mw_5522
28-12-2007, 11:01 PM
đôi khi ngồi 1 mÌNH TRONG căn PHÒng TỐI , TRƯỚC Ô CỬA SỔ LỘNG GIÓ , MỌI Thứ dường như ngừNg TRÔI , mới sống dc trên dời này 10 mấy năm , nhưng có quá nhiỀu ĐIềU PhứC tạp , quá nhiều thứ Thay ĐỔI , nhỮng giây Phút bÌNh yên CUả tUổi thƠ Đà XA LẮM , tôi sẽ đánh đổi Những thành côn g bây giờ , để chỉ lẤy lại đươc giây phút âÝ. bẠN bè , ai đáNG TIN ai là KẺ đạo ĐứC gỈA , tôi ko còn PhâN biỆt Dc nữa , vì ai cũng CÓ 1 VỎ BỌC HOÀN HẢO quá , ai CŨng "ĐẸP 1 cáCH lạ lÙNG "
CÁI TƯỔI mộng mơ thật sưự cũng đã xa rồi , đã đến lúc ta ko Còn nHìn đời bằng con mắt màu hồng , mà nhìn bằng đủ thứ màu sắc trg đó có CẢ đen VÀ trắNG , nhiều khi cÒn LÀ xÁM nữa
CÁI TƯỔI mộng mơ thật sưự cũng đã xa rồi , đã đến lúc ta ko Còn nHìn đời bằng con mắt màu hồng , mà nhìn bằng đủ thứ màu sắc trg đó có CẢ đen VÀ trắNG , nhiều khi cÒn LÀ xÁM nữa