Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ước gì



em chua biet yeu
25-12-2007, 07:39 PM
ước gì đừng có gặp nhau
giờ ta không phải sầu đau thế này

ước gì không có cái ngày
lạc chân dẫn bứơc cái ngày gặp anh
để cho... em nhớ ...em dành
bao nhiêu tình cảm giờ đành chia tay

ước gì ta biết trước ngày
tình ta sẽ phải chia tay thế này
nếu biết trước được thì hay
để ta còn biết tránh ngay từ đầu

ước gì sống được không sầu
thì đâu đến nỗi buồn đâu ... vì tình
thế là chuyện của chúng mình
từ nay chấm hết chuyện tình hai ta

Gió_ấm
25-12-2007, 08:41 PM
Vì ai em lại thẫn thờ
Vì ai em lạ làm thơ thất tình
Cuộc sống vốn rất nhỏ xinh
Đường đời lắm lối đường tình trái ngàng

em chua biet yeu
25-12-2007, 08:46 PM
tuyệt tình còn hỏi em sao
nghe anh hỏi vậy... mà sao... nhói lòng
đau sao đau tận cõi lòng
khi người ngoảnh mặt phụ lòng của tôi

congaquay
25-12-2007, 11:55 PM
Nữa rồi. Lại chuyện yêu đương
Mần chi cứ phải thê lương vậy trời?
Không yêu sao lại sầu đời
Nghe mà chỉ muốn rã rời chân tay

Cuộc tình nặng nỗi si - say
Đời người như bóng chim bay ngang trời
Nào ai nói được một lời
Tại sao duyên kiếp rối bời nhân gian?
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/39.gif

Gió_ấm
26-12-2007, 12:04 AM
Ai mà biết được tương lai
Ai mà biết được ngày mai thế nào
Thồi thì 1 tiếng ta trao
Rồi ngày nào đó sẽ vào thăm em
Đường xa chẳng mối thân quen
Nếu người hờ hững chắc một phen ngủ đường

Ai mà biết trước tương lai
Ai mà biết được ngày mai thế nào
Thơ này một tiếng anh trao
Hẹn ngày sắp tới sẽ vào thăm em
Đường xa chẳng mối thân quen
Lỡ em hờ hưng chắc Một phen ngủ đường

em chua biet yeu
26-12-2007, 04:10 AM
Ai mà biết trước tương lai
Ai mà biết được ngày mai thế nào
Thơ này một tiếng anh trao
Hẹn ngày sắp tới sẽ vào thăm em
Đường xa chẳng mối thân quen
Lỡ em hờ hưng chắc Một phen ngủ đường

nói nghe mà cảm thấy thương
cớ sao anh lại ngủ đường thế kia
hotel nhà nghỉ kia kìa
mà sao không ngủ ...lại ra... ngủ đường

đường kia nào đâu có dường
mà sao người lại ra đường làm chi
hay là cái chí nam nhi
thời nay nó vậy thích đi ngủ đường :hihi:

tinhemlabienrong17
26-12-2007, 04:16 AM
ước thì có được gì đâu
ước vui cũng chỉ nỗi sầu đeo mang

ước sang cũng sống cơ hàn
ươc ao ao ước cũng ngàn hư vô

em chua biet yeu
26-12-2007, 04:24 AM
Nữa rồi. Lại chuyện yêu đương
Mần chi cứ phải thê lương vậy trời?
Không yêu sao lại sầu đời
Nghe mà chỉ muốn rã rời chân tay

Cuộc tình nặng nỗi si - say
Đời người như bóng chim bay ngang trời
Nào ai nói được một lời
Tại sao duyên kiếp rối bời nhân gian?
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/39.gif


tình yêu muôn thuở nhiều lời
em đây chỉ nói một lời vậy thôi
có gì anh phải kêu trời
tình yêu vốn vậy từ thời xa xưa

không ai có thể trả lời
"tình yêu muốn kiếp rối bời nhân gian"
nhiều người họ cũng đã bàn
nhưng nào có thể rõ ràng được đâu

tình yêu vốn dĩ mang sầu
nên ai cũng phải đau đầu vì yêu

em chua biet yeu
26-12-2007, 04:30 AM
ước thì có được gì đâu
ước vui cũng chỉ nỗi sầu đeo mang

ước sang cũng sống cơ hàn
ươc ao ao ước cũng ngàn hư vô


em đây em của chị mà
cũng như chị đó giá mà được chi :hihi:

vì đời quá lắm đau thương
em đây ước đại ai thương thì vào
đối ba câu chữ đi nào
để ta có thể đi vào tâm ai

tinhemlabienrong17
26-12-2007, 04:36 AM
đúng là em của chị rồi
nhưng đừng giống chị than ôi toàn buồn
dòng thơ thì mãi cứ tuôn
mà lòng sao vẫn luôn luôn mang sầu
tâm tư dù cạn hết bầu
nỗi buồn nó cứ in sâu trong lòng

em chua biet yeu
26-12-2007, 04:46 AM
cái buồn nào tránh được đâu
sinh ra đã vậy biết đâu mà lường

em mà giống chị là thường
tất nhiên buồn ấy ai (muốn) vương làm gì

nhưng mà số vậy chịu đi
em đây chỉ ước những gì là vui
cho quên buồn tủi đi thôi
ngày ngày viết ít thế thôi gọi là
quên đi ngày tháng đông qua
cho ta vơi bớt sầu đa cuộc đời

crazy
26-12-2007, 04:50 AM
Ước gì ta bé như xưa
Sống lại ngày tháng buồn chưa đến gần
Anh em cười nói quây quần
Cuộc sống giản dị nào cần điều chi
Bây giờ lòng nặng nghĩ suy
Anh em ta phải quên đi nỗi buồn
^_^ ( Coàn nhớ mình hem nhỉ )

tinhemlabienrong17
26-12-2007, 05:04 AM
quên rồi không nhớ người đâu
vì người biệt tích quá lâu không vào
mà lúc này ấy ra sao ?
vườn thơ vắng bóng thơ nào của ai !
con tim cứ nhắc tên hoài
anh học trò của cái ngày hôm nao !

crazy
26-12-2007, 05:18 AM
Ước gì ta tốt nghiệp rồi
Vào đây mỗi tối tha hồ mộng mơ
Đồ án nhiều lấp hết hồn thơ
Thực tập tốt nghiệp mệt đơ cả người
Vào đây nở một nụ cười
Nhớ cô em gái xinh tươi ngày nào ^_^

congaquay
26-12-2007, 09:06 AM
Hai chị em đó ngồi buồn
Tìm sao chẳng thấy ngọn nguồn do đâu
Phận làm ta cánh mày râu
Hay là cùng chịu nỗi đau thay nàng
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Czary thấy sao? =))

em chua biet yeu
26-12-2007, 09:55 PM
@congaquay:

cảm ơn anh của em nha
đã có lòng đó gánh cho 2 nàng
nhưng mà buồn ấy phủ phàng
em không dám để anh mang ...mà sầu

buồn thì cũng có gì đâu
chẳng qua chỉ chút buồn đau vì tình
nhưng mà tình đó vô hình
rồi em cũng sẽ vô tình quên đi
anh em đừng có nghĩ suy
đừng phải lo lắng chuyện gì nữa nha

p/s:anh hai có trò gì vui tổ chức đi như vậy là vơi sầu à.Tổ chức ngay toppic này cũng được vì đây ...ước gì....hoặc mở toppic mới cũng được.Toàn người trong gia đình cả ....em sẽ ủng hộ nhiệt tình.Toppic của em thường bài đầu là tâm trạng vậy thôi chứ sau thì......muốn làm gì thì làm :fi: :slider: .Cũng muốn tổ chức gì đó cho vui nhưng ...đang kẹt...

em chua biet yeu
26-12-2007, 10:12 PM
Ước gì ta bé như xưa
Sống lại ngày tháng buồn chưa đến gần
Anh em cười nói quây quần
Cuộc sống giản dị nào cần điều chi
Bây giờ lòng nặng nghĩ suy
Anh em ta phải quên đi nỗi buồn
^_^ ( Coàn nhớ mình hem nhỉ )

nhìn xa cứ tưởng con ma ->sợ :khocnhe:
lại gần tí nữa ông già nào đây :thatall:
ô kìa ! kính cận ..mặt này..
dáng ngừơi có vẻ... gầy gầy cao cao :wavey:

lại gần tí nữa xem nào
nhìn hoài tự hỏi anh nào đây ta ? :thatall:
nhìn mãi thì mới nhận ra
hoá ra người ấy thật ra.... anh mình :fi:

:slider: chào anh zai :hihi:

em chua biet yeu
27-12-2007, 12:30 AM
VÌ SAO EM YÊU HOA HỒNG TÍM

Anh đã hỏi sao em yêu hồng tím
hồng tím đó anh biết tìm ở đâu
giờ em sẽ trả lời anh câu hỏi đó

hoa hồng tím em chưa thấy bao giờ
em chỉ biết hồng tím lúc trẻ thơ
em tình cờ đọc về hoa hồng tím
câu chuyện tình lãng mạn của ai kia
của chàng trai hào hoa rất lãng mạn
yêu lặng thầm một cô bé mỏng manh
em hiền dịu ngây thơ và trong sáng
như bình minh như mặt trời mới rạng
làm anh ngây ngất dưới ánh sáng của em đây

em chăm chỉ ngày ngày cười trong nắng
anh lặng lẽ luôn lặng thầm theo bé
mỗi bứơc đi là một ánh nhìn
bé đâu biết người nào luôn tặng mình
một bó hoa hồng tím nhỏ nhỏ xinh
mỗi lúc bé thành công hay chán nản
bé luôn thấy hồng tím bên cạnh mình
bé đã nhiều lần vội vã đi tìm
tìm bóng hình người tặng bông hồng tím
nhưng tìm mãi tìm mãi bé không thấy ai đâu
còn anh ....cứ lặng lẽ ....âu sầu
chỉ biết nhìn và tặng em ...hoa hồng tím

anh sợ rằng tình mình đó tổn thương em
nên lặng câm và không dám ngõ
em-cô bé đã nhiều lần thoáng ngỡ
người tặng mình bông tím nhỏ xinh
nhưng .....

mỗi lúc buồn anh là người che chở
em nép mình cạnh hồng tím nhỏ xinh

rồi một hôm cô bé ấy nghe tin
anh bước lên xe hoa cùng người khác
cô bé nghe mà lòng buồn man mác
liền vội vàng chạy đến đám cưới kia
bởi bé tin đó không phải sự thật
nhưng rồi sự thật vốn phủ phàng
bé bàng hoàng khi thấy anh ở đó

bé nào đâu có tỏ,rõ
anh yêu bé và vì bé thôi
anh đã rối bời khi phải làm đám cưới
nhưng tất cả cũng vì bé... bé ơi

li rượu cay từ trên tay người đó
bỗng vỡ toang khi ngó thấy bóng của em
trên đôi mắt cô bé thì đỏ hoen
anh nghẹn lòng cả hai cùng đứng đó
..................................................
chuyện chỉ thế còn sau em không tỏ
ai biết được chuyện kết của mối tình
háy viết tiếp cho mình được rõ.

p/s:trước đây khi mới tập chát em sử dụng nick chát : emyeuhoahongtim....có nhiều người đã hỏi...không biết có ai từng chát với nick này không.Em rất thích câu chuyện này,thơ viết ko hay...nhưng rất thích chàng trai trong câu chuyện đó nên đã lập nick đó.Giờ nick đó bị mất rồi ,giở chỉ có nick emyeuhoahongtim910 nhưng đó là nick ảo thôi,cũng như câu chuyện đó,vì em chưa được thấy nhưng em lại rất thích.Có ai từng đọc truyện tranh "Cô bé chăm chỉ " thì biết được câu chuyện này.Nhưng lúc đó ra đến đó không ra nữa nên không biết kết quả,sau này hình như có xuất bản lại ,ai đọc hết rồi nói kết quả nghe đi.

em ước gì mình được như cô bé
ước được có ai đó cũng tặng mình
một bông hồng tim tím nhỏ xinh
một bông hồng chứa đầy tình nặng nghĩa

Gió_ấm
27-12-2007, 02:05 AM
Hoa hồng cánh tím nhỏ xinh
Trong vườn cổ tích hiện hình giai nhân

em chua biet yeu
27-12-2007, 07:51 PM
tưởng anh ghé qua ước gì
qua mà nói đựơc câu ni sao trời :gian:
tưởng là sẵn tiện ước lời
cho anh hồng tím tặng người em đây:so_funny:

Giotnuoc
27-12-2007, 08:12 PM
Màu tím là màu thủy chung
chỉ 2 chử thôi đủ xao lòng người
vậy mà anh nõ theo người
để cho em đứng bơ vơ một mình

em chua biet yeu
27-12-2007, 09:42 PM
sáng nay đi hết cả rồi (đi ăn đám hỏi của anh)
chỉ còn em ở trong ngôi nhà này
thôi thì để tiện lần này
ngồi xây lên một gia đình trong thơ

đầu tiên anh trai ngưởi em yêu quí nhất nhà

không ai khác cả chính là gà quay
người anh duy nhất ngày ngày thương em

ngoảnh đi ngoảnh lại em xem
thì anh là nhất trong em lúc này
dáng anh thì thế nào đây
chưa lần gặp mặt em đây không tường
thôi thì vẽ đại lên tường
một người cao ráo nét đường đẹp thay
trên mắt có đôi lông mày
rất là nam tính chân mày đẹp mê
tính tình anh tốt khỏi chê
nào là chu đáo không hề vô tâm
chăm sóc em rất ân cần
lúc nào cũng vậy quan tâm mọi người
anh luôn mang lại nụ cười
cho tất cả - những người anh yêu
mô tả về anh thì nhiều
em đây chỉ nói mấy điều vậy thôi


tiếp theo là tới ai đây???

chính là chị đó một người yêu thơ
một người chị gái mộng mơ
một người con gái tên Thơ tuyệt vời
hình dung chị đẹp rạng ngời
dáng người duyên dáng và hơi hơi gầy
thơ chị thì thiệt là hay
làm cho ai nấy chốn này đều mơ
đều mong gặp chị tên Thơ
người con gái ấy ngẩn ngơ bao chàng
người chị rất mực dịu dàng
ăn nói nhỏ nhẹ và mang nhiều buồn
nhưng mà chị vẫn luôn luôn
cố gắng làm việc và luôn tươi cười
để cho đời đẹp thêm tươi
chính là chị gái của tôi trong này

tiếp là người đấy anh trai

Crazy đó đẹp trai yêu đời
gương mặt luôn nở nụ cười
dáng người thanh mảnh của người con trai
gặp anh đúng là rất hài (từng chát rùi)
nói chuyện thì đúng bậc tài hơn em
nhưng mà mỗi tội nhiều em
4 cô em gái còn mong thêm nhiều
nên em chỉ nói một điều
anh này luôn muốn quen nhiều người ghê
tính tình thì cũng không chê
chắc là cũng lắm em mê đây mà
chắc người thì cũng thật thà
cuối cùng em muốn nói là
làm em anh đó cũng là điều vui

**********************

xong 1 gia đình rồi gồm có 2 anh 1 chị,mình em út ...miêu tả xong hết rồi..thiếu mỗi hình ảnh của mình trong nhà,chẳng lẽ mình lại ngồi miêu tả mình....:thatall: ...thôi để anh chị miêu tả cô em út thế nào hé ??

típ đến là một người bạn mới quen xin giới thiệu với các anh chị

anh ấy tên Nguyễn Băng Trường (cũng đã có lần gặp mặt anh gà,đang đãi tiệc đón khách mà gà chạy mất )
tính tình chất phát thôi rồi
cũng là người đã giúp em bớt buồn (cùng với anh hai trong "giọt lệ đắng cay")
người này cũng lắm chuyện buồn
vừa đây ảnh mới lạc đường vào thơ
gặp em rất đỗi tình cờ
hỏi qua hỏi lại câu thơ ấy mà
mới vào ấy vậy thế mà
biết gần hết cả lai lịch chị - em
lâu lâu ảnh ghé vô xem
viết dăm câu ấy làm quen em rồi

cuối cùng là một người suýt nữa làm ox iem,đến đây mọi người đều bít ai

đúng rồi người đó tuyệt tình
người này có vẻ tính tình khó (hiểu) ghê
đôi lúc cũng tốt khỏi chê
người thì cũng được không chê chỗ nào
dáng người chắc cũng cao cao
vẻ mặt thì cũng nói sao (giờ nhỉ)?
tay bắt lên trán suy tư
chắc đang lo nghĩ suy tư về nàng
nghĩ về số phận phủ phàng
ba lần tuyển vợ mà chàng vẫn không
ngồi buồn suy nghĩ viễn vông
"bao giờ con được làm chồng người ta"
kể ra thì cũng thật thà
đào hoa công tử nhưng mà thuỷ chung
đôi lúc có vẻ lạnh lùng
với người con gái thẹn thùng yêu anh
bề ngoài có vẻ lạnh tanh
nhưng mà trong đó ấm nồng con tim

p/s:em rất yêu quí mọi người,thực sự đó,em có thể xem đây như một gia đình thứ 2 của mình được chứ?anh chị thấy sao,kể cả tt và anh bạn mới ?

ước chi cứ mãi thế này
mọi người vui vẻ sum vầy bên nhau
ước gì cho đến mai sau
chúng ta sẽ mãi nhớ nhau thế này
ước chi có được cái ngày
gặp nhau đông đủ thì hay nhường nào

Gió_ấm
27-12-2007, 11:08 PM
Bên anh ai cũng ấm lòng
Bên anh ai cũng ước mong thật gần
Nhưng người anh thực sự cân
Bên anh rồi lại xa dần tầm tay
Nơi xa có nhớ có hay
Nơi này lãng tử đêm ngày nhớ mong
Yêu em cất dấu trong lòng
Đêm đêm sóng cuộn nghe lòng xôn sao
Yêu em tình đã trót trao
Dẫu bao gian khó bên em ngọt ngào

tinhemlabienrong17
28-12-2007, 03:52 AM
chị đây ngồi vẽ hình dung
cô em út nhỏ ko lùn -trắng tươi
môi em luôn nở nụ cười
làm ai ngơ ngẩn nhất người nam nhi!
lắm lúc em cũng sầu bi
nhưng rồi cũng hết chẳng chi bận lòng
vẽ em đôi má ửng hồng
đôi mắt to với nét cong cặp mài
tóc đen chắc cũng hơi dài
để cho gió giỡn làm ai xao lòng
vẽ em dáng mảnh thong dong
dịu dàng lời nói chớ không như người
vẽ em mấy nét xinh tươi
hỏi bao nhiêu đó nên người em chưa!
nói sao cho hết cho vừa
để đêm chị ngủ say sưa giấc nồng
thấy em cầm nhánh hoa hồng
có màu sắc tím là lòng thuỷ chung
cùng ai ai đó tương phùn
cùng ai ai đó dệt cùng ước mơ
vẽ em qua những vầng thơ
những đều suy tưởng thẩn thờ phút giây
gia đình ta cứ vui vầy
cùng xây tổ ấm những ngày yêu thơ
thời gian dù có phai mờ
thành viên trong đó bây giờ vẫn nguyên
gặp nhau âu cũng là duyên
một nhà thi sĩ không chuyên đấy mà
dù cho mỗi đứa ở xa
vầng thơ xích lại thành nhà chúng ta
xây nên biệt thự trang hoa
muôn đời vẫn mãi mãi là thơ ca!

em chua biet yeu
28-12-2007, 10:19 PM
chị em thật là tuyệt vời
không thể nói hết những lời của em
không như ai đó chị xem
chỉ toàn nghĩ đến ...em nào kia thôi
đúng là hết nói thôi rồi
vào nhà toàn ước thành đôi cùng người .(khác iem)


em post luôn bài của chị viết về nick em (rảnh hết chuyện lèm,với lại em cũng muốn lưu bài này....cộng thêm ...cuối bài có ...lời ước)

trái tim em thuộc về ai
sao em lại cứ nghĩ hoài không ra
em thích hồng tím loài hoa
để ai đi hái làm quà cho em
cánh hồng sắc tím trao đem
tặng cho người ấy em xem thế nào
hoa kia màu tím buồn đau
nhưng mà tình nghĩa dạt dào không phai

tặng cánh hồng tím cho ai
để cho ai đó nhớ hoài bóng anh
là hoa hi vọng màu xanh
tên hồng anh ước trọn thành ước mơ
ước rằng tình đẹp qua thơ
ứơc rằng tình đẹp như mơ không tàn
ước rằng anh được gặp nàng
ước anh là chữ "tim vàng" của em

em chia hai khổ vì phần trên là nick phần dưới là lời "Gái giả Trai" :hihi: ,còn nick chị bữa sao em sẽ vít lại ...nợ

congaquay
29-12-2007, 01:24 AM
http://i97.photobucket.com/albums/l203/khiemly/VuongChieuQuan.jpg
Hình em Thơ vẽ lên rồi
Anh giờ phác họa dáng người em nha
Dịu hiền mang nét sương sa
Tựa như cơn gió thoảng qua bên nàng
Cặp mi diễm tuyệt hai hàng
Lung ling mắt biếc mơ màng bồng lai
Hững hờ tựa ánh sương mai
Làm người quân tử ngám hoài chẳng đi
........
p/s: viết vội, xem wc song viết tiếp http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif

Gió_ấm
29-12-2007, 02:28 AM
Hôm qua thấy số bài gửi là 999 định rừng lại không gử bài nữa hôm nay vào đọc thây 998 nên tt sẽ gửi bài cuối cùng

Ngồi buồn lấy bút vẽ hình dung
Vẽ cô em gái đẹp lạ lùng
Môi cong mày liễu dáng kiều thướt tha
Mắt ngọc như ánh sao xa
Bàn tay nhỏ nhắn thật là đáng yêu
Gặp em bao gã liêu siêu
Bao chàng ngơ ngẩn sớm chiều tương tư
Đêm về mượn bút viết tình thơ
Tặng em cô gái trong mơ thủa nào
Yêu em tình đã trót trao
Đêm đêm mơ mộng ước ao một điều
Ước gì lại được em yêu
Ước gì hai đứa sớm chiều bên nhau

tinhemlabienrong17
29-12-2007, 03:20 AM
chị em thật là tuyệt vời
không thể nói hết những lời của em
không như ai đó chị xem
chỉ toàn nghĩ đến ...em nào kia thôi
đúng là hết nói thôi rồi
vào nhà toàn ước thành đôi cùng người .(khác iem)


em post luôn bài của chị viết về nick em (rảnh hết chuyện lèm,với lại em cũng muốn lưu bài này....cộng thêm ...cuối bài có ...lời ước)

trái tim em thuộc về ai
sao em lại cứ nghĩ hoài không ra
em thích hồng tím loài hoa
để ai đi hái làm quà cho em
cánh hồng sắc tím trao đem
tặng cho người ấy em xem thế nào
hoa kia màu tím buồn đau
nhưng mà tình nghĩa dạt dào không phai

tặng cánh hồng tím cho ai
để cho ai đó nhớ hoài bóng anh
là hoa hi vọng màu xanh
tên hồng anh ước trọn thành ước mơ
ước rằng tình đẹp qua thơ
ứơc rằng tình đẹp như mơ không tàn
ước rằng anh được gặp nàng
ước anh là chữ "tim vàng" của em

em chia hai khổ vì phần trên là nick phần dưới là lời "Gái giả Trai" :hihi: ,còn nick chị bữa sao em sẽ vít lại ...nợ



.....ước anh là chủ tim vàng của em!

hình kia hai vẽ nhìn xem
có phải cô út là em không nè
ước gì chị được thấy nghe
giọng cô em gái trong ve -suối ngàn
ước gì giàu có cao sang
sẽ bay đến đó gặp nàng -là em!

crazy
29-12-2007, 03:23 AM
@em gái mình:
Dù rằng mỗi đứa một nơi
Nơi đây in dấu những lời thân thương
Mỗi đứa bước một con đường
Song song cũng sẽ đến ngày cắt thôi
Cuộc đời lặng lẽ vẫn trôi
Buồn vui sướng khổ đôi môi vẫn cười
^_^

em chua biet yeu
29-12-2007, 10:31 PM
em nào có đẹp thế đâu
anh chị vẽ quá làm rầu em thồi
vì em đâu có như lời
của anh của chị như lời trên đâu

vẽ đẹp quá đâm ra em ngại
lỡ biết rồi chỉ hại em thôi
tủi thân sắc đẹp chao ôi
muốn được như thế ...nhưng thôi... khỏi bàn

dù sao cũng cảm ơn gđ mình....em đẹp ghê :hihi:

em chua biet yeu
31-12-2007, 04:51 AM
quay lại vườn ước hôm nay
nhìn ai kia đó cay cay nỗi lòng
thơ kia còn ước những dòng
màu hồng đỏ ấy phải lòng người không?

quay lại mà thấy trống không
ước cầu còn đó mà đâu thấy người
giờ người ở tận phương trời
bỏ đi lời ước một thời ...ra đi

quay lại vườn ước... ước gì
khi mà người đã ra đi...mất rồi
người đi đi quá xa rồi
cớ sao lại ước được ngồi bên nhau
giờ đây cho đến mai sau
lời kia đã ước bên nhau ...không còn

ươc bên nhau để rồi đi khuấy bóng
vậy hỏi lòng có nên ước nữa không?

loiyeudanhchoai2007
31-12-2007, 06:25 AM
thôi đừng ước nữa em ơi
người ta chỉ ước góp lời cho vui
sao em lại quá ngậm ngùi
vầng thơ chỉ để làm vui lúc buồn
ước chi lời ước quá suông
của trái tim đó bắt nguồn từ ai
ước rồi tình cũng theo bái bay
xa rồi -chưa đậm lại phai không còn
để giờ sầu héo tim non
cớ sao em mãi mãi còn vấn vương
người đi theo gió bụi đường
biết người nơi ấy có vương như người
biết nơi đây mất nụ cười
sao ai ai đó quả người vô tâm
vầng thơ dâng nỗi nhớ thầm
mà người thì mãi biệt tăm không lời
hay là ai đó chán đời
nghêu ngao để lại những lời nơi đây
nỗii lòng ai có thấu hay
cớ sao người lại giả say men tình

congaquay
01-01-2008, 01:52 AM
Đông đã qua rồi xuân đã sang
Trải khắp nơi nơi ánh nắng vàng
Mang đến tâm hồn hương gió mới
Xua hết trong lòng những ngổn ngang
Năm cũ trôi qua điều chưa được
Xuân mới ngập tràn chắc sẽ mang
Cung chúc thi nhân - vườn thơ tím
Hạnh phúc - lộc sang - sức vóc tràn.

p/s: happy new year to "cả nhà" http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/36.gif

nhoccon_118
01-01-2008, 03:52 AM
Ước gì trời cứ sang đông
Ước gì mây trắng như bông đừng về
Ước gì gió lạnh đuề huề
Để ta cứ mãi đựng đợi trong vòng tay ai !:D

suol
01-01-2008, 06:44 AM
Buồn chi lắm nỗi đắng cay
Cười lên đi chứ sao buồn làm chi!
Đời còn nhiều cái vui tươi
Đừng vì thương nhớ mà cay một mình

Gió_ấm
01-01-2008, 07:42 PM
Ước nhiều có được gì đâu
Thôi đừng ước nữa khỏi sâu em ơi