Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em chợt đến



suol
25-12-2007, 05:59 AM
Em chợt đến như nghìn hoa khoe sắc
Sắc hương hoa lan tỏa khắp muôn nơi
Nơi em đến ngập tràn bao hy vọng
Hy vọng mình sẽ mãi mãi bên nhạu TTT

sangsang
25-12-2007, 08:37 AM
Tình chợt đến là tình không biết trước
Bên nhau không sao biết được hả anh?
Lỡ ngày mai duyên số đinh không thành
Tình chợt đến mang vành tang vĩnh biệt./.

suol
25-12-2007, 08:48 AM
Tình chợt đến là tình yêu vĩnh cửu
Vì tình này là tình của thiên duyên
Nên em hơỉ đừng đắn đo suy nghĩ
Cuộc tình mình sẽ mãi mãi không phai

sangsang
25-12-2007, 08:58 AM
Trong cuộc đời ai biết trước ngày mai
Sao biết được tương lai khi hiện tại
Tình đã đến nhưng em còn e ngại
Tình đến rồi sợ tình lại ra đi
Em âu sầu sợ hai tiếng chia ly
Em không muốn tiển tình đi lần nữa
Trái tim em vốn đã cài then cửa
Anh vô tình mở cửa trái tim yêu
nhưng anh ơi! anh có biết một điều
Trái tim ấy đã mang nhiều bảo tố
Trái tim ấy đã qúa nhiều đau khổ
Nên rụt rè khi anh thổ lộ lời yêu ./.

suol
25-12-2007, 09:23 AM
Nếu tim em đã mở lòng đón nhận
Sao em còn sợ hãi và hoài nghi
Sao em còn chần chừ mà suy nghĩ
Thay vì em vung đắp cho tình mình
Thay vì em không lo âu suy nghĩ
Thì tình mình sẽ mãi nở hoa thôi!

suol
26-12-2007, 03:19 AM
Tiền vô cảm, ôi đồng tiền vô cảm!
Mãi theo ngươi mà quên mất thanh xuân
Khi ngoảnh lại trời ơi! còn đâu hởi!
Tuổi thanh xuân, ta nay đã mất rồi!

Đời đẹp nhất là thanh xuân mơn mởn
Vì đồng tiền mà đánh mất xuân xanh
Vì đồng tiền mà loài người bươn trải
Kiếm thật nhiều nhưng biết để chi đây!?

Khi tiền có mà xuân xanh đã mất
Phí thanh xuân mãi chạy theo tiền đồng
Giờ tiền có mà xuân xanh đâu hỡi!
Hỡi cuộc đời sao cứ mãi vì ngươi!

Đồng tiền ư! ngươi chẳng lý gì!
Đối với ta ngươi không là mục đích
Cuộc sống này không thể thiếu ngươi ư!
Đối với ta ngươi là người vô cảm

Cuộc sống này còn đẹp biết bao nhiêu
Yêu quê hương, yêu cha mẹ, bản thân
Yêu luôn cả người ta thương ta nhớ
Hỡi đồng tiền!, ngươi chỉ là giấy vụn!

Cuộc đời ta không phải chỉ vì ngươi
Đối với ta tình yêu là tất cả!
Vì tình yêu luôn mãi ở trong ta
Hỡi đồng tiền!, đồng tiền vô cảm!...

suol
29-12-2007, 08:15 AM
Em đã đến giữa mùa đông sương giá!
Mang nắng vàng chiếu sáng cõi lòng anh
Để sưởi lòng giữa lạnh giá đêm đông
Để anh được hồi sinh trong giá lạnh

Em đã đến giữa mùa đông sương giá!
Như ngọn lửa dẫn đường trong đêm tối
Như ánh nắng xua tan đi phiền muộn
Cứu linh hồn thoát khỏi chốn sương giăng

Em đã đến làm lòng anh bớt lạnh
Giữa trời đông mà chẳng thấy rung người
Làm ngọn lửa trong anh bừng cháy sáng
Trái tim yêu lại trỗi nhịp hồi sinh

Anh vẫn nghĩ tình yêu là bể khổ
Anh cứ ngỡ con tim mình đã chết
Nay em đến làm lòng anh đổi khác
Lại nhìn đời qua lăng kính tình yêu
Lại thì thầm những khúc nhạc yêu thương
Lại thổn thức với đêm dài thương nhớ
Lại được nghe con tim mình bắt nhịp
Khúc nhạc tình với nhịp điệu tương vui
Em đã đến giữ mùa đông sương giá!...

suol
30-12-2007, 08:45 PM
Hôm qua tát nước đầu thôn
Thấy cô yếm thắm má đào anh thương
Hỏi cô yếm thắm má đào
Xuân xanh nay mấy, nhà nàng nay đâu?
Hôm nay tát nước đầu thôn
Vắng em anh thấy buồn buồn sao đâu
Hỏi cô yếm thắm má đào
Sao cô không đến cho lòng anh đau...

suol
30-12-2007, 08:52 PM
Hỡi thế gian tình là chi
Mà sao ai cũng đau tình là sao...:timvo:

:slider:


Yêu ai cho đến muôn đời
Đến khi nhắm mắt vẫn còn yêu ai
Yêu ai ai thấu lòng ai?
Ngày mong đêm nhớ trong lòng không yên
Yêu ai cho đến phát điên
Vắng em một phút là lòng anh tan
Yêu ai chẳng biết thời gian
Chỉ lo một nỗi em lìa xa anh...
:dien: