PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con đường xa thẳm



sasa
24-12-2007, 08:22 PM
Từ lâu lắm...
Tôi đã bước một mình trên đường thẳm
Trái tim băng với ánh mắt ngạo cười
Cuộc sống rộng cùng muôn ngàn phù phiếm
Tôi lướt qua mà chẳng chút lưu tâm.
-----------------------------------------
Đường đời dài xiết bao tôi cứ ngỡ
Sẽ đưa tôi đi mãi đến cuối cùng
Không yêu thương, mong đợi chẳng xót đau
Vì một ai, bởi một dáng hình nào...
-----------------------------------------
Sẽ như thế nếu như giây phút ấy
Tôi không bước qua em, không trông thấy nụ cười
Sáng tươi sáng trăm hoa đang hé nở
Vui thật vui như trẻ nhỏ đùa nô
Và êm ái và trong veo và dịu nhẹ
Mật ngọt nào thấm đẫm trái tim tôi ?
Đánh thức khát khao, mơ ước, trông chờ
Đánh thức cả những miền thương sâu thẳm nhất
Em đứng đó ôi thiên thần tuyệt diệu
Toả ánh sáng thiên đường làm tan chảy hàn băng.
---------------------------------------------------
Thiên đường có bao xa khi em ở bên tôi
Tay nắm tay nghe tôi nói một điều
"Mãi mãi cho đến ngày cuối cùng được sống
Tôi biết rằng tôi muốn được bên em"...
------------------------------------------------
Trên con đường dặm dài thăm thẳm
Có đôi tình nhân sánh bước bên nhau
Sẽ đi mãi đến cuối cùng dù vẫn biết
Suốt con đường chưa hẳn đã bình yên.


p/s : mình đã để bài này trên blog roài nên có thể ai đó đã đọc qua :smile:.......nó ko hay lắm nhưng các bạn đừng cười :smile:

mei
25-12-2007, 01:43 AM
nghe hay lắm í nhưng cú như người từng trải í bạn viết thế tốt rùi sừa chút vần cho nhe êm hơn nhé

suol
25-12-2007, 08:18 AM
Đã sáu năm qua anh vẫn mang hình bóng em, vẫn hoài niệm về kỉ niệm đôi ta và đôi khi anh vẫn gọi thầm tên em trong giấc ngủ, nhưng hoải niệm cũng chỉ là hoài niệm phải không em? sáu năm cho một mối tình đầu, sáu năm cho anh biết được tình yêu và giờ đây anh đành xếp lại kỉ ức để mở lòng đón nhận một tình yêu mới, một tình yêu với sự hy vọng và tràn đầy niềm tin. tin rằng anh sẽ tìm được nữa của riêng anh. và tình này là tình cuối đấy người ơi!!!!

Sáu năm cho một mối tình
Sáu năm trăn trở đến hình bóng em
Sáu năm không thiết người tình
Sáu năm không nghĩ đến hình bóng ai

Sáu năm cho một mối tình
Sáu năm anh mãi gọi thầm tên em
Sáu năm ấy anh vô tình đánh mất
Một cuộc tình tưởng chừng như hạnh phúc
Nhưng không ngờ tình đầu tình tang vỡ
Và tình đẹp khi tình còn dang dở...

suol
25-12-2007, 08:36 AM
Đường tuy dài nhưng đôi ta đã quyết
Đi đến cùng con đường của nhân gian
Em và anh cùng chung tay cất bước
Thì làm sao không qua được người ơi!

suol
25-12-2007, 08:59 AM
Tình yêu và hạnh phúc
Phải đâu là có sẵng
Phải tự tay tìm lấy
Tự tay ta xây đắp
Cho cuộc tình mãi mãi
Tình yêu và hạnh phúc
Sẽ đi mãi bên ta
Nên em ơi em hởi!!
Hãy cùng nhau vung đắp...