Người Điên Yêu Thơ
27-12-2007, 03:24 AM
Ta về Hà Nội lúc đầu đông
Ngọn gió heo may thổi lạnh lùng
Ngồi ngắm phố buồn qua cửa sổ
Lá vàng rơi rụng giữa hư không
Ta về Hà Nội, giữa mùa đông
Thê Húc cong cong, nhuộm sắc hồng
Tháp Bút cao cao trên đảo nhỏ
Hồ Tây sương xuống, thấy nao lòng
Ta về Hà Nội cuối mùa đông
Ngọn gió mùa sang thổi lạnh lùng
Hoa sữa rơi buồn trên phố vắng
Trời buồn sắc xám, quá mênh mông
Ngọn gió heo may thổi lạnh lùng
Ngồi ngắm phố buồn qua cửa sổ
Lá vàng rơi rụng giữa hư không
Ta về Hà Nội, giữa mùa đông
Thê Húc cong cong, nhuộm sắc hồng
Tháp Bút cao cao trên đảo nhỏ
Hồ Tây sương xuống, thấy nao lòng
Ta về Hà Nội cuối mùa đông
Ngọn gió mùa sang thổi lạnh lùng
Hoa sữa rơi buồn trên phố vắng
Trời buồn sắc xám, quá mênh mông