Xem đầy đủ chức năng : Noel và nước măt
Gió_ấm
24-12-2007, 08:25 PM
Noel rồi đấy Chúa có hay
Tiết trời không lạnh tim này giá băng
Đêm không trăng chị hằng đi vắng
Cạn chén sầu chén đắng cũng đầy vơi
Đêm buồn cảnh sắc cũng chơi vơi
Tỷ tê rồi lại đầy vơi chén sầu
Bước chân lơ đãng về đâu
Một hình một bóng biết đâu lối về
Nhớ ai một thủa hẹn thề
Mà giờ sao chẳng quay về bên ta
Đêm buồn lạnh lẽo xót xa
Người đông phố rộng sao ta một mình
fallen_angel8x
24-12-2007, 10:43 PM
Noel rùi đó chúa biết chăng
Ở dưới đất này trong giá buốt
Có đôi ngọn lửa đang cùng cháy
Một nụ hôn nồng giữa tuyết băng
*************************
Chán nản hoài dzạ T.T tìm kí j` dzui dzẻ chut đi anh dzai ^^
lucbinhtimvn
25-12-2007, 02:37 AM
Đêm đông tuyết trắng rơi đầy
Giáo đường vang vọng những lời cầu kinh
Trên cao xin chúa đoái nhìn
Thân con lạc bước bơ vơ xứ người...
Từ lâu môi vắng tiếng cười
Tim non rỉ máu nhìn người lướt qua
Tình xa...người lại càng xa
hẹn thề ngày ấy...ai người nhớ đây?
Chưa lần gặp gỡ trao tay
mà sao con vẫn không phai nhớ người?
Lòng con day dứt không nguôi
Đông- Tây dịu vợi...xin người dẫn đưa
Ngày về...Tình có như xưa
Hay là như gió sang mùa...thoãng qua
Giáng sinh đêm thánh an hòa
Tuyệt tình nơi đó...biết ta nhớ người ?
Gió_ấm
25-12-2007, 04:22 AM
Thực lòng ta biết nơi xa
Lục bình cánh tím nhớ ta vô cùng
Online một thủa tình chung
Đến giờ ta vẫn thủy chung đợi người
Ngày về hoa nắng đẹp tươi
Hình dung không rõ biết người còn thương
Còn theo trên một con đường
Còn xây giấc mộng uyên ương thủ nào
loiyeudanhchoai2007
25-12-2007, 04:36 AM
thì ra bạn đợi người ta
cô nàng có cái tên hoa lục bình
không biết nàng có đẹp xinh?
mà làm anh bạn chung tình thế kia!
Giotnuoc
25-12-2007, 06:59 PM
thì ra bạn đợi người ta
cô nàng có cái tên hoa lục bình
không biết nàng có đẹp xinh?
mà làm anh bạn chung tình thế kia!
đẹp xinh?sao hổi thế bạn ơi
yêu nhau cốt ở cái tâm trong lòng
yêu nhau thì phải đợi mong
ở đâu có săn cho rinh không về nhà
:bicycle: :rang: :xao:
Gió_ấm
25-12-2007, 07:55 PM
Một duyên hai nợ âu đành phận
Cạn nghĩa trọn tình thắm yêu thương
Cuộc đời muôn vạn nẻo đường
Lối nào ta sẽc chung đương yêu thương
Người xa có chut vấn vương
Đừng bắt ta mãi nhớ thương đợi trờ
Nhân gian lắm truyện bất ngờ
Biết đâu mai mốt thuyền trờ bến không
Để rồi lạnh lẽo mùa đông
Lênh đênh con nước thuyền không lối về
lucbinhtimvn
25-12-2007, 10:26 PM
Một duyên hai nợ âu đành phận
Cạn nghĩa trọn tình thắm yêu thương
Cuộc đời muôn vạn nẻo đường
Lối nào ta sẽc chung đương yêu thương
Người xa có chut vấn vương
Đừng bắt ta mãi nhớ thương đợi trờ
Nhân gian lắm truyện bất ngờ
Biết đâu mai mốt thuyền trờ bến không
Để rồi lạnh lẽo mùa đông
Lênh đênh con nước thuyền không lối về
Người xa cho gỡi đôi lời
Rằng ai nơi đó...tình còn thắm không?
nơi đây ta vẫn chờ mong
ngày về chung bước...thuyền về bến xưa
Nhưng trời thay lá bao mùa
Thu qua đông đến...tình xưa còn nồng
một chờ ,hai nhớ ,ba mong
Tình ta ta giữ...tình người gỡi ai?
Gió_ấm
25-12-2007, 11:40 PM
Thật lòng ta cũng lao đao
Bao mùa lạnh giá bao mùa lá rơi
Người thương vẫn tít chân trời
Xa hình khuất bóng người ơi ta buồn
canhthuyenxaxua
30-12-2007, 03:46 AM
Nhìn người ta lại nhớ về
Chuyện anh hoạ sĩ hôm nào
Nhớ mong mãi một bóng hình
Hình bóng chỉ mãi là hình bóng
Hạnh phúc trước mắt không đưa tay
Mãi chạy theo mộng ảo nơi nào
Yêu làm j cho thêm bùn thêm khổ
Cánh hoa hồng cũng có ngày rụng buông
Hỏi người ,người nhớ người thương
Sao không chấp nhận tình thương nơi nào
Để lucbinhtimvn mong chờ
Để em chua bit yeu sầu
Và cho những người bạn dõi theo
Tự hỏi người....... mún kén hay không?
Windysoul
30-12-2007, 04:43 AM
Nhìn người ta lại nhớ về
Chuyện anh hoạ sĩ hôm nào
Nhớ mong mãi một bóng hình
Hình bóng chỉ mãi là hình bóng
Hạnh phúc trước mắt không đưa tay
Mãi chạy theo mộng ảo nơi nào
Yêu làm j cho thêm bùn thêm khổ
Cánh hoa hồng cũng có ngày rụng buông
Hỏi người ,người nhớ người thương
Sao không chấp nhận tình thương nơi nào
Để lucbinhtimvn mong chờ
Để em chua bit yeu sầu
Và cho những người bạn dõi theo
Tự hỏi người....... mún kén hay không?
Người nhớ mãi vì tim Người nhung nhớ
Tình ko quên vì tình vẫn đậm đà
Yêu một người mà đã phải cách xa
Thì càng phải nâng niu trân trọng chứ?
Nói như bạn là khi tình xa cách
Cứ dứt tình, cứ dứt cả tiếng yêu
Cứ quên hết những điều mình đã hẹn
Để quay cuồn theo người bạn mới quen?
canhthuyenxaxua
30-12-2007, 05:13 AM
Người nhớ mãi vì tim Người nhung nhớ
Tình ko quên vì tình vẫn đậm đà
Yêu một người mà đã phải cách xa
Thì càng phải nâng niu trân trọng chứ?
Nói như bạn là khi tình xa cách
Cứ dứt tình, cứ dứt cả tiếng yêu
Cứ quên hết những điều mình đã hẹn
Để quay cuồn theo người bạn mới quen?
Bạn đã lầm và mình không trách bạn
Nào chúng ta cùng lật lại trang cũ
Nơi Tuyệt tình kén vợ
Nơi hai người họ gặp nhau
Và chàng ta đã làm j
Xin hãy để mình bạn tự hỉu
Mình chỉ mún hỏi người chủ nhà
Anh có còn muốn kén nữa hay không?
tinhemlabienrong17
30-12-2007, 05:18 AM
kén làm chi có được gì
thì thôi người hãy quên đi cho rồi
vầng thơ kén bớt lẻ loi
vầng thơ kén có chung đôi một nhà
hay là cứ mãi cách xa
để rồi ta chỉ mình ta thêm buồn
kén làm chi chỉ nói suông
niền tin hy vọng không nguồn rõ phân
kén đi kén lại bao lần
một thân một phận ngàn lần thế thôi
hellangel202
30-12-2007, 08:00 PM
noel ngày chúa giáng sinh
mà sao vẫn thấy bưồn thiu một mình
nhớ người bóng dáng thiên thần
nhớ về một nỗi bâng khuâng đợi chờ
nhớ hoài hoài nhớ hoài thương
nhớ người người nhớ nhớ người người thương...
:mood:
Một duyên hai nợ ba tình
Bốn chờ năm đợi
Sáu chờ không ra
Không buồn không nhớ không thương
Thương chi sầu nhớ, vướng vào sầu đau...!
Gió_ấm
01-01-2008, 07:34 PM
Noel thì cũng qua rồi
Có buồn có tủi cũng thế thôi
Ngửng mặt nhìn xem cuộc sống trôi
Than chi than mãi để rồi buông xuôi
Nỗi buồn nhân thế khó nguôi
Trời sinh sầu lụy vui tươi có ngày
Những ai từng ghé trốn này
Buồn lâu cũng sẽ có ngày cười vang
tinhyeulalytuongcuatoi
17-01-2008, 02:19 PM
Chúa có trước hay tình yêu có trước
hỡi những người sống ở nước tôi?
Chúa kia sống có lẻ loi
hay là Chúa vẫn bồi hồi xuyến xao?!
tinhemlabienrong17
19-01-2008, 02:36 AM
theo tôi nghĩ tình yêu đà có trước
chúa ra đời như thế bạn nước tôi
hỏi trái tim của Chúa có bồi hồi
tôi bảo có nhưng than ôi trần thế
bao cảch đời đắm chìm trong dâu bể
quá nhiều người đổ lệ sống đau thương
nên Chúa không màng đến nghĩa yêu đương
tìm giải thoát đặt tình thương trên cả!
dungHSHT
19-01-2008, 05:12 PM
nếu chúa nói yêu la có tội
con xin chịu trăm ngàn tội
Để được yêu !!!
NotAlone
19-01-2008, 11:02 PM
Con ơi ta đâu noái yêu có tội
Tội nghiệp con bị phản bội khi yêu
Yêu nhiều đương nhiên phải khổ nhiều
Nói thật thì it mà nói điêu thì đầy
( hem nói dối là hem bik iu đoá )
tinhemlabienrong17
20-01-2008, 01:25 PM
nếu chúa nói yêu la có tội
con xin chịu trăm ngàn tội
Để được yêu !!!
chúa bảo rằng vậy con quá chừng liều
yêu đau khổ với rất nhiều sầu nặng
nếu được vui ắt con người may mắn
là một người chiến thắng ở nhân gian
có biết không bao tình đó lỡ làng
sao con lại muốn nhận ngàn cái tội
đời nhân sinh với muôn vàn tội lỗi
thử hỏi người có chịu nỗi trả vay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.