PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi tự lớn!!!



akki
23-12-2007, 06:27 AM
:dien: Tôi không biết tôi đã cảm thấy mình lớn đến thế nào! Chỉ có thể nói rằng tôi tự nhận mình đã lớn hơn được một chút.
Chỉ có năm nay tôi mới cảm thấy mình như thế. Lớn lên từng phút, từng phút. Lớn hơn mấy ngàn cái tế bào cứ luôn thay đổi theo từng ngày. Ngồi ngẫm lại trước đây thấy mình ngu ngơ quá! Mà thật sự bây giờ cũng đỡ ngớ ngẩn hơn được bi nhiêu đâu! Chậc…vẫn là cái mâu thuẫn cũ rích không thể xóa đi được.
Càng lớn người ta lại càng thấy cái thế giới nhỏ bé hơn. Cứ như tôi lúc nhỏ, bước ra cái khoảng sân 24m2 là đã thấy mênh mông lắm rồi! Vậy mà bây giờ, bước ra cảm giác như chỉ có mấy bước chân thì đã đánh hết vòng diện tích vậy. Lạ là thế hỏi làm sao tôi không thể nhận ra rằng mình đã lớn hơn?
Cao thêm mấy chục phân thì cái chân cũng dài thêm mấy chục cm. Ngồi ngẫm nghĩ mà thấy buồn cười. Càng lớn cái sự lo lắng mọi thứ xung quanh mình lại càng dài và càng to ra thêm. Cứ như cái bong bóng thổi phồng lên từng lúc… từng lúc. Nhỏ thì lo ăn, lo ngủ rồi lo phá làm sao đừng bị phát hiện.(Không ai không thể nói rằng lúc nhỏ mình không sợ bị đòn) Nhưng lớn hơn, lớn ở cái độ khoản nhỡ nhỡ như tôi thì cái lo là lo nghễnh ngãng. Nhiều lần đến nỗi bị quát ngay bên tai mà cũng lớ lờ như thằng điếc. Thì ở cái độ nhỡ nhỡ này vẫn chưa hiểu rằng mình có nguy cơ bị nghễnh ngãng thiệt! ^^
Nghĩ như thế rồi nghĩ xa thêm một chút nữa. Chắc khi lớn thêm, lớn hơn cái độ này thì mọi thứ lại bắt đầu phình to ra. Đủ to như trái đất khổng lồ này! Nhưng đó là chuyện cùa bài sau này, bây giờ thì mình vẫn chỉ đang ở khoảng giữa thôi!
Khi lớn nghĩ ra về xã hội sẽ thấy nó tạp nham hơn nhiều. Như ngày còn nhỏ, ít ai có thể nói rằng tôi không nhìn xung quanh bằng màu hồng. mà nếu có thì chắc cũng ít lắm! Nhìn mấy đứa nhóc bi giờ xem, đứa nhà giàu sạch sẽ vẫn chơi được với cái đứa bán vé số rong đem nhẻm (trừ khi cha mẹ nó không cho). Đơn giản lắm, chỉ cần đứa này xòe tay cho đứa kia một cái kẹo và thế là: “Ừ mình là bạn nhé!” Nhưng bây giờ, vào lớp thứ hỏi mấy đứa nhà giàu coi. Còn khuya lắm nó mới chơi với mấy đứa khó khăn. Có gì đâu, lí của tụi nó thế này: “Tụi kia có gì là sành điệu! Điện thoại di động? No. Xe tay ga? No. Mĩ phẩm trang điểm? Cũng No nốt!” Vậy làm sao chơi?
Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại. Hờ... mấy đứa khó khăn hay đỡ hơn là mí đứa ở loại đủ ăn đủ mặc không đủ xài thì chắc chắn là không chơi với bọn nhà giàu rồi! Mâu thuẫn thì không có nhưng lí do thì lúc nào cũng có. Nó lí thế này: “ Bọn đó hả? Chảnh+Điệu+Ra vẻ+Tiểu thư+Công tử+ ...rất rất nhiều...= Khỏi chơi”
Thế đấy! Bên nào cũng có cái lí của bên nào. Cái lí của kẻ lớn phức tạp hơn cái lí kẻ nhỏ (nghe được ở đâu đó) nên nói ra cái sự vui vẻ cũng khó khăn hơn nhiều!



(cont)

HANG_BJ'
23-12-2007, 11:52 PM
giai cấp vô sản hay ko thì do mình , mà do mình thì không phải ngay bây giờ mà là cả 1 quá trình trong tương lai