boylangman_142
24-12-2007, 07:23 AM
Khi bất chợt nhận ra...hè gần quá!
Bạn có hay thảng thốt đến xao lòng?
Tôi đứng nhìn vòm cây xanh những lá...
Tự hỏi...Thời gian có ngừng không?
Bao nhiêu năm... đong dầy những nhớ mong
Chợt thấy mình như người xa lạ...
Bao nhiêu năm chưa một bận quay về
Nẻo đường củ,còn xanh xao những lá...?
Lối ngày xưa còn vang những tiếng ve?
Mái trường xưa còn thắm màu Phượng vĩ?
Bạn còn nhớ hay không là chỉ...
Thoảng nụ cười ,để cho gió bay qua?
Có một ngày,khi biết phải đi xa
Tôi đã đứng lặng,trước hàng cây sấu đá
Bỗng thấy thương thật nhiều trời Mùa Hạ
Khóc nồng nàn...tạm biệt nhé hồn nhiên ơi!...
Bạn có hay thảng thốt đến xao lòng?
Tôi đứng nhìn vòm cây xanh những lá...
Tự hỏi...Thời gian có ngừng không?
Bao nhiêu năm... đong dầy những nhớ mong
Chợt thấy mình như người xa lạ...
Bao nhiêu năm chưa một bận quay về
Nẻo đường củ,còn xanh xao những lá...?
Lối ngày xưa còn vang những tiếng ve?
Mái trường xưa còn thắm màu Phượng vĩ?
Bạn còn nhớ hay không là chỉ...
Thoảng nụ cười ,để cho gió bay qua?
Có một ngày,khi biết phải đi xa
Tôi đã đứng lặng,trước hàng cây sấu đá
Bỗng thấy thương thật nhiều trời Mùa Hạ
Khóc nồng nàn...tạm biệt nhé hồn nhiên ơi!...