PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Của Pe' Hương



PeHu0ng_ND9X
25-12-2007, 10:02 PM
Cà phê đắng bỏ đường sẽ ngọt
Tình yêu đắng em bít bỏ gì đây




Hoa hồng trong tuyết vẫn tươi
Người trong đau khổ vẫn cười là Hương
hihihi


Người yêu ơi đã bao lần em muốn khóc
Nhưng khóc rùi ai sẽ dỗ em đây

Em cứ khóc anh nguyện làm nước mắt
La trã rơi trong đôi mắt gợn buồn
Em cuwd khóc anh nguyện làm nước mắt
Lau hàng mi em ướt nặng lời thề


hết mất tiêu rùi để về mình nghĩ thêm nha

langtukiem87
25-12-2007, 10:08 PM
tình yêu đắng em bỏ thêm chân thật
thì lòng anh sẽ ngot lịm yêu thương
vẹn trái tim chỉ có em trong đó
tình yêu này sẽ chẳng đắng nữa đâu em

em chua biet yeu
25-12-2007, 11:03 PM
tình nào chẳng có đắng cay
nghe gì mấy gã lời hay để rồi
ngậm ngùi nuốt lệ tuôn rơi
để cho lòng dạ rối bời con tim

kurawa
26-12-2007, 01:20 AM
ngậm ngùi nuốt lệ..trái tim đau
đâu phải vì anh qua hửng hờ
vì tình đã hết...sao cố giữ
cố giữ nên làm trái tim đau

em chua biet yeu
26-12-2007, 05:03 AM
nói vậy nghe được hay sao
vì đâu anh để tình nồng bay xa
có phải là tại người ta
nên giờ nói vậy cho qua hỡi người

nhoccon_118
29-12-2007, 09:51 PM
Gặp người con gái tên Hương
Xin vào đối đáp cùng nàng vần thơ!

Cà phê đắng bỏ đường sẽ ngọt
Tình yêu đắng thì bỏ chút niềm tin
Cứ tin nhau là tình hết đắng
Chẳng bao giờ cần thêm gì đâu ai !

PeHu0ng_ND9X
30-12-2007, 09:52 PM
HIX thơ của các bạn hay ghê các bạn làm tiếp cho mình đọc với ha