PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỘt NỬa CỦa RiÊng TÔi!



tinhemlabienrong17
24-12-2007, 04:36 AM
tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
hình như đã xa rồi không còn nữa
một nửa nào cháy bừng như ngọn lửa
ấm cõi lòng một nửa đã xa tôi

tôi đi tìm một nửa đã qua rồi
đã xa xôi tận cùng trong kí ức
một nửa tôi mệt rồi đành bất lực
mãi kiếm tìm quên hiện thực rồi chăng?

tôi đi tìm một nửa của vầng trăng
để ghép lại cho chị hằng vui vẻ
nhưng ai đó nhẫn tâm giành cắt chẻ
nửa mảnh hồn tươi trẻ hóa già nua

tôi đi tìm nhưng tôi chẳng tranh đua
trong tâm tưởng thắng thua nào quan trọng
dẫu mong manh nhưng tôi ngàn hy vọng
mãi đợi chờ trông ngóng một nửa kia

tôi đi tìm một nửa bị phân chia
ai cướp mất để nửa đây buồn khổ?
hai nửa tim biết bao giờ tao ngộ?
cứ xa vời làm khô héo yêu thương

tôi đi tìm một nửa có đơn phương?
khi bước đi con đường chưa định hướng
dôi lúc buồn-lúc dâng niềm vui sướng
một nửa nào -làm một nửa vấn vương !

.....một nửa của riêng tôi chắc ở cuối đoạn đường !
xa xôi thế thôi tôi nhường người khác
dẫu một nửa tôi cũng đau buồn-tan nát
vẫn mỉm cười thấy nửa khác bình yên

một nửa này với nửa đó có duyên
nhưng không nợ thì khuyên ai đừng gặp
một nửa này chúc nửa kia đầy ắp
chữ ân tình tràn ngập bến yêu thương!

dungnhinanh_em
25-12-2007, 12:32 AM
Chẳng biết cớ gì đất lại chia đôi
Ta và em hai người hai nửa
Em có người (không phải anh) để tựa
Để riêng mình ôm kiếp đơn côi...

Chẳng biết cớ gì tim lại chia đôi
Một nửa nát tan, nửa kia kiếm tìm
Gió đông về trong khung trời tím rịm
Chợt thấy lòng se sắt nổi cô liêu

Chẳng biết cớ gì ta bổng thấy buồn hiu
Một buổi chiều buồn như một năm trước
Trên lối cũ mình ta nhẹ bước
Nhớ hôm nào hai đứa trong tay...

Có còn gì những phút nồng say
Còn lưu luyến cũng đã là quá khứ!
Ta không hiểu hồn người thiếu nữ
Để nhớ rồi ...đã vượt quá tầm tay...

tinhemlabienrong17
26-12-2007, 04:52 AM
chẳng biết cớ gì anh lại chen vô
tim nhỏ bé -khi mặt hồ im lặng
khoảng mênh mông khi xưa dù hoang vắng
vẫn yên bình không đè nặng tim non

chẳng biết cớ gì anh mãi hát véo von
để tim ấy ngủ ngon đà thức giấc
để nhận ra nửa kia nào chân thật
nửa đây buồn chất ngất hóa giá băng

chẳng biết cớ gì anh lại nói rằng
tình anh đó vĩnh hằng không thay đổi
em yếu lòng phút dại khờ nông nỗi
đã tin người giờ đành phải đơn côi

và giờ đây nửa ấy nhận ra rồi
đừng tìm kiếm xa xôi niềm tin chết

một nữa đây giờ chẳng cần gì hết
vướng chữ tình chỉ thêm mệt con tim

Người Điên Yêu Thơ
26-12-2007, 10:06 AM
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia cũng dại khờ"

Ta nơi này, một nửa của riêng ta
Còn một nửa bây giờ xa vời quá
Người đi mất, phố phường như vắng lạ
Dẫu cho là con phố vẫn xôn xao

Ta nơi này, một nửa của vấn vương
Còn một nửa bây giờ không còn nhớ
Nửa đó với nửa này không duyên nợ
Đọc câu thơ bỗng thấy xót xa buồn

Ta nơi này, một nửa mãi tìm luôn
Còn một nửa cứ mãi hoài lẫn tránh
Mùa đông đến nửa hồn nghe thấy lạnh
Thiếu một bên nên hơi lạnh lên hoài

Ta nơi này, một nửa cứ chờ mong
Còn một nửa đi hoài không trở lại
Ta cứ mãi trách mình sao khờ dại
Từ cái ngày nửa đó bỏ ra đi.

tinhemlabienrong17
28-12-2007, 05:19 AM
người đi đi mãi không về
còn ta ôm một câu thề thủy chung
biết bao giờ mới tương phùn
người đi đi mãi lạnh lùng với ta

Người Điên Yêu Thơ
28-12-2007, 03:16 PM
Người đi vạn dặm ngoài sương gió
Biết chốn nao ai có đợi chờ
Quay về bến vắng tìm đò cũ
Chỉ còn gió lạnh thổi tan mơ

tinhemlabienrong17
29-12-2007, 03:52 AM
người đi rồi thì thôi đừng nhớ nữa
những lời thề nửa đó hứa nhớ không?
có biết là nửa này nhớ chờ mong
sao nửa đó mãi phai mờ nhạt bóng

có biết là nửa này đang trông ngóng
trái tim hồng đang sống bỗng tàn hơi
mãi réo ai sao chẳng thể nên lời
bởi khô cạn vơi đi niềm hy vọng

thôi nửa này gặp nửa kia trong mộng
dù chỉ là chút hy vọng mong manh

Người Điên Yêu Thơ
17-02-2009, 05:51 AM
Ngày xưa ta có sợi dây chuyền
Mặt trái tim, bẻ ra làm hai nửa
Anh một nửa còn em một nửa
Vì chúng mình hai nửa của tình yêu

Có ai ngờ tình đẹp biết bao nhiêu
Đã vỡ tan, tan tành như mộng mị
Em về đó, vui trong lòng phố thị
Anh còn đây, phố núi ngập mù sương

Tình duyên ta hai đứa đã hai đường
Như quả tim ngày xưa giờ tan vỡ
Anh cứ trách người thợ nào đã nỡ
Quả tim vàng sao đễ vỡ làm đôi

thiên sứ trắng
18-02-2009, 02:57 AM
trách làm chi người thợ hoàn kim
trái tim ấy dành cho tình yêu thật
nếu tình yêu của anh đã mất
thì làm sao tim trở lại yêu thương
anh bước tiếp trên đoạn tình trường
ngày sau nó trái tim thương trở lại
lúc hai nửa tim bên nhau mãi
có hay ko trách người thợ ngày xưa

lucbinhtimvn
18-02-2009, 05:11 PM
Người đi tìm cái nữa ở nơi xa
Để nữa nơi đây vỡ òa trong nức nỡ
Nữa của ngày xưa...đã vùi sâu trong miến nhớ
Để nữa bây giờ lạc lõng bơ vơ...

Người đi tìm ai...để ta phãi đợi chờ
Đám tàn tro xưa,không làm nên ánh lữa
Tim tình yêu từ nay...thôi khép cữa
Bỡi đã qua rồi cái thuở...mộng mơ yêu

Người tìm gì ai...để ta mộng mơ nhiều?
Để nữa của hôm qua...cứ mãi hoài nuối tiếc
Và nữa của hôm nay...cứ âm thầm mãi miết
Chân bước không ngừng...tha thiết đợi chờ ai...

Người Điên Yêu Thơ
19-02-2009, 03:16 PM
Ngày xưa khi mình đi ăn kem
Hai đứa cứ tưởng như còn con nít
Em thích mùi dâu, anh ưa mùi mít
Ngồi ăn kem mà cứ rúc rích cười

Có mấy lần hai đứa ít tiền thôi
Một ly kem, mỗi đứa ăn một nửa
Có những lúc chẳng còn kem mít nữa
Anh nhường em luôn một nửa phần anh

Có một lần em đã nói với anh
Chuyện tình mình giống như kem anh nhỉ
Nó ngọt, nó thơm, nó đầy hương vị
Và nó làm ta vui vẻ khi ăn

Có ai ngở theo con sóng thời gian
Tình mình cũng như là kem, tan mất
Em giờ đâu giữa dòng đời tất bật
Có khi nào quên mất quán kem xưa?

Mắt_lưu_ly
20-02-2009, 03:04 AM
ngày xưa em thích nhất ăn kem
anh vẫn bảo em con nít quá
giờ đây kem kia đã tan hết
như mối tình đầu còn dở dang

ngày xưa khi hai ta hò hẹn
anh vẫn thường để em chờ đợi mãi
đợi anh đến để cho anh một trận
kỉ niệm xưa sao quá đỗi ngây thơ

ngày xưa em thích nhất chọc anh
anh vẫn bảo con gái sao lại thế
em ngu ngơ vờ như chẳng hiểu
anh biết không là vì em thích anh

và cứ thế theo dòng thời trôi
ngày xưa và ngày nay đã khác
anh và em chẳng còn như trước nữa
mối tình đầu như kem đá đã tan

Mr.Ngọc
20-02-2009, 03:44 AM
Trong phút cuối của chiều tàn mùa đông ấy
Một mình ta lang thang khắp phố buồn
Ta muốn tìm những ngày từng yêu thương
Từng là khi trái tim không như bây giờ ... một nửa
Dẫu biết tìm một nửa kia không dễ
Ta vẫn lặng thầm... tìm đến hết đoạn đường
Ta tìm trong miên man những yêu thương
Trong những dư âm của ngày xưa không còn nữa
Trái tim chỉ còn nhịp đập cho một nửa
Một nửa kia , ai lấy , để tôi tìm

Mắt_lưu_ly
21-02-2009, 07:49 PM
mùa đông tàn rồi mùa đông sẽ trở lại
còn tình ta liệu có trở lại không
ta lang thang tìm người chốn hẹn cũ
nhưng bóng người xưa chẳng còn chốn đây
một nửa tim ta theo người đi mãi mãi
chỉ còn lại đây một nửa đau thương
ta đi tìm mãi mà sao vẫn không thấy
tình yêu ơi biết bao giờ trọn vẹn?

Mr.Ngọc
21-02-2009, 07:58 PM
Chẳng ai nhớ những ngày mùa đông ấy
Và cũng chẳng mong nó trở lại theo mùa
Chỉ có những làn gió lạnh
Kéo theo biết bao những kỷ niệm ngày xưa

Theo dấu chân nào ta tìm lại những ngày mưa
Nơi cuối con đường ta mất nửa trái tim ở đó
Hay mất khi chạy theo một cơn heo may nhỏ
Tìm lại thôi , nửa trái tim ta ơi

Tìm lại nửa kia của một thời ham chơi
Của một thời tình yêu đùa giỡn
Của một thời tình không là trọn vện
Để giờ ta mãi miết.... kiếm tìm

Mắt_lưu_ly
21-02-2009, 08:20 PM
làm sao đây để đông không còn lạnh
như những ngày ấm áp tay trong tay
cơn gió lạnh buốt tâm hồn đang thổn thức
kỉ niệm ngày xưa theo cơn gió về đây

trên con đường ta tìm hình bóng xưa
nay chỉ còn hiện về trong tiềm thức
cuối con đường không còn ai đứng đợi
nửa kia đâu rồi, chỉ còn lại một nửa đau thương

tình yêu xưa chỉ là đùa giỡn sao
chỉ là phút ham chơi anh mới đến
giờ trò chơi không làm anh vui nữa
nên anh mới chọn chia đôi tình chúng ta

Mr.Ngọc
23-02-2009, 01:44 AM
Tìm đi nhé , ta cứ tìm đi nhé
Giống con dã tràng xe cát biển khơi
Tìm nửa tim sau đêm mơ mê tơi
Tìm lại chính mình trong tình yêu say nhé

Mắt_lưu_ly
23-02-2009, 01:46 AM
liệu ta có tìm lại chính mình
nguyên vẹn như những ngày trước không
hay chỉ là mảnh hồn chắp vá
một nửa kia biết có trở về không?

P.chi
24-02-2009, 01:40 AM
Nửa này cộng với nửa kia
Đừng chia hai nửa cho vừa đường cong
Vòng tròn chạy mãi xoắn quay
Tâm yên một mối cho vừa lòng Pi (3.1416)

Tặng bạn

Mr.Ngọc
24-02-2009, 05:41 AM
Nửa tim chơi trốn tìm có phải không
Mà trong cuộc chơi mình tìm hoài chẳng thấy
Dẫu hét thật to hay gọi thầm thì vẫn vậy
Nên vẫn phải tìm , nhất định phải đi tìm
Dù không còn nguyên vẹn và bình yên
Dù nó sẽ thô và mang một vết sẹo
Phải tìm bằng ra dù tròn hay đã méo
Để nửa tim này , bầu bạn đến hết đời