Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giọt Nắng



nh0c_l0v3m
26-12-2007, 10:03 PM
Trời chuyển mùa anh nơi ấy lạnh không ????
Cái áo mỏng che mưa chiều xuống vội
Hoàng hôn nay có một người bối rối
Gom nắng vàng gửi ngoài đó mùa đông




Thu ngoài ấy anh có........... nhặt lá vàng ???
Để bâng khuâng gửi lòng theo câu hát
Trời chiều nay bỗng dưng xanh bát ngát
Sợi nắng vàng cô bé gửi cho anh



Giao mùa về hong nỗi nhớ mong manh
Như giọt nắng em dành cho anh đó
Giọt sương nào còn long lanh trên khóe mắt
Dấu vào tim............. bao tiếng yêu .........góp nhặt



Thoáng đâu đây nụ cười trên gương mặt
Nhắn nhủ người hay trách móc đó thôi
Hạt nắng chiều vẫn đan xen từng sợi
Chiều lạnh lùng...... hờn dỗi ........ghét mùa đông

Người Điên Yêu Thơ
27-12-2007, 03:08 AM
Anh nhận được rồi sợi nắng của em
Món quà nhỏ anh thèm trong mùa lạnh
Sợi nắng mong manh như làn chỉ mảnh
Nhưng đã đem về hơi ấm vô biên

Trời mùa đông anh thôi nhặt lá vàng
Anh dành dụm lá vàng mùa thu ấy
Lấy sợi nắng em, anh làm sợi chỉ
Treo hết lá vàng lên khắp xung quanh

Gió giao mùa gieo cái lạnh ngoài hiên
Anh cuộn sợi nắng vào lòng cho ấm
Đem cuộn vào đôi tay tím thẫm
Cho nó đổi màu hồng thắm...môi em

Đêm lạnh dần anh bỗng nhớ về em
Thèm một nụ cười cho anh giấc ngủ
Nhưng một nụ cười thôi thì không đủ
Anh chợt thấy thèm nụ cấm...môi em

Huy lãng
19-01-2008, 02:47 PM
Lá vàng rơi! Lá vàng rơi!
Biết bao hôm nữa thì trời sang đông
Mây buồn mây vẩn từng không
Khóc cho tấm áo nắng hồng phôi pha
Gió buồn cất tiếng xót xa
Tiếc thương cho những cánh hoa sắp tàn
Chim non chấp chới thoe đàn
Sau lưng có chiếc lá vàng đang rơi

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 03:04 PM
giọt nắng nào khẽ đọng lại trời đông
tim lạnh giá thôi không dần tan rã
ấy thế mà nắng đi nhanh- vội vã
trái tim hồng buồn bã lại giá băng

hơi ấm nào sẽ ở lại vĩnh hằng
nhưng rất tiếc nắng rằng còn nhiều lắm
những trái tim giá băng cần sưởi ấm
và thế là giọt nắng lại xa xăm

thôi nắng ơi thà nắng cứ biệt tăm
cớ sao đến mang hơi tàn thừa thải
để trái tim tưởng mình người ưu ái
hoá ra là nắng chẳng phải một nơi

nắng đi nhiều có phải quá lả lơi
thôi đi nhé nếu có thời giá rét
đừng đến tôi -tôi hận và căm ghét
cái nắng vàng làm cháy khét tim yêu!