PDA

Xem đầy đủ chức năng : GiÁng Sinh ,em LÀ NgƯỜi CÔ ĐỘc



BIKACHU
23-12-2007, 08:51 PM
TIỀN GIANG 24/12/2007
KIỆT ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!
HÔM NAY đã là noel rồi , mà sao THƯ cảm thấy buồn lắm ,thư không ngờ bây giờ thư đã thật sự mất KIỆT rồi ,ngày xưa thư không yêu kiệt thật ,nhưng khi kiệt không còn bên thư nữa thì lòng thư như nhói cả lên , thư biết bây giờ kiệt vẫn còn yêu thư như ngày xưa.nhưng biết làm gì được khi tụi mình sắp xa nhau mãi mãi rồi kiệt ah`,
kiệt đi lấy vợ ,người con gái đó không như thư phải không kiệt ,chị ấy hiền thục ,nết na chứ đâu giống như thư giang hồ phải không
thư tin chắc rằng chị ấy sẽ cho kiệt niềm hạnh phúc và vui vẻ. Kiệt ơi ! chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau phải không KIỆT???
tình yêu không như thư đã từng nghĩ , thư mong kiệt hạnh phúc
:timvo: :meo:

visaobuon
23-12-2007, 08:56 PM
sao ban giong chuyen cua mih vay, khi ngươi ta thương minh thi ko minh them quan tam ko nghi den, nhung khi thay ngươi dó da ko con quan tam lai thay nhói trong long va khó chiu.. huhuu

hu vo
23-12-2007, 11:45 PM
tình đời là thế và tui cung vậy

babylove17
23-12-2007, 11:48 PM
mình nói cho bạn nghe tất cã cái jì cũng có nhân quã hết

tuyet_muahe
24-12-2007, 12:48 AM
tình yêu muôn màu ! ko ai bix trước được !

bemap20
24-12-2007, 01:18 AM
NhỮng GÌ MẤt Đi MỚi BiẾt HỐi TiẾc....vÀ Ình CŨng LÀ 1 Trong NhỮng NẠn NhÂn BỊ BỎ RƠi Trong MÙa GiÁng Sinh NĂm Nay

maybe i love you
24-12-2007, 01:48 AM
MẤt RỒi MỚi ThẤy TiẾc PhẢi Ko BẠn ?ĐỜi VẪn ThẾ MÀ ...

thaingocdaly2006
24-12-2007, 02:18 AM
trời ơi , khổ dữ vậy trời..................