PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bâng khuâng



boylangman_142
23-12-2007, 03:06 AM
Đã lâu lắm rùi mới quay lại "chốn cũ", hi vong mọi người vẫn còn nhớ tôi...

Em có biết từ đầu năm vào học
Anh đã kiếm tìm nụ cười của riêng em
Tìm mái tóc anh đã gặp bao đêm
Tìm tà áo trắng thiên thần anh mơ ước

Nhưng có lẽ... em nào đâu biết được
Anh đã nhớ em... chẳng biết từ bao giờ
Để bao buổi, anh ngẩn ngẩn... ngơ ngơ
Chờ em quay xuống, chờ hoài, sao chẳng thấy...

Anh đã biết tương tư là thế đấy
Đâu đễ quên ai khi đã trót yêu rồi
"Lời chưa nói" giữ cho riêng mình thôi
Đợi một ngày em hiểu ra tất cả...
For a Friend...

boylangman_142
24-12-2007, 07:36 AM
Kỉ niệm đầu tiên

Găp em trên lớp mới hôm nào
Xúc cảm trong anh lạ biết bao
Bàn dưới em cười môi hé nở
Ghế trên anh ngồi lòng xôn xao
Ngày về tim đập bao thương nhớ
Đêm đến lòng rung những ước ao
Kỉ niệm đầu tiên anh vẫn nhớ
Dáng người con gái mới hôm nào

em chua biet yeu
24-12-2007, 07:44 AM
kỉ niệm anh đẹp biết bao
nghe mà như thể nao nao cõi lòng
bây giờ ấy có còn không
hay là kỉ niệm mà không còn người

hổng quen ...giờ :battay:
góp ý:bạn đổi màu chữ đi ,để màu này khó đọc lém

boylangman_142
24-12-2007, 08:11 AM
Anh ước mình trở lại những ngày xưa
Mùa đông năm đó, em còn đang ở lại
Giờ...đã xa rồi những kỉ niêm ngày ấy
Theo bước chân em...xa nơi cuối đường...

Giọt lệ nào níu bước những yêu thương
Anh bước vội ...để tìm, nhưng không thấy
Sao thế em, màu hoa phượng đã cháy
Cháy lòng anh, cháy kỉ niêm hôm nào

em chua biet yeu
24-12-2007, 08:21 AM
tình yêu này quả thật là lãng mạn
cứ nhớ hoài một bóng dáng người thương
giờ em ở cuối con đường
anh ơi đừng nhớ...vấn vương thêm sầu

kỉ niệm đầu tiên này có 1 bài rùi,bạn này xem ra cứ nghĩ về người đó

boylangman_142
25-12-2007, 12:47 AM
Nơi cuối đường...em còn nhớ hay chăng
Con đường ấy ngày xưa ta chung bước
Vậy giờ đây sao anh chảng bước được
Bởi vì em, rẽ bước... từ bao giờ

Anh ngồi đây ngơ ngẩn bên câu thơ
Nơi bóng dáng người mơ luôn ẩn hiện
Kỉ niệm hôm nào...phải đâu là vĩnh viễn
Em còn nhớ chăng, hay là quên mất rồi...

canhthuyenxaxua
30-12-2007, 03:56 AM
Thời gian trôi và lòng người thay đổi
Thưở hôm nào ta thấy người bên nhau
Mà sao nay đôi người dôi ngả
Lòng đã sầu lại mang nặng sầu đau
Lại nhớ quá khứ xưa cũ kỹ
Yêu người mà người chẳng yêu ta
Chỉ xem ta là trò chơi thú lạ
Rồi người đi cho vạn vật thêm đau
Giờ ngồi đây bất chợt bắt gặp mình
Ta ngày xưa hay là ta thưở nào
Lại người đau ,lại một người ra đi

hellangel202
30-12-2007, 07:47 PM
ước jì người ấy lắng nghe
ứơc jì người ấy mãi hoài bên ta !!!
một ngày thiếu vằng người ta
mà ta cứ ngỡ đã xã ngàn đời !!!
yêu mà làm jì cho khổ bạn ơi, nhưng mà không yêu cũng cám thấy thiếu vắng, đúng hem~ !!!
:mood:

gauhoang
31-12-2007, 07:41 AM
ước gì bạn hiểu được tui
hiểu cả tâm sự lẫn cuộc đời
hiểu hết hiểu sâu và hiểu kỹ
hiểu cả cho tui một tấm lòng


Lần sau post bài nhớ viết Tiếng Việt có dấu không chỉ 1 dòng thôi đâu nha bạn ^^
Thân.