PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhóc iu.......!!!!!!!!!!!



gau_c0n
28-12-2007, 09:21 PM
Nhóc à ! Cho dến tận giây phút này ,con bé vẫn ko tin là............
Nhóc đã làm nhiếu điều có lỗi với con bé ,con bé thương nhóc nhìu lắm , đâu có giận nhóc đâu. Con bé đã đợi , vẫn luôn đợi 1 lúc nào đó......Nhóc quay về bên.......
Bi giờ thì sao? Nhóc đứng đợi 1 người - nhìn dáng vẻ sốt ruột - chưa bao giờ con bé thấy dáng vẻ của nhóc như thế khi nhóc chờ con bé..........Nhóc bít cũng chẳng tự dưng chỉ là bạn bè bình thường ,nhóc lại đi cùng như thế đâu......Không muốn nghĩ nhưng chắc đó là sự thật........Nhưng sao đó khồng phải là ai khác ,lai là cô bạn cùng lớp của con bé chứ?
Con bé nhớ nhóc nhìu lắm...... Nhưng có lẽ con bé cũng chẳng còn gì mà phải ân hận hết............Con bé đã làm những gì con bé cần phải làm................có lẽ nhóc sinh ra là để dành cho 1 người con gái khác...........
Mà sao giờ nhóc toàn tránh gặp mặt con bé thế nhỉ?...........Gặp nhóc quả thực là bùn khi thấy nhóc đi cùng ai kia...............nhưng con bé vẫn thìch nhìn nhóc , cười với nhóc......1 con người vô tình - vô tâm nhứt thế gian. Nhóc hâm!.............. Dù nhóc ở bên cạnh ai cũng được........ đó là sự lựa chọn của nhóc rùi mà.........hãy luôn luôn sống sao cho thật hạnh phúc nha..........Con bé cũng cảm thấy vui lắm đó ,bít không hả?



Nhóc ui ! Có 1 điều mà con bé chưa bao giờ con bé nói cho nhóc bít là :
Con be @_@

.........YÊU......&.........NHỚ............

Nhóc *_* Nhìu lắm lắm!!!!!!!!!!

Nhã_Mai_Anh
29-12-2007, 12:03 AM
Chuyện tình chung thuỷ có em bên bờ sông vắng
Ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng........"