Xem đầy đủ chức năng : trách ai ...?
em chua biet yeu
25-12-2007, 08:03 PM
trách ai bởi chuyện chúng mình
vì sao để gặp rồi tình bay xa
trách ai hoá kiếp hai ta
gặp nhau giây lát rồi là chia tay
trách ai em biết trách ai
hay là chỉ trách tại hai đứa mình
có duyên ,không nghĩa, nặng tình
vì là như thế... thì.. tình ..bay đi
dẫu biết trách chẳng được gì
nhưng mà cứ phải ...thế ni ...sao đành
dẫu là tình ấy không thành
nhưng em nào muốn...giờ đành... chia tay
khoé mi sao thấy cay cay
ngừơi ơi có biết thế này là sao
nhìn lên mây trắng trời cao
lòng em tự hỏi làm sao bây giờ ?
tình kia tình chỉ tình khờ
mà sao cảm thấy hững hờ chua cay
trời ơi trời ấy có hay
chúng con sẽ có cái ngày chia xa
sao trời không mách dùm ta
để cho con bớt xót xa nỗi lòng ...
trách ai thôi tự trách mình
thôi thì số vậy ...để ..tình...bay đi
Gió_ấm
25-12-2007, 08:32 PM
Trách ai đừng có trách ta
Bởi vì duyên số biết là sao đây
Dẫu thương dẫu nhớ đong đầy
Nhưng người có giám tỏ bầy cùng ai
Để cho ngày rộng tháng dai
Duyên tình hờ hững trách ai bây giờ
Thôi thì vào quàn làm thơ
Xây vườn cổ tích giấc mơ của người
Biết đâu ngày nắng đẹp tươi
Thơ kia lại có một người mến yêu
em chua biet yeu
25-12-2007, 09:15 PM
"Trách ai đừng có trách ta"
mời nghe đã thấy phủ phàng
sao người có thể bàng quang vậy à ?
đúng là người đã.. làm ta... đau buồn.
người mà em đã luôn luôn
động viên ...người đó ..lúc buồn nhớ ai
người mà em đã ngày ngày
bước vào chốn cũ giải bày tâm tư
người mà thực thực hư hư
làm em luôn phải tương tư vì người
em đâu biết được sự đời
trước kia người đã vui cười với ai
đâu biết người hẹn thề ai
nên em cứ thế ...tim nai ...bước vào
vì người em bước vào thơ
nhưng mà người lại thờ ơ với mình
đúng là người đó...tuyệt tình
vậy mà em vẫn ...trao tình cho anh
tình em có đó nhưng anh
cứ vờ không biết và đành quay đi
em đây còn nói được gì ....
khi mà anh đã bước đi cùng người
em đây chỉ biết gượng cười
cầu chúc ai đó luôn cười và vui
phận em chỉ được thế thui
nên đành câm lặng ..buồn vui... lệ tràn
Gió_ấm
25-12-2007, 11:57 PM
^^!
Một mai cất bước đường xa
Ghé vào thăm nhỏ hỏi là có quen???
tinhemlabienrong17
26-12-2007, 04:24 AM
trách ai hai chữ sang hèn
làm tình ta vốn thân quen -lạ rồi
người ta nở cắt chia đôi
để cho hai đứa lẻ loi hai đường
trách ai mở rộng tình thương
để ai ai đó vấn vương trong lòng
để giờ tình có như không
để giờ sợi chỉ tơ lòng đứt đôi
em chua biet yeu
26-12-2007, 04:35 AM
người ta thế đó chị ơi
quen nhau cũng mấy ngày trời đó thôi
giờ thì ngoảnh mặt thôi rồi
còn hỏi quen - lạ chao ôi ...vô tình
tinhemlabienrong17
26-12-2007, 04:57 AM
ờ thì đúng thật vô tình
mới quen người khác nên nhìn làm ngơ
nên người giả bộ thờ ơ
nên người xa lạ ngó lơ ấy mà
crazy
26-12-2007, 05:12 AM
Yêu qua nét nó khổ thế đấy
Nếu gặp mặt thì còn dễ tỏ bầy
Chứ ko gặp thì chắc chỉ đến vậy
Tự trách mình chứ còn trách ai đây
T_T ( ng trog cuộc nên bik oy )
em chua biet yeu
26-12-2007, 10:28 PM
bảo không yêu mà sao lại thấy nhớ
nhớ một người mà mình mãi hằng mơ
bảo không yêu mà sao lại cứ buồn
khi biết được bên anh còn người khác
phải chăng là số em nó phận bạc
nên chỉ thế thôi phải không người ?
tình trên nét có kẻ cười người khóc
biết làm sao khi trót lỡ yêu rồi
@crazy: hiểu gì mà hiểu chứ,em còn chẳng hiểu mà anh hiểu ...xạo nè :bicycle: :guoc:
em chua biet yeu
26-12-2007, 10:44 PM
^^!
Một mai cất bước đường xa
Ghé vào thăm nhỏ hỏi là có quen???
ai mà có phước vậy hén
tuyệt tình ấy đó mà bèn đến thăm
chuyện này có vẻ trăm năm
một đời lãng tử đi thăm 1 lần
(trăm năm mới có lần - >vốn sẵn tuyệt tình hok tin đựơc)
Gió_ấm
27-12-2007, 01:54 AM
Đã quyết một lần dở đò ngang
Giờ đây tính chuyện Bắc Nam tung hoành
Ghé thăm thực dạ chân thành
Biết đâu mai mốt trở thành thân quen
em chua biet yeu
27-12-2007, 07:48 PM
nam nhi nói đó giữ lời
hẹn ngày gặp mặt người ơi đừng lừa :hihi:
Gió_ấm
27-12-2007, 11:22 PM
Từ bé bản chất thật thà
Lớn lên cũng vậy nói là khắc ghi
Anh nói bé cứ tin đi
Cỗ bàn chuẩn bị có gì nhâm nhi
em chua biet yeu
28-12-2007, 03:39 AM
một lần trót lỡ tin rồi
kết quả thế đó chao ôi thấy buồn
hellangel202
28-12-2007, 03:53 AM
trách nởi đời lắm trông gai
trach người đã đến rồi đi vô tình
trách mình chỉ biết đến tình
trách người, người trách, trách người trách ta !!!
:kick:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.