Xem đầy đủ chức năng : Quay về
Tháng Tư
25-12-2007, 02:48 AM
Quay về chốn cũ năm xưa
Lẻ loi một bóng cô đơn một mình
Bóng người xa tận cuối phương
Bóng ta nghiêng ngã như là người say
Quay về -ta quay về đâu ?
Để tìm thấy được tri ân cuội nguồn
Giáng sinh-hoa tuyết rơi đầy
Xuân sang gió hát véo von vui mừng
lâu rồi ko làm thơ lục nghề rùi bà kon ơi
fallen_angel8x
25-12-2007, 04:09 AM
Mưa tuyết rơi, đường về trắng xóa
Trắng tinh khôi nhưng đượm ánh buồn
Bước lang thang nhớ ngày xưa ấy
Có hai người, hai bóng, một đôi........
****************************
Wuậy :anhPha:
Giotnuoc
25-12-2007, 07:05 PM
Một đôi 2 bóng ngày xưa
bây giờ quay lại còn nàng lẽ loi
một mình nàng đứng dưới mưa
chờ cho xuân đến cùng ai tương phùng
Tháng Tư
25-12-2007, 09:22 PM
Tương phùng hy vọng mùa xuân
Ngờ đâu xuân đến mình ta 1 mình
Một mình ta đứng đón xuân
Một mình chim én xa bầy còn đâu
greenlion
26-12-2007, 02:13 AM
sao mà cứ mải âu sầu
đâu đâu cũng đang rần rần đón xuân
xuân sang là biết đông tàn (mượn tạm)
nhưng đông sẽ lại , thế gian , vậy mà!
mùa đông lạnh, nhưng con người bên nhau ấm áp ! bạn vui lên đi , thơ bạn buồn nhiều quá
fallen_angel8x
26-12-2007, 03:54 AM
Ngày xuân tuyết tan trên mặt đất
Hoa thắm tươi cười với gió mây
Nhẹ nhàng cánh én phây phây
Sao em gái nhỏ ở đây 1 mình
***************************
Buồn làm chi đời tươi đẹp lắm ^^
Cười lên em, nhìn fía trc' kia kìa :ahah:
kurawa
26-12-2007, 05:52 AM
bóng hồng xa khuất chân mây
anh đào rụng xuống nơi đây dập vùi
mai vàng thương nhớ ngậm ngùi
nhớ thương người đã âm thầm ra đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.