PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Buồn



Windysoul
27-12-2007, 12:19 AM
Sai

Em đã đi rồi sao hỡi em?
Cô đơn hoa cúc rụng bên thềm
Chim thôi ca hát, than thôi cháy
Ngày sầu đêm giấu những cơn đau

..................

Nhớ ko em? Nhớ những ngày xưa ấy...
Tình chúng ta đẹp quá mỗi ngày qua
Mà giờ đây, từng đêm anh vẫn thấy
Bóng em cười - ẩn hiện lá vàng bay

..................

Vì sao em, vì sao tình ta mất?
Xin lỗi giờ có muộn quá ko em?
Anh có thể lại cùng em như trước?
Để thời gian quay ngược bước chân buồn...

Muôn nỗi nhớ đợi chờ trong anh mãi
Để ngày mai đau khổ vỗ vào tim
Anh tìm mãi ngày mai trong kỉ niệm
Để niềm đau sâu mãi những đêm trường

..................

Anh đã sai nhưng ngày mai vẫn sáng
Nên nỗi buồn tuôn muôn nẻo thu sang
Ôi hoa lá cũng đau, sầu li biệt
Lá rụng rồi cây mới vội khóc than

-TP HCM 16/8/2007-
Windysoul

Hoài niệm

Ta gọi tên em là hoài niệm
Buồn ơi kỉ niệm đã phai tàn
Chiều nay mưa sớm rơi trong gió
Em ở nơi nào-Có nhớ anh?
...
Góc Sài Thành trời buồn nên mưa mãi
Mái nhà xưa nay đã...tự bao giờ
Giờ ngỡ ngàng những kỉ niệm tàn phai,
Gió Sài Thành như buồn như nhớ
Hạt mưa nào như thật như mơ?
Lòng em ướt đẫm màu mưa trắng
Nhớ đến ngày xưa...đã bao giờ?

Windysoul

Lặng lẽ lá vàng

Chiều nay, lặng lẽ , lá vàng rơi,
Rung rinh, nhè nhẹ, lượn lưng trời.
Cớ sao lá rung còn hoài vọng?
Không nỡ đi về cõi hư không?

Chiều nay, lặng lẽ, lá vàng rơi,
Âm thầm, chầm chậm, sẫm chân trời.
Cớ sao lá rung còn ngần ngai?
Hay là luyến tiếc buổi ban mai?

Chiều nay, lặng lẽ, lá vàng rơi,
Cô đơn, cơn gió, rỏ sương buồn.
Vì sao cơn gió hoài mong nhớ?
Cho nỗi lá vàng_chẳng_bay_xa?

Windysoul

Windysoul
27-12-2007, 12:52 AM
Hứa

Ta nợ rồi, nơi ấy 1 lời thương
Và biết mãi ko bao giờ trả đc
Dẫu cuộc đời chưa còn sương gió
Dẫu cuộc đời xa quá 1 tình thương

...........

Quay mặt lại nhìn về lối cũ
Cũng hàng cây cũng nắng lam chiều
Cũng tiếng gió,tràn qua câu cổ thụ
Nhưng bóng em ,nay phớt nắng chiều

Quay mặt lại nhìn về lối cũ
Cũng chiều mưa,gió vỡ vào tường
Cũng mặt nước cuộn trào như lũ

...........

Ta nợ rồi,nơi ấy 1 lời thương

Windysoul

coffe34lone
27-12-2007, 03:12 AM
ta nợ rồi nơi ấy chút vấn vương ,
chờ mong mãi người thương không trở lại .
ta đâu biết ngày xưa ta nhỏ dại ,
để bây giờ e ngại ... một lời thương !

Windysoul
28-12-2007, 02:11 AM
Tâm sự que diêm

Thân em nhỏ lắm hỡi người ơi
Người em như hạt cát giữa đời
Người ta sống mãi bao năm tháng
Còn em ít phút đã lụi tàn

Em mang ước vọng ở trong lòng
Để khi bừng cháy những ước mong
Cuộc đời sẽ biết em từng sống
Đã biết em từng những ước mong

...

Đêm đông, đêm lạnh, đêm hờ hững
Người ta xa lạ cả bước chân
Nào ai biết có tâm hồn nhỏ
Đang chết bên đời , mắt rưng rưng

Con người nhỏ bé tựa hạt mưa
Đêm đông lạnh lẽo, nhớ ngày xưa
Khi mưa vừa sống, không lo nghĩ
Khi sống bên bà, đã biết đâu...?

Giờ đây, tuyết ấy phủ quanh mình
Lạnh lùng, ôi lạnh những bước chân
Mỗi bàn chân bước ko vương vấn
Một chút yêu thương, tưởng chẳng còn

Một chút cảm xúc khi tình cờ xem lại truyện Cô bé bán diêm
Windysoul

Windysoul
29-12-2007, 07:36 AM
Tình cờ

Găp lại em giữa trời thu Hà Nội
Sao ngỡ ngàng, sao chân bước lang thang?
Sao ko đứng lại, sao buồn chán?
Sao? Tại vì sao...Tôi mất em?

Gặp lại em giữa trời thu Hà Nội
Cánh hoa nào cho gió bỗng thôi đưa?
Giọt mưa nào khi xóa nhòa lời hứa
Ánh nắng nào cho tim dứt cơn mưa?

Gặp lại em giữa trời thu Hà Nội
Nói làm sao cho hết được những lời,
Những lời thầm kính chưa dám ngỏ
Đã vỡ tan tành tựa giất mơ...

Gặp lại em giữa trời thu Hà Nội
Gặp làm gì cho tôi hóa ngây thơ?
Gặp làm gì cho tim hoài nhung nhớ
Để rồi buồn khi chợt tỉnh cơn mơ?

Windysoul
29-12-2007, 08:22 AM
Xuân

Ngập tràn hoa lá, ngập tràn hương
Vươn những chồi non dậy ngập vườn
Sương đêm thắm đẵm trăm hoa lá
Cả một trời xuân quanh lá hoa

Hạ

Đỏ rực chiều sang, ánh nắng tàn
Mang vào trong gió tiếng ve than
Ngỡ ngàng sông núi- mùi lan dịu
Chiều say, mây vọng tiếng sáo diều


Thu

Đau khổ cành khô rũ lá vàng
Ngỡ ngàng non nước, nhỡ ngàng thu
Hoang vu phong cảnh, màu xưa cũ
Hiu quạnh chiều thu phủ ánh vàng

Đông

Đêm sầu lạnh lẽo, ngày hờ hững
Nắng buồn thôi cháy, gió thôi bay
Có cây thao thức, ngày thôi dậy
Sương mù che phủ tận chân mây

Windysoul

Windysoul
29-12-2007, 06:38 PM
Bình minh

Môt chùm hoa trắng,nắng lung linh
Gió nhe vờn mây,tưa bóng hình
Lăng thầm trong lá, hoa rung khẽ
Nhe nhàng như thế, Buổi bình minh
__________________

Hoàng hôn

Gió nhe nhàng bay,mây ngất ngay
Hoàng hôn buông xuống,phương rơi dầy
Hoa ẩn mình, hoa lây trong gió
Nắng đằn tắt hẳn, vắng chân mây
__________________

Windysoul


Quên

Bao lần rồi, uống để mà quên
Để xoa dịu khi thuyền lạc bến
Để làm tan những buồn đau rạn nứt
Để cuộc đời học cách lãng quên

Bao lần rồi, hát để mà quên
Để quên hết mọi lời hoa mỹ
Để quên hết những hẹn thề:"...tri kỷ..."
Để lệ tràn,tuôn khỏi bờ mi

Bao lần rồi, cố quên mà vẫn nhớ
Thôi thì đành, cố nhớ để mà quên
Thôi thì đành chôn chặt hoài kỷ niệm
Thôi thì đành mượn rượu phủ tên em

Windysoul

Windysoul
29-12-2007, 06:44 PM
Một thời

Tôi đã định quên đi người ấy
Quên giân hờn,quên hết yêu thương
Quên hết cả 1 thời bùng cháy
Những yêu thương với cả giận hờn

Rồi gặp lại người ngồi nơi ấy
Cũng vẫn người với khuôn mặt yêu thương
Cũng hàng mi ấy nhưng mờ lệ
Bỗng chốc yêu thương lại trở về

Giờ nhìn người sao lòng tôi lại
Thấy xót xa -Ôi cả nỗi lòng
Lại thầm nhủ mong người quay lại
Để cho tôi xoa dịu ,cảm thông

Kỉ niệm ấy-Tưởng đã là dĩ vãng
Bỗng giờ đây ào ạt quay về
Và tôi lại thầm mong người hãy
Yêu 1 người xin chớ đổi thay

Windysoul

Windysoul
29-12-2007, 06:49 PM
Chân lý con tim

Cà phê đắng thêm đường thì ngọt
Tình đắng rồi tình có còn thôi?

..............................

Say men rượu,cuối cùng sẽ tỉnh
Dính men tình,ai biết tỉnh hay say

..............................

Tôi ko thể yêu em với nửa trái tim mình
Nên xin em cũng đừng đáp lại tôi chỉ với nửa cuộc tình

Windysoul


Vì ai...

Ai làm cho gió kia buồn
Để cho cơn gió phài luồn vào mây
Để cho hiu quạnh lá cây
Để cho nhung nhớ dâng đầy biển khơi

........................

Ai làm hoa lá lả lơi
Để mưa sầu khổ 1 đời khóc than
Để cho nước mắt tràn lan
Để cho 1 kẻ khóc than 1 người

........................

Biển kia dậy sóng bao giờ
Mà sao trời đất thẫn thờ chân mây
Đêm ngày biển mặn như say
Thương thay, nỗi nhớ dâng đầy cát kia

.......................

Windysoul

Windysoul
30-12-2007, 12:43 AM
Gió

Gió đưa chất chứa câu nguyền
Mây kia rồi sẽ muộn phiền trăm năm...

...................

Nhớ ngày trước gió thương mây lắm
Gió và mây- Tình ấy (đẹp) trăm năm

........Rồi........

Một hôm mây bỗng xa xăm
Môt đời đau khổ,ngàn năm gió tìm

...................

Trời xa bay lả cánh chim
Đất lòng nổi sóng,cây kim biển hồ...

Mồ hôi gió co thành sương sớm,
Nước mắt thì như rỉ vào tim...

Núi cao gió chẳng ngại tìm,
Biên kia gió cũng đã chìm vào sâu

Nhưng dù gió có nuôi hi vọng,
Mông chờ nhung nhớ ở tầng không
Thì mây vẫn chẳng cảm thông
Vẫn hoài làm khổ nỗi lòng gió kia

...................

Mây có tội hay mây vô tội,
Nói làm gì, nói chỉ như không!
Núi cao biển rộng mênh mông,
Biết tìm đâu đc tấm lòng thủy chung

...................
Windysoul

Thời gian

Mai tươi thắm đắm mình vào Xuân sắc,
Lan dịu dàng với nắng Hạ lang thang.
Cúc kiêu sa trong tà áo Thu vàng,
Trúc mạnh mẽ vươn lên từ Đông lạnh.

Windysoul

Nhớ

Hè về văng vẳng tiếng ve
Phượng hồng than khóc, loe hoe nắng vàng
Chiều sang vang tiếng ngỡ ngàng
Cánh diều nhỏ bé lượn ngang lưng trời

Windysoul

Windysoul
30-12-2007, 12:55 AM
Vắng em

Nhớ ai trăng khuất mây mờ
Vì ai sao ấy thẫn thờ bên mây
Gió kia đã biết run cây
Tình kia đã biết 1 ngày vắng em

...

Biết em chẳng thể quay về
Nên lòng anh đã hẹn thề phương xa
Giờ đây chỉ 1 mình ta
Buồn ko kẻ hiểu, trời xa, đất mờ
Nhớ em, anh nhớ trong mơ
Nhớ từng câu chữ ,từng lời em trao

...

Anh dù hiểu lòng em ko thay đổi
Nhưng lòng anh vẫn mang nỗi cô đơn

...

Hi sinh - 2 chữ - 1 cuộc tình
Để hạnh phúc một mình trong gió lạnh
Để vầng trăng,cô đơn, buồn vành vạnh
Một nỗi niềm,một hình ảnh năm nao...

...

Nhớ ai trăng khuất mây mờ
Vì ai sao ấy thẫn thờ bên mây
Gió kia đã biết run cây
Tình kia đã biết 1 ngày vắng em
...

tinhemlabienrong17
30-12-2007, 04:53 AM
lời thơ ai quá đỗi buồn
của ai cảm xúc bắt nguồn thực hư?
vầng thơ chứa đựng tâm tư
hay là phong phú ngôn từ mà thôi

Windysoul
30-12-2007, 05:15 AM
Tình cảm thật đã khắc sâu tâm khảm
Khi đêm trường thương nhớ , mộng bờ mi
Hồn thi sĩ nhập vào trong tâm trí
Để giấy buồn ghi chép mối tình si

................

Vì đau nên mới nên lời
Tình phai nên mới vội vàng thương đau

................

Sầu từng đêm vắng, lặng từng câu
Nỗi buồn chiếm hết hồn tôi lâu rồi

tinhemlabienrong17
30-12-2007, 05:27 AM
nghe ai nói những câu lời
vầng thơ thi sĩ đấy thời khi xưa
chuyện tình biết nói sao vừa
dẫu vui xâm chiếm vẫn chưa hết buồn
thơ buồn lời lẽ cứ tuôn
tưởng người nhập cảnh thơ nguồn sầu bi
mỗi người mỗi cảnh vậy thì
nguồn thơ ai hãy cho đi chuyện buồn

XươngRồngĐen
01-01-2008, 02:43 AM
ANH YÊU EM ĐỂ ĐÓ

Em đã biết anh yêu em để đó
Yêu để mà cho có với người ta
Dẫu gì thì mình cũng mới hôm qua
Có xót xa cũng là trong chốc lát

Anh chưa cho… đã vội lo mất mát
Chưa ngọt ngào đã làm nát lòng nhau
Anh thẩn thờ hoảng hốt để tình đau
Em không nghĩ mình xa nhau vội thế ?

Trái tim ấy dường như là nhỏ bé
Chẳng ngăn nào có thể chứa tình em
Anh yêu em ..rồi để đó nhìn xem
Đá cũng có trái tim…anh cũng biết

Anh chối bỏ tấm chân tình tha thiết
Có phải anh yêu để giết thời gian
Chưa yêu mà anh đã sợ gian nan
Chưa yêu mà đã lo toan… tình lỡ

Em đã thấy ngay ngày đầu gặp gỡ
Có cái gì không thật ở nơi anh
Có cái gì em nghe rất mong manh
Có cái gì đang cách ngăn hai đứa

Cảm ơn anh đã yêu em để đó !


CHUYỆN NGÀY XƯA

Ngày đầu tiên nhỏ làm thơ gửi web
Lời vụng về không nói hết tâm tư
Anh đã đến cùng nhỏ họa vần thơ
Anh đã đến làm ngẩn ngơ lòng nhỏ

Từ có anh về ngang qua mỗi bữa
Thơ họa thơ hoa nở suốt bốn mùa
Từ có anh nhỏ biết thức đợi chờ
Biết mộng mơ hàng giờ bên trang web

Lần đầu tiên nhỏ yêu người trên net
Rồi biết buồn da diết…biết nhớ anh
Ngày mỗi ngày bên trang web màu xanh
Với niềm vui quẩn quanh…chờ anh đến

Ở nơi đó bao bạn bè thương mến
Mong tình mình đi đến chuyện trầu cau
Có ngờ đâu sau một cuộc bễ dâu
Thơ bắt nhịp vần " đau"...tình tan vỡ

Trang web xưa bây giờ không còn nữa
Nhỏ lang thang đi giữa phố đông người
Tri kỷ ơi …mình lạc mất nhau rồi
Hoa tuyết trắng …rơi rơi ngày nắng đỏ !

XRĐ

XươngRồngĐen
01-01-2008, 02:48 AM
EM CÒN GIỮ

Em còn giữ những bài thơ
Của ngày hai đứa mới vừa quen nhau
Thơ anh lục bát tám câu
Thơ em sáu chữ nối nhau mỗi ngày
Em còn giữ tấm hình này
Đó là kỷ niệm của hai đứa mình
Đó là một chút hương tình
Hãy còn sót lại quá trình yêu nhau
Em còn giữ những nỗi đau
Dẫu rằng tình đã đi vào thiên thu
Nhiều khi em nghĩ .....giá như
Cây si anh tặng...mình từ chối ngay
Em còn món nợ đang vay
Nợ làm mẹ của một bầy con anh
Tại sao lại bỏ cho đành
Chim đi xa có nhớ cành hay không ?
Cành giờ khô héo chờ mong
Chim về xây tổ đễ không còn buồn
Em còn giữ giấc mộng thường
Mong anh trở lại con đường tình thơ


Mình hàn gắn vết thương xưa......
Còn thương sao cứ giả vờ thế sao ?

SRĐ

LÂU LẮM RỒI

Lâu lắm rồi thơ mình anh chối bỏ
Thơ lang thang qua lối nhỏ âm thầm
Lâu lắm rồi anh chẳng thấy về thăm
Thơ đã biết rừng xanh giờ thay lá

Lâu lắm rồi anh làm người xa lạ
Mình lạc nhau chắc đã mấy mùa trăng
Lâu lắm rồi sao lòng cứ băn khoăn
Không quên được những bước chân của phố

Lâu lắm rồi chắc gì anh còn nhớ
Trong khoảng trời thầm lặng có đôi ta
Thơ và anh theo em đi rất xa
Bỗng thoáng chốc nhạt nhoà như vạt nắng

Đường tình thơ lâu rồi anh đi vắng
Có lẽ vì lo mưa nắng trần gian
Lâu lắm rồi thơ chẳng thấy anh sang
Con phố bỗng rộng thênh thang từ đó

XRĐ

XươngRồngĐen
01-01-2008, 03:15 AM
MỘT CHÚT NGU NGƠ

Em vẫn biết đời là ảo mộng
Sao mình còn hoài vọng vu vơ
Trao nhau chỉ những vần thơ
Để đêm về chợt ngu ngơ nhớ người

Mối tình ta xin anh cứ giữ
Nghĩa gì đâu vài chữ bông đùa
Chỉ là chút sóng dậy khua
Chỉ là cơn gió nhẹ lùa vào tim

Rồi sẽ quên chút tình hư ảo
Có gì mà điên đảo vì thơ
Chữ thương chữ nhớ chữ chờ
Cũng là một chút lững lờ mà thôi

Người ta hỡi..người ta có biết ?
Dòng sông kia chảy xiết về đâu
Dẫu tình là ảo vẫn đau
Tim đâu là đá hỏi sao không buồn

Trông thơ em người ta đỏ mắt
Tuần dăm hôm quay quắt sẽ quên
Nghĩa gì đâu cái nick_name
Sao người ta vội thả niềm tương tư

XRĐ


ẨN TÌNH

Dấu yêu xưa vẫn còn trong kỷ niệm
Đâu đã là hoài niệm của thời gian
Trong câu thơ vẫn còn mãi ngút ngàn
Lời thương nhớ dâng tràn chưa biết mỏi

Gửi cho nhau những đường link sáng chói
Sợi ân tình ta trói buộc tơ vương
Vẫn yêu thương dù cách mấy dặm trường
Đường link ảo vẫn là đường mơ ước

Tháng năm qua giữa dòng đời xuôi ngược
Biết ai còn giữ được nét duyên không
Nhưng riêng em vẫn giữ mãi trong lòng
Câu chung thủy đó là giòng tâm nguyện

Có gì không mà nghe lòng lưu luyến
Đã có gì mà xao xuyến phải không
Dẫu hai vai có lạnh dấu than hồng
Cũng không thể để lòng mình thay đổi

Cuộc tình kia dẫu có là gian dối
Vẫn ngậm cười và ôm mối tình cam
Để đêm đêm em nước mắt hai hàng
Cuộc tình ẩn lỡ làng ...đành chôn kín.

XRĐ


NẾU CÓ THỂ

Nếu có thể đuợc quay lại từ đầu
Em sẽ nói lại câu "yêu anh mãi "
Nếu có thể thời gian quay trở lại
Để con đuờng tình ái có hai ta

Mình sẽ đưa nhau đi xa thật xa
Nơi đó chỉ có ta và trời đất
Nếu có thể em sẽ không hờn trách
Chuyện vu vơ....để đánh mất cuộc tình

Nếu có thể xin được gánh một mình
Những xót xa trong quá trình đôi lứa
Nếu có thể...đừng giận hờn nhau nữa
Để muôn đời hai đứa ở bên nhau

Nếu có thể em không khóc nữa đâu
Có thương đau cũng dấu vào thầm kín
Dẫu hờn ghen cũng một mình câm nín
Để giọt buồn lên phím dệt thành thơ

Nếu có thể đừng bỏ em bơ vơ
Đừng để em đợi chờ thêm nữa nhé
Em đã sống những tháng ngày lặng lẽ
Đợi anh về....không thể ....mất được nhau ?

Và có lẻ anh đừng nói lời đau
Thì hôm nay mình không sầu ly cách....

XươngRồngĐen
02-01-2008, 11:24 PM
CÓ LẼ

Anh phụ em rồi có phải không ?
Vì sao chẳng nói để trong lòng
Em đã thấy từ trong sâu thẳm
Giọt buồn anh giấu ở bên trong

Mình lạc nhau rồi giữa chợ đông
Em bơ vơ với cuộn tơ lòng
Tìm anh khắp chốn cùng thiên hạ
Em chỉ nhặt về một chữ " không "

Con đò tình đã muốn thay sông
Thôi giữ làm chi kẻ thay lòng
Chúc anh hạnh phúc bên người mới
Để mình em với nỗi sầu đông

Anh đã bao lần muốn chia tay
Có lẽ anh yêu để qua ngày
Có lẽ...hình như là có lẽ
Vầng trăng anh muốn xẻ làm hai .

XRĐ

XươngRồngĐen
02-01-2008, 11:29 PM
CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Người yêu ơi... em đang nghĩ về anh
Chuyện tình ta mong manh từ độ ấy
Bước vào yêu đã gặp điều ngang trái
Cho rất nhiều nhận lại có gì đâu

Em vẫn biết mình là kẻ đến sau
Áo cô dâu làm sao em dám ước
Phố thênh thang dành cho người đến trước
Ngõ hẹp buồn đếm bước chỉ mình em

Cuộc tình đó em không dám đặt tên
Vì em không có quyền cưu mang nó
Trái tim anh đã dành cho người đó
Thiên đường nào mở ngõ đễ cho em

Nếu có thể xin anh hãy dùm quên
Chuyện tình xưa và liên thơ tình ái
Cây si trồng để cho người ta hái
Em vô phần nên nhặt trái sầu đau

Thôi anh ạ ! đừng oán trách gì nhau
Hãy xem như chưa bao giờ gặp gỡ
Tình hôm qua coi như là lầm lỡ
Hoa tình yêu....không nở bởi sai mùa.


GỬI NGƯỜI Ở LẠI

Sáng sài gòn tiếng còi xe inh ỏi
Chiều sài gòn có nắng rọi trên cao
Em lạc lỏng giữa phố xá xôn xao
Giọt mồ hôi trộn vào trong biển nhớ

Em ở đây một nửa hồn dang dở
Nửa hồn kia em gửi gió cho người
Sài gòn vui rộn rã vạn câu cười
Em vẫn mãi là mèo lười ngơ ngác

Nắng sài gòn làm cho tim em khát
Tình yêu anh là bóng mát cuộc đời
Mưa sài gòn hay nước mắt em rơi
Người yêu ơi... ô môi chờ anh đó

Chim đi xa vẫn mơ tìm về tổ
Người xa người vẫn nhớ chỗ thương yêu
Em thèm nghe anh gọi khẻ " miu miu"
Con mèo nhỏ anh yêu từ lâu lắm

Tối sài gòn mình em trên ngõ vắng
Suốt một ngày mưa nắng nghĩ về anh
Em thầm mong ngày tháng bước qua nhanh
Để cùng anh tìm âm thanh ngày cũ.

hoasauhan
18-01-2008, 11:06 AM
đi tu tưởng chừng như hết chán
nào đâu có biết vướng hồng trần
kiếp đời đâu dễ dàng là vậy?
tưởng yên chút lệ chốn sông ân ?