26-01-2008, 06:41 AM
Cám ơi lời gởi phương xa
Làm cho ấm áp ,mùa xuân xa nhà...
ừ ,không buồn nữa,hứa mà
Để cho xuân đến rạng ngời sắc hoa...

Xa nhà từ mấy xuân qua
thêm xuân nay nữa...chắc là không sao
Thời gian rồi cũng qua mau
Nỗi buồn rồi cũng phai màu mà thôi...

Tình đời dù bạc như vôi
Nhưng trong tim chẳng đổi ngôi bóng hình
Chân tình lại gặp chân tình
Lời thơ xin gỡi cho người yêu thơ

Gió_ấm
27-01-2008, 11:58 AM
Quán vắng xa quê nhớ người tình
Biết rằng người ấy nhớ mình hay không
Bển nhơ dài rộng mênh mông
Ước gì uống cạn để không còn buôn