PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều gì khiến bạn khóc ?



TLH
26-12-2007, 09:41 PM
Ngày thơ ấu, các cậu nhóc vẫn hay tìm thấy niềm vui trong những hạt nước mắt của các cô bé. Một cái ngáng chân trên bậc cửa khiến cô bạn sấp mặt ngã dúi dụi, một cú giật bím tóc đau điếng, một lần chơi xấu đem hộp bút máu quý giá của cô bạn giấu kỹ dưới gầm bàn… Dường như tuổi mẫu giáo đã nghĩ rằng: Ai càng làm cho bạn khóc nhiều, người ấy càng được xem là mạnh mẽ và can đảm!

Lớn lên một chút, chúng ta biết chẳng hay ho gì khi làm người khác buồn. Thế nhưng, có những việc làm người khác rớt nước mắt lắm khi chúng ta không ngờ đến. Một người tật nguyền di chuyển với dáng vẻ khác lạ, bạn mở to mắt quan sát, khẽ cười. Câu chuyện đồn thổi chưa rõ thật hư về một ai đó, ta và bạn hào hứng rỉ tai nhau. … Vì những chuyện vô tình như thế, có những hạt nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Những giọt nước mắt mà tôi hay bạn không thể nhìn thấy.

Và rồi lớn lên nữa, chúng ta bắt đầu biết cách làm người khác đau. Cố ý, nhưng chúng ta biết cách làm điều ấy trong vỏ bọc kín đáo, chẳng lộ liễu như cú ngáng chân hay giật bím tóc.

Những hờn dỗi, tủi thân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn thua sút, khiến tôi một lần nào đó không kìm lòng, thốt ra những lời oán trách với bố mẹ. Nói xong, hết giận, có thể chúng ta quên ngay những lời vừa thốt ra. Nhưng những tổn thương tôi và bạn gây nên trong lòng người khác bằng lời nói tàn nhẫn thì rất lâu mới có thể bình phục…

“Tôi khóc, khi tôi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc”!

Phải chăng ở tuổi biết nghĩ, tôi khóc vì tôi nhận ra mình là kẻ tàn nhẫn và vô tình.

Khóc, để không lặp lại lỗi lầm.

Khóc, để con tim mỗi người biến thành viên thuốc chữa đau khi biết nhích ra khỏi nhịp đập hờ hững vô tình.


Gửi từ email của Linh Thuy – windmill_fun [Blog Việt]

bebadboy87
27-12-2007, 12:39 AM
Ai cũng đã một lần khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời.

Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời.

Người học trò khóc khi chập chững vào lớp Một, rồi lại khóc khi tạm biệt thầy cô, bạn bè và mái trường .

Có những ông bố,bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược, rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi nay đã biết suy nghĩ nhiều về việc mình cần làm.

Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được mọi người đón nhận.

Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh, mất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên thành phố ăn học.

Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.

Suốt dọc cuộc đời biết bao giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui... Nhưng dù thế nào thì mọi người hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.

babylove17
27-12-2007, 03:07 AM
khi còn bé thì chĩ cần té nhẹ là nước mắt rơi rùi lớn hơn thì chĩ khi bị mẹ quánh mới chãy nươc71 mắt còn đến khi lớn lên thì sẽ không bao giờ khóc nữa vì đời đã làm mình khóc nhìu lần khi trưỡng thành và nói đúng hơn là đến bây giờ chẵng còn nước mắt đễ khóc nữa

mưa_buồn
27-12-2007, 07:49 PM
theo tớ thì không có giọt nước mắt nào là rơi thừa cả, tất cả nược mắt đều rơi từ trái tim con người mà ra , nó thể hiện cảm xúc , mang theo nỗi đau , tất cả đều là vô giá............:rain:

rough
28-12-2007, 01:01 AM
Điều gì khiến bạn khóc ?

Chỉ đọc riêng câu hỏi. Và nhớ - như là tự ngẫm lại mình một chút.
Lần gần đây nhất là vì điều gì?

_Càng cố gắng cứng cỏi,người ta càng trở nên mong manh hơn.
_Thật àh?
_Tự lấy mình ra trải nghiệm ,hình như thế thì phải
[anh không nói gì nữa ]

...

_Bạn bè để làm gì nếu không thể lắng nghe nhau
[em không nói gì.Nhưng em đã cười ]

...

và rồi

[cần 1 người để nói chuyện]
_Nhí nhố,lúc nào em cũng đùa đươc.
Cô bạn anh vừa chia tay với người yêu ,đang rất buồn nên anh phải dỗ. Không phải chuyện đùa đâu.
_Xin lỗi,em không biết.


[ không nói chuyện với anh nữa. Mắt đã ướt sẵn cho nên không phải lúc đó mới khóc...]

Cũng có chuyện buồn.
Cũng muốn có 1 người bạn để nói chuyện.
Chỉ là tìm đến anh không đúng lúc.


Trong những giọt nước mắt đó, có 1 phần cảm thấy có lỗi vì đùa không đúng lúc ,có 1 phần ấm ức vì chính mình cũng đang cần được dỗ dành, 1 phần là vì câu chuyện buồn hay gọi là nguyên nhân cũng đc...

Thật là hâm khi mà khi phút này ngồi lại đây cắt nghĩa.


Này em đừng khóc ngoài sân
Vào đây ta dỗ thêm lần nữa đi

[chị Thoa ]

girl_vn
29-12-2007, 03:17 AM
tôi khóc khi tôi rời xa gia đình , tôi khóc khi tôi bước chân lên máy bay , tôi đã không đủ can đảm để nhìn lại gia đình và bạn bè đang đứng sau lưng của tôi ..... VIỆT NAM ..... tạm biệt , tôi sẽ có ngày trở lại .. để đối mặt với nhỡng gì tôi đã chạy chốn ...

muathutim
01-01-2008, 06:14 AM
Không biết mình khóc lần đầu tiên lúc nào nhỉ. Hihi ngớ ngẩn , chắc là lúc sinh ra - Uhm , ai mà chẳng phải khóc trong đời , nhưng khi ta bắt đầu biết cảm nhận , thì sao nhỉ?
Cuộc đời " ba phần tư nước mắt " có lẻ ko sai đối với mình.
Một cuộc sống và một tính cáchd đã tạo nên một người đa sầu đa cảm như mình.
Nhưng bất chợt nhận ra - lâu lắm rồi , mình ko có khóc :D. hay đúng r a, cố gắng giải tỏa mà ko được. đó cũng là một nỗi khổ , khi muốn khóc mà ko khóc được.
Khóc. vì gia đình suốt cả cuộc đời.
Khóc vì anh...trong suốt cả tình yêu.
Và khóc...cho những ngày dài.... xa xăm...
Dù em thế , nhưng em vẫn sẽ cố....và rồi em sẽ được....