thaingocdaly2006
29-12-2007, 12:34 AM
Ngày xưa , khoảng thời gian anh còn ở VN , em rất vui , rất vui khi có anh bên cạnh nhưng lúc ấy em chỉ coi anh là 1 ng bạn........ em ngốc ! thực sự ngốc !
đến khi em chia tay mối tình đầu đầy đau khổ ấy thì chính thức em mới yêu anh, em cũng k hiểu sao hôm ấy lại đồng ý nữa.......
Tháng này anh đi Anh quốc , em vừa vui vừa cảm thấy xa cách đến lạc lõng. Và từ từ em nhận ra sự thay đổi trong anh , anh dần lạnh nhạt , nhưng mỗi lần em hỏi thì anh đều nói là em nghĩ nhiều quá , anh nói chuyen với em chưa tới 10 ph thì anh bảo là phải đi. Em hỏi là di đâu anh nói rằng anh đi chở 1 cô bạn đi học.... Anh hỏi em có giận k..... Em chỉ nói là anh làm việc đều có ý định , em k giận đâu , dù anh có ng yêu giữa lòng nước Anh lạnh giá ấy thì em cũng k giận đâu , chỉ cần anh vui là dc !!
Thế đấy , có lẽ em sẽ mất anh thật , nhưng mà em hỏi ý cô bạn của em , cô ấy có nói rằng , có thể ng thay đổi k phải anh ấy , anh ấy vừa qua Anh phải cần 1 bàn tay che chở , đừng quá đòi hỏi ở anh ấy.............. Em cũng k biết em có sai không nữa...
Có lẽ em cần thời gian , cần động lực niềm tin hơn , nhưng em thực sự rất mệt mỏi anh à
Em k cần anh yêu em , bởi vì nếu anh k muốn thì k thể ép anh dc , em chỉ cần anh kể cho em nghe những chuyện bên ấy , để em chia sẽ , để em có thể cảm thông............
đến khi em chia tay mối tình đầu đầy đau khổ ấy thì chính thức em mới yêu anh, em cũng k hiểu sao hôm ấy lại đồng ý nữa.......
Tháng này anh đi Anh quốc , em vừa vui vừa cảm thấy xa cách đến lạc lõng. Và từ từ em nhận ra sự thay đổi trong anh , anh dần lạnh nhạt , nhưng mỗi lần em hỏi thì anh đều nói là em nghĩ nhiều quá , anh nói chuyen với em chưa tới 10 ph thì anh bảo là phải đi. Em hỏi là di đâu anh nói rằng anh đi chở 1 cô bạn đi học.... Anh hỏi em có giận k..... Em chỉ nói là anh làm việc đều có ý định , em k giận đâu , dù anh có ng yêu giữa lòng nước Anh lạnh giá ấy thì em cũng k giận đâu , chỉ cần anh vui là dc !!
Thế đấy , có lẽ em sẽ mất anh thật , nhưng mà em hỏi ý cô bạn của em , cô ấy có nói rằng , có thể ng thay đổi k phải anh ấy , anh ấy vừa qua Anh phải cần 1 bàn tay che chở , đừng quá đòi hỏi ở anh ấy.............. Em cũng k biết em có sai không nữa...
Có lẽ em cần thời gian , cần động lực niềm tin hơn , nhưng em thực sự rất mệt mỏi anh à
Em k cần anh yêu em , bởi vì nếu anh k muốn thì k thể ép anh dc , em chỉ cần anh kể cho em nghe những chuyện bên ấy , để em chia sẽ , để em có thể cảm thông............