khucvuvo
27-12-2007, 09:10 AM
Có những giọt nào đưa ta gần nhau
Làm ướt áo em cái thuở ban đầu
Thẹn thùng dưới hiên ửng hồng hai má
Anh đứng bồi hồi mong mưa thật lâu
Có những giọt nhớ đến tự khi nào
Da diết nỗi niềm ngập dâng dạt dào
Đã qua mấy mùa vẫn nồng mi mắt
Vẫn một tâm tư tràn đầy khát khao
Có những giọt buồn chảy mãi trong anh
No-en trở về lê gót đô thành
Tìm lại giây phút những lần chung bước
Cho lòng an bình đêm Chúa Giáng Sinh
Có những giọt yêu thấm vào trong tim
Nhói đau từng khắc trải dài bao đêm
Ôm chặt hình em mơ làn hơi ấm
Mộng một xuân mới đời sẽ đẹp thêm
Có những giọt thương giữ trọn mãi thôi
Vì nào có thể quên đi một người
Cho dù em đi tìm xây hạnh phúc
Ở nơi xa lạ đẹp tình lứa đôi
Có những giọt đắng hòa với ngọt ngào
Trên tay tấm thiệp hồn lạc chốn nao
Ngọt ngào đời em tràn đầy hạnh phúc
Đắng rượu nồng cay nhuốm lẫn lệ sầu
26-Dec-2007 05:05 PM
Làm ướt áo em cái thuở ban đầu
Thẹn thùng dưới hiên ửng hồng hai má
Anh đứng bồi hồi mong mưa thật lâu
Có những giọt nhớ đến tự khi nào
Da diết nỗi niềm ngập dâng dạt dào
Đã qua mấy mùa vẫn nồng mi mắt
Vẫn một tâm tư tràn đầy khát khao
Có những giọt buồn chảy mãi trong anh
No-en trở về lê gót đô thành
Tìm lại giây phút những lần chung bước
Cho lòng an bình đêm Chúa Giáng Sinh
Có những giọt yêu thấm vào trong tim
Nhói đau từng khắc trải dài bao đêm
Ôm chặt hình em mơ làn hơi ấm
Mộng một xuân mới đời sẽ đẹp thêm
Có những giọt thương giữ trọn mãi thôi
Vì nào có thể quên đi một người
Cho dù em đi tìm xây hạnh phúc
Ở nơi xa lạ đẹp tình lứa đôi
Có những giọt đắng hòa với ngọt ngào
Trên tay tấm thiệp hồn lạc chốn nao
Ngọt ngào đời em tràn đầy hạnh phúc
Đắng rượu nồng cay nhuốm lẫn lệ sầu
26-Dec-2007 05:05 PM