PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chẳng có gì là có thể đạt đến sự hoàn hảo



matnau
24-12-2007, 03:05 AM
+ Chẳng có gì là có thể đạt đến sự hoàn hảo. nhưng chúng ta, cả nhân loại đều mong muốn hoàn thiện bản thân, nhân cách sống góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn
Sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy.

Người khôn biết hỏi, người sành sỏi biết trả lời.

Đàn bà cũng chỉ như trái cam, bề ngoài trông giống nhau nhưng trong ruột thì chua ngọt khác nhau.

Đàn bà khéo léo bịt mắt người ta bằng một cái khăn, rồi sau đó quở trách tại sao người ta lại bước không vững vàng.

Cuộc sống là những chuỗi dài của những sự lựa chọn. Khi chọn lựa cần phải chấp nhận hy sinh nào đó để dành lấy kết quả khả quan hơn. Một người có thể là một nhà thông thái, một cán bộ kỹ thuật tài ba, một nhà triết học lỗi lạc... nhưng không biết đưa ra một quyết định kịp thời để giải quyết vấn đề thì sẽ không làm tròn sứ mạng của mình.

Ai mà tự kính thì người ngoài mới kính, ai mà tự khinh thì người ngoài sẽ khinh.

Hãy hành động theo nhà tư tưởng và hãy có tư tưởng như nhà hành động.

Khuôn mặt đẹp là cái đẹp nhất của tất cả cảnh sắc và nhịp điệu êm ái nhất là giọng nói của người đàn bà ta yêu.

Hạnh phúc nào tay nắm không được đều là mộng.

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn.

Trong tình yêu có người yêu và một người khác được yêu.

Đừng bao giờ nói rằng kẻ nào đó hạnh phúc trước khi anh ta chết.

Cái lỗi lầm lớn nhất của người phụ nữ là luôn tìm cách kết bạn với người đàn ông họ yêu, thay vì kiếm một người đàn ông yêu họ.

Lòng thương là con đường ngắn nhất trong những con đường dẫn đến trái tim người phụ nữ.

Đàn bà có thể mang nặng với điều kiện sức nặng đó do người đàn ông đặt lên vai họ.

Khi lửa đã thôi thúc tung hoành thì ngay cả đến sương tuyết cũng bốc cháy, lí trí cũng bị dục vọng chế ngự.

Cuộc chia ly nào cũng cho nếm trước vị chết chóc. Cuộc sum họp nào cũng cho nếm trước vị phục sinh.

Nhan sắc là đoá hồng mà năm tháng tỉa dần từng cánh.

Cái đẹp u buồn là cái đẹp rung động lòng người mãnh liệt nhất.

Người đẹp là kiệt tác cuối cùng của tự nhiên.

Đàn bà lo lắng về tương lai cho đến khi lấy chồng, đàn ông chỉ lo lắng về tương lai khi cưới vợ.

Ôi nụ hôn, thức uống nhiệm mầu mà những bờ môi rót cho nhau như những chiếc ly khao khát.

Không có của không biết quý, không có tình không biết đường duyên.

Tình yêu là đôi mắt tinh anh của cái đẹp.

Trên đời này, tình yêu ra đời trước khi có lời nói, và ngay từ lúc ban sơ, nó có những biện pháp, những phương tiện mà nó không bao giờ có thể quên được.

Hầu như tất cả mọi người trên đời đều yêu vì chỉ được yêu.

Tình yêu như tai sét, nhưng nó xuyên qua không kém tiếng sấm và những đòn giáng mạnh nhất của nó lại thật dễ chịu.

Tình yêu chỉ là cuốn tiểu thuyết của trái tim, chính thú vui mới là lịch sử của nó.

Cuộc sống con người lúc nào cũng phải như dòng sông đang chảy trước mặt. Vẫn là dòng sông ấy thôi, nhưng nước thì luôn luôn đổi mới.

Bất kỳ ai biết yêu đều có thể trở lên đáng yêu.

Nếu tình yêu biết hổ thẹn thì người ta đã chẳng vẽ nó hoàn toàn khoả thân.

Con tim của người đàn bà không bao giờ già nua. Một khi nó không còn yêu nữa, tức là nó đã ngừng đập.

Người không bao giờ điên vì yêu thì sẽ không bao giờ rộng lượng trong tình yêu.

Tình yêu là sự yếu đuối cao quý nhất của tâm trí.

Anh yêu nơi em đôi mắt mở to như muốn chứa tất cả cuộc đời rộng lớn. Anh yêu em nơi cái miệng như trái mọng mùa thu làm dịu ngọt cả cành cây.

Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác.

Yêu là chuộng một người khác hơn bản thân mình.

Không có vết thương nào tệ hơn một tình yêu giả dối.

Tình yêu gắn chặt hai người trong sự kết hợp kì diệu, thần chết không thể cắt rời sợi dây đó.

Qua khứ được nuôi dưỡng bẳng những giây phút hiện tại.

Thường thì tình bạn phát triển thành tình yêu, nhưng chưa hề có tình yêu hạ cánh xuống thành tình bạn.

Khi hai người không còn yêu nhau nữa, kỉ niệm còn lại luôn là kỉ niệm hổ thẹn.

Cái đẹp là đồng tiền của tự nhiên, không nên cất giấu, mà phải để lưu hành.

Khi con tim tràn đầy thì đôi môi phải mở ra.

Một cuộc sống luôn hạnh phúc là một cuộc đời chắc chắn thất bại.

Một người chồng là một người thầy, hãy tôn trọng chồng.

Tình yêu lãng mạn là một hình thức của sự mất trí tạm thời.

Những nụ hôn ngọt ngào nhất chỉ để lại trên môi niềm khao khát vô vọng mong được hưởng khoái cảm mãnh liệt hơn.

Đàn ông là mãnh lực hành động, đàn bà là mãnh lực thu hút.


Cái khổ của đàn ông là vợ ghen, cái khổ của đàn bà là chồng vui tính.

Theoo(http://forum.goctamsu.com/showthread.php?t=1897)

cuccungcuabame
26-12-2007, 03:48 PM
" Một người chồng là một người thầy, hãy tôn trọng chồng. " <== Mong vợ mình sẽ đọc được câ này............:rain:

Dép Xỏ Ngón
26-12-2007, 07:25 PM
nằm mơ đi :so_funny: kâu đó hơi bị nhảm :so_funny: