Xem đầy đủ chức năng : em ơi!!!!!!bố em giết anh
đứng trước cửa gọi tên em
bố em ở trỏng chạy ra xem
trên tay khăng khăng cầm vũ khí
giơ cao tay hóa ra chiếc chủi chà :ty:
chẳng may anh đứng từ xa
bố em cất chổi đem ra súng trường :cuane:
anh nhìn không chút vấn vương
vác chân mà chạy chẳng màng tới em
em chua biet yeu
23-12-2007, 12:59 AM
có thế mới biết anh hèn
bố em chỉ mới tàng ten súng cầy (súng giả)
thế mà anh bỏ em đây
thôi thì từ biệt bây giờ cho xong
honghanhi88
23-12-2007, 01:52 AM
@vnt:tui chế thơ ông tý nhé:
đứng trước cửa nhà ,gọi tên em
ngờ đâu con chó ,bỗng sủa ầm
già em trông thấy ,cầm cây khoá
mở cửa ra nhìn ,mày hỏi ai?
Hoảng hốt thẫn thờ ,anh lắp bắp
dạ thưa cháu muốn ,gặp em Lìn(Liền)
ngờ đâu chưa dứt ,chảy máu mũi
cái lìn thằng cha mày âý con
Lơ ngơ hốt hoảng anh liền chạy
rơi mất mất hai hòn thế mới đau !
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny:
fallen_angel8x
23-12-2007, 03:48 AM
Đứng trc cửa nhà gọi tên em
Bố em 4-1 vác ra xem
Anh núp sau cây cầm 4-6
Nghe đòm 1 fát thế là êm :ahah:
************************
Ấy bây h` anh xin giải thik thêm
4-1 = AK47 ( súng tỉa _ 3 viên => tử nạn )
4-6 = awp ( súng ngắm _ 1 hit là die )
hj hj
crazy
23-12-2007, 05:03 AM
Đứng trước cửa nhà gọi BỐ EM
Lần này nhất chết cũng phải BEM
Không thể đứng yên chờ chik dc
Em ơi cứ chờ đoá mờ xem
toidangyeuxxx
23-12-2007, 09:41 AM
hôm wa anh sang nhà em
ra về mới biết để wen 5 ngan
anh quay trỡ lại vội vàng
em còn ngồi đó 5 ngan mất tiêu
em chua biet yeu
23-12-2007, 06:44 PM
Đứng trước cửa nhà gọi BỐ EM
Lần này nhất chết cũng phải BEM
Không thể đứng yên chờ chik dc
Em ơi cứ chờ đoá mờ xem
anh hai chơi thiệt à hén ?
anh thử lén phén lại xem em nào
em đây cũng đã đào hào
anh đừng có bước qua hào mất công
bố em là lính đặc công
đã từng huấn luyện, chiến công đầy mình
cận thận nhe 2 :bicycle: :ty: :mood: :madsung: :madsung: :madsung:
tôi_lang_thang
23-12-2007, 07:35 PM
Bố em có hát có ca
Anh đây gân cổ đổ chèo ngân nga
Em nhìn háy mắt thôi cha
Anh đây người yêu con đó mà
Thà rằng cha vác bia ra
Anh ta còn sợ , hát ca làm gì
:so_funny:
fallen_angel8x
23-12-2007, 10:30 PM
Đứng trc' cửa nhà ngó vào xem
Thép gai hào lũy kín nhà em
Bố em vác súng ngồi chồm hỗm
Mún vào đc nhà khó wa' hem :buctoc:
***************************
Anh vác cannon nã vào nhà
Được thì được cả ngã về mo
Em có làm sao anh đành chịu
Là tại ông già khó wa' nghen :anhPha:
**********************
He ^^ phương pháp hơi tàn bạo ^^ nhưng mah` vì mục đích tốt mah` :anhPha:
em chua biet yeu
24-12-2007, 12:16 AM
thèng nào rình trước ngõ nhà em
nhìn như kẻ trộm léng phéng mờ
thôi thì cứ lấy khẩu đại bác
bắn chít nó rồi hẵng tra sau :madsung: :madsung: :madsung: :madsung:
:kaka:
ZERO!
24-12-2007, 10:06 AM
Đứng trước cửa nhà gọi tên em
NÀo ngờ bố em vác đại bác chạy ra xem
Anh lừa ông già bằng mìn khói
Chạy đến sau móc lốp thế là die
fallen_angel8x
24-12-2007, 10:35 PM
Mang SU_27 ghé nhà em
Bố em léng feng' chạy ra xem
Cho ngay 1 wa? bomb 2 tấn
Râu của ông già cháy lem nhem :so_funny:
crazy
26-12-2007, 04:33 AM
anh hai chơi thiệt à hén ?
anh thử lén phén lại xem em nào
em đây cũng đã đào hào
anh đừng có bước qua hào mất công
bố em là lính đặc công
đã từng huấn luyện, chiến công đầy mình
cận thận nhe 2 :bicycle: :ty: :mood: :madsung: :madsung: :madsung:
Đứng trước cái hào cầm túi kem
Bố em vác súng chạy ra xem
Anh mang vài que ra mút mút
Thấy kem bác liền vứt súng luôn
"Cháu ơi choa bác xin một chiếc
Nếu ko con gái bác chik vì thèm"
^_^ ( Đơn rản như đan rổ )
em chua biet yeu
26-12-2007, 04:59 AM
Đứng trước cái hào cầm túi kem
Bố em vác súng chạy ra xem
Anh mang vài que ra mút mút
Thấy kem bác liền vứt súng luôn
"Cháu ơi choa bác xin một chiếc
Nếu ko con gái bác chik vì thèm"
^_^ ( Đơn rản như đan rổ )
anh zai thứ thiệt là khôn
cảm ơn anh nhé kem ngôn qué à :huglove:
người duy nhất ....thắng cuộc :5:
fallen_angel8x
26-12-2007, 08:08 AM
Bố em mặt mũi nhọ nhem :vui:
Đào hầm xây hố cài bom quanh nhà
Lăm lăm cái cán chổi chà :ty:
Giữ cô con gái đến là dzô tâm
Chẳng biết có mấy thằng hâm :hihi:(đừng tính tớ vào đó ^^ tớ có bx ùi ^^ chỉ wa chơi thui ^^ )
Nhăm nhe nhòm ngó, wan tâm đến nàng :so_funny:
**************************************
Wuậy :anhPha:
em chua biet yeu
26-12-2007, 08:44 PM
bố em đào hố đào hào
là để phòng bị kẻ nào như anh
ăn rồi quậy phá lanh chanh
bà xã có đó nhưng anh còn thèm
hoa thơm cỏ lạ bên thềm
hoa ấy đâu để kẻ hèn hái đâu
fallen_angel8x
27-12-2007, 12:54 AM
Khổ thân ông kụ nhà em
Già rồi mắt mũi kèm nhèm
Ngỡ người ngay thẳng là phường gian manh
(anh ) Chỉ thik quậy phá lanh kanh
Ai thèm cỏ lạ bên thềm mah` chi ?
Ngắt về có để làm j`?
Cắm vào trong lọ để ruồi bâu chăng :so_funny:
***********************************
Chậc! Có người nhận vơ :anhPha: hem bik xí hổ :so_funny:
em chua biet yeu
27-12-2007, 03:42 AM
chưa già mắt mũi tèm nhem
anh ơi đọc lại coi xem thế nào
ai thèm nhận vợ anh nào
nói ra không thấy lời nào lọt tai
*********************
Xí....:bicycle:
ông cụ già mắt hoa không trách
đằng này ...trẻ hoá... quá xá... ông già:so_funny:
fallen_angel8x
28-12-2007, 02:19 AM
Em ơi mắt mũi kèm nhèm
Hoặc là thực sự thèm làm vợ anh
Tính em thật wa' lanh chanh
Đọc lại đi nhé xem anh vít j`
**********************************
Anh vít là nhận vơ :so_funny: ko fai? nhận vợ :so_funny: anh kêu em nhận vơ là anh tính kưa em chứ có kêu em nhận là vợ anh đâu :haha: cười bể ruột :haha:
em chua biet yeu
28-12-2007, 03:12 AM
Em ơi mắt mũi kèm nhèm
Hoặc là thực sự thèm làm vợ anh
Tính em thật wa' lanh chanh
Đọc lại đi nhé xem anh vít j`
**********************************
Anh vít là nhận vơ :so_funny: ko fai? nhận vợ :so_funny: anh kêu em nhận vơ là anh tính kưa em chứ có kêu em nhận là vợ anh đâu :haha: cười bể ruột :haha:
không phải em quá lanh chanh
mà vì gặp kẻ gian gian manh thôi rồi
gặp phật phật cũng vậy thôi
huống hồ là kẻ bề tôi của người
ai thích thì cứ nằm cười
cười cho vỡ bụng hở mười răng nanh
dù cho ta có lanh chanh
nhưng mà chanh ấy khối anh phải thèm:so_funny:
fallen_angel8x
28-12-2007, 10:17 PM
Vâng! tôi gian manh thôi rồi
Phật gặp tôi cũng vậy thôi
Vì tôi dạy phật năm tôi lên 10
Phật là thằng học trò lười
Bị tôi đá đít bạt tai suốt ngày :so_funny:
*********************************
Ờ thì ai nói j` đâu
Chỉ cười 1 tí cho đời zui tươi :anhPha:
Còn như ai đó lanh chanh
Thì cứ ở đó chờ anh nào thèm :anhPha:
em chua biet yeu
29-12-2007, 02:52 AM
đúng là tui đã gặp xui
mới vào đã gặp phủi phui một người
ăn rồi toàn nói rồi cười
làm ai cũng tưởng đười ươi xổng chuồng:so_funny:
xui sao gặp phải sở khanh
đã vậy còn tính lưu manh thôi rồi
gặp phật nó cũng chọc chơi
em đây bó phép trời ơi đánh dùm:guoc: :gian:
fallen_angel8x
29-12-2007, 03:04 AM
Xin lỗi 2 chữ sở khanh
Anh xin gói lại để dành cho em
Đừng có vu vạ ah` nhem
Cô em đanh đá chanh chua ghê nhờ
****************************
Chỉ tay lên trời hận đời vô đối :anhPha: trời có là kái j` đâu, xuống đây tớ lại cho 2 sút 1 bạt tai :so_funny:
nhoccon_118
29-12-2007, 09:55 PM
Ai đứng trước cửa gào tên em?
Em còn phải bận trong nhà hem ra
Bố em thì lại ngà ngà
Cầm nhầm khóa cửa với a chổi gà
Anh thì thấy thế đã la
Chạy đi mất tích ai mà kịp can !
(kon trai thiệt hèn )
em chua biet yeu
29-12-2007, 11:17 PM
Xin lỗi 2 chữ sở khanh
Anh xin gói lại để dành cho em
Đừng có vu vạ ah` nhem
Cô em đanh đá chanh chua ghê nhờ
****************************
Chỉ tay lên trời hận đời vô đối :anhPha: trời có là kái j` đâu, xuống đây tớ lại cho 2 sút 1 bạt tai :so_funny:
cảm ơn người đã có lòng
dành em hai chữ sở khanh của người
nhưng mà em cũng có lời
sở khanh ấy đó 3 đời anh mang
em nào có dám tham lam
lấy đồ của quí anh mang 3 đời
thôi thì em cũng có lời
anh ơi cứ giữ mà dùng đi nha
đúng là một kẻ chua ngoa
ăn rồi chọc gậy đàn bà - chị em:guoc:
*******************
fallen_angel8x
31-12-2007, 06:13 AM
cảm ơn người đã có lòng
dành em hai chữ sở khanh của người
nhưng mà em cũng có lời
sở khanh ấy đó 3 đời anh mang
em nào có dám tham lam
lấy đồ của quí anh mang 3 đời
thôi thì em cũng có lời
anh ơi cứ giữ mà dùng đi nha
đúng là một kẻ chua ngoa
ăn rồi chọc gậy đàn bà - chị em:guoc:
*******************
Hờ hờ em đã có lời
Anh xin có lãi tiện bề ngoại giao :anhPha:
Rằng em thik thì cứ nhào vào
Anh đây chả ngại em "lào" hết chơn
Sở Khanh 2 chữ tuyệt vời
Như hòn "ngọc wuy' " ai rơi giữa đường
Mah` anh nào có fai? phường
Tham lam 3 thứ của rơi bao h`
Em thik thì nhặt mah` thờ
Để cho em đấy hờ hờ thik không :anhPha:
*********************************
Xin lỗi! kãi nhau là 1 nghệ thuật và người giỏi cãi là 1 nghệ sỹ ^^ cãi nhau = thơ tất nhiên là nghệ thuật cao oài :haha: chẳng wa lâu lâu ko trổ tài thấy buồn chán thoai :anhPha:
fallen_angel8x
31-12-2007, 06:19 AM
Ai đứng trước cửa gào tên em?
Em còn phải bận trong nhà hem ra
Bố em thì lại ngà ngà
Cầm nhầm khóa cửa với a chổi gà
Anh thì thấy thế đã la
Chạy đi mất tích ai mà kịp can !
(kon trai thiệt hèn )
Thật ra là thoáng thấy bóng em :anhPha:
Có sừng có mỏ, mặt trát kem
Tóc xanh mắt đỏ, râu lủa tủa
Thằng đó chạy ngay :chayle:, chấp nhận hèn :so_funny:
***************************
Thà làm thằng hèn còn hơn làm thằng ngu ^^ anh ko có ý j` đâu ^^ chỉ là giãi bày hộ thằng lào em nói đến thoai :so_funny:
phượng hồng_dk
31-12-2007, 07:29 AM
Thật ra là thoáng thấy bóng em :anhPha:
Có sừng có mỏ, mặt trát kem
Tóc xanh mắt đỏ, râu lủa tủa
Thằng đó chạy ngay :chayle:, chấp nhận hèn :so_funny:
***************************
Thà làm thằng hèn còn hơn làm thằng ngu ^^ anh ko có ý j` đâu ^^ chỉ là giãi bày hộ thằng lào em nói đến thoai :so_funny:a
ẤY ẤY , anh đừng nói thế tội nghiệp em
Đâu phải kem mặt hay són phân
Đó là hoá trang giả mạo gà
Để có cơ hội lao ra khỏi nhà
Chưa kịp xuất phát
Anh ĐÃ đứng la om xòm :so_funny: :so_funny: :so_funny:
em chua biet yeu
31-12-2007, 09:43 PM
Hờ hờ em đã có lời
Anh xin có lãi tiện bề ngoại giao :anhPha:
Rằng em thik thì cứ nhào vào
Anh đây chả ngại em "lào" hết chơn
Sở Khanh 2 chữ tuyệt vời
Như hòn "ngọc wuy' " ai rơi giữa đường
Mah` anh nào có fai? phường
Tham lam 3 thứ của rơi bao h`
Em thik thì nhặt mah` thờ
Để cho em đấy hờ hờ thik không :anhPha:
*********************************
Xin lỗi! kãi nhau là 1 nghệ thuật và người giỏi cãi là 1 nghệ sỹ ^^ cãi nhau = thơ tất nhiên là nghệ thuật cao oài :haha: chẳng wa lâu lâu ko trổ tài thấy buồn chán thoai :anhPha:
em đây chẳng ngán chuyện gì
nhất là mấy đứa ...ngu si ..dốt đời.
dù cho chưa trải chuyện đời
nhưng mà cũng chẳng sợ đời chuyện chi.
ngọc quí là cái thá gì
dùng chân đạp bẹp vứt đi ngoài đường
con chó nó cũng chẳng thương
nó còn đẫm đạp trải đường... chó đi
**************************
ô nhiễm quá....im sorry mấy bạn iu thơ.....đối với loại thơ này...mình..hết cách rùi...có gì thông cảm..^^
fallen_angel8x
01-01-2008, 12:16 AM
em đây chẳng ngán chuyện gì
nhất là mấy đứa ...ngu si ..dốt đời.
dù cho chưa trải chuyện đời
nhưng mà cũng chẳng sợ đời chuyện chi.
ngọc quí là cái thá gì
dùng chân đạp bẹp vứt đi ngoài đường
con chó nó cũng chẳng thương
nó còn đẫm đạp trải đường... chó đi
**************************
ô nhiễm quá....im sorry mấy bạn iu thơ.....đối với loại thơ này...mình..hết cách rùi...có gì thông cảm..^^
Đấy thì anh có nói j`
Đâu có dám bảo em chưa "trót đời" :anhPha:
Ngọc wuy' là ý của em
Kái j` "gia bảo" là em viết mah`
Thui thì cũng là của nhà
Em cứ cầm lấy về mah` đúc chơi :haha:
*********************************************
Xời ơi ^^ nãy h` là tớ chưa dùng từ lào bậy đâu nhá ^^ hơi bị tử xì tế đấy :so_funny:
a
ẤY ẤY , anh đừng nói thế tội nghiệp em
Đâu phải kem mặt hay són phân
Đó là hoá trang giả mạo gà
Để có cơ hội lao ra khỏi nhà
Chưa kịp xuất phát
Anh ĐÃ đứng la om xòm :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Ối giời ra là giả gà
Thế mah` anh cứ tưởng là diều hâu :so_funny:
Thôi thì đã lỡ giả "gà"
Xin em hãy cứ ở trong nhà cho yên ( Em ra thì anh cũng chạy :chayle: ^^ điên sao đứng lại :haha: )
******************************
Mèng oy ^^ mình có nên rút ko nhờ ^^ 1 đánh 3 oài ^^! :thatall:
em chua biet yeu
01-01-2008, 04:19 AM
Đấy thì anh có nói j`
Đâu có dám bảo em chưa "trót đời" :anhPha:
Ngọc wuy' là ý của em
Kái j` "gia bảo" là em viết mah`
Thui thì cũng là của nhà
Em cứ cầm lấy về mah` đúc chơi :haha:
*********************************************
Xời ơi ^^ nãy h` là tớ chưa dùng từ lào bậy đâu nhá ^^ hơi bị tử xì tế đấy :so_funny:
******************************
Mèng oy ^^ mình có nên rút ko nhờ ^^ 1 đánh 3 oài ^^! :thatall: [/B][/COLOR]
đúng là hết nói nổi rồi
không thể dùng lời nói bọn gian manh
:ty: muốn đánh chít lão này quá ->fallen_angel8x.
thienduonguocmo_93
01-01-2008, 04:50 AM
chà mấy anh mấy chị
giỏi văn thơ nhỉ
ăn nói tế nhị
đừng có sơ í
làm hỏng văn thơ
quả thất không ngờ
giỏi thơ cho lắm
lại mang đi cắn (người)
thật là khó khăn
lăng nhăng tít mù
***************
chỉ tội cho người yêu thơ
thật là không thể cam tâm chịu đựng được
fallen_angel8x
01-01-2008, 07:33 AM
đúng là hết nói nổi rồi
không thể dùng lời nói bọn gian manh
:ty: muốn đánh chít lão này quá ->fallen_angel8x.
Hờ hờ :anhPha:
Em giỏi thì cứ ra tay
Anh vẫn đứng ở ngay đây thui mah` :wavey:
*******************************
Trình j` đòi đánh mình :kaka:
fallen_angel8x
01-01-2008, 07:39 AM
chà mấy anh mấy chị
giỏi văn thơ nhỉ
ăn nói tế nhị
đừng có sơ í
làm hỏng văn thơ
quả thất không ngờ
giỏi thơ cho lắm
lại mang đi cắn (người)
thật là khó khăn
lăng nhăng tít mù
***************
chỉ tội cho người yêu thơ
thật là không thể cam tâm chịu đựng được
Vâng thưa em!
Rằng thì em có lý
Thơ ko để làm "chiện ý" :anhPha:
Nhưng mah` đang đấu lý ( nói thẳng là kãi nhau nghe cũng hài :haha: )
Mượn tạm hình thức thôi
Đem lời châm chọc
Gói vào trong thơ
*******************************
Hơ hơ ^^ chả sao ^^
em chua biet yeu
02-01-2008, 07:46 AM
Hờ hờ :anhPha:
Em giỏi thì cứ ra tay
Anh vẫn đứng ở ngay đây thui mah` :wavey:
*******************************
Trình j` đòi đánh mình :kaka:
Nghĩ rồi không đánh anh đâu
đánh anh chỉ tổ ruồi bâu đầy nhà
đánh thêm cái nữa thì là
bẩn tay bẩn gậy rác nhà rác sân
***************
muốn đi đâu thì đi,...đừng xuất hiện trước...iem ..là được
thienduonguocmo_93
04-01-2008, 01:24 AM
Vâng thưa em!
Rằng thì em có lý
Thơ ko để làm "chiện ý" :anhPha:
Nhưng mah` đang đấu lý ( nói thẳng là kãi nhau nghe cũng hài :haha: )
Mượn tạm hình thức thôi
Đem lời châm chọc
Gói vào trong thơ
*******************************
Hơ hơ ^^ chả sao ^^
dạ thưa anh
em đây chỉ muốn lấy bát canh
chứ chẳng muốn hoành hành
nhưng anh có ý đó thì em chạnh lòng
ừ thì mượn cũng chả sao
nhưng nay đã quá đà lạm dụng
thơ ca sáng tác lung tung
rằng ji` cũng dùng được sao
thơ ca là thứ thanh cao
chứ không phải thứ để sâu bọ chui vào
thôi nay em xin cáo
không dám nói nhìu tào lao
fallen_angel8x
04-01-2008, 07:24 AM
Nghĩ rồi không đánh anh đâu
đánh anh chỉ tổ ruồi bâu đầy nhà
đánh thêm cái nữa thì là
bẩn tay bẩn gậy rác nhà rác sân
***************
muốn đi đâu thì đi,...đừng xuất hiện trước...iem ..là được
Hờ hờ đánh đc thì cứ đánh đi
Nhào dzô mah` táng sợ j` hả em
Chỉ sợ khả năng mèng mèng
Trả cho 1 hit lại lên bàn thờ
Rồi thì cứ thế hờ hờ
Lên ngồi trên ấy mah` chờ 20s ^^ ( DotA_ Allstars ) :anhPha:
************************************************
Thik thì chiến tip chứ :anhPha:
em chua biet yeu
04-01-2008, 10:34 PM
hờ hờ có kẻ bị điên
ăn rùi cứ thích nghênh chiến
ndt_td
05-01-2008, 02:22 AM
Thế thì anh chịu thôi em
Bố già ngồi đóa làm ăn đc gì
Thà rằng anh cất bước đi
Còn hơn ở lại , bố già ra ma
—————†—————
Tihon_Tihon
17-01-2008, 03:00 AM
ở đời lắm kẻ bị điên
dùng thơ "cãi lộn" vô duyên quá chừng
Văn hóa hai bạn đâu rồi
làm thơ như thế thôi rồi " nhà thơ"
fallen_angel8x
17-01-2008, 08:30 AM
ở đời lắm kẻ bị điên
dùng thơ "cãi lộn" vô duyên quá chừng
Văn hóa hai bạn đâu rồi
làm thơ như thế thôi rồi " nhà thơ"
He he "văn hóa" "nhà thơ"
Ông đem ra nói nghe oai ghê nhờ
Nhưng tui xin lỗi "nhà thơ"
Kái "văn hóa" ấy được thờ ở đâu
Ba bốn kái thứ lâu nhâu
Lên mặt văn hóa :bicycle: ở đâu vậy trời :meo:
*************************************
Xin lỗi nhá :meo: ông tuổi j` đòi nói văn hóa trc' mặt tui :meo:
heocoi_2007
17-01-2008, 11:24 AM
thơ gì nghe đến phát kinh
như đi giết giặc,dẹp việt minh
thế mà hoá ra là đấu đá
giữa chàng củ chuối và nàng chanh ( chanh chua )
bà con ơi đến theo dõi tiếp
xem ai là người đc tiếng " thần thơ "
fallen_angel8x
17-01-2008, 02:24 PM
Hơ hơ chả dám "thần thơ"
Chỉ là thik kỉu làm thơ chọc đời
*************************
Ai thèm tranh giành kái chi ba thứ danh hão !!! Vui thì chọc phá cho đỡ ngứa tay thoai :anhPha:
giangtuantuong
18-01-2008, 08:51 AM
thèng nào rình trước ngõ nhà em
nhìn như kẻ trộm léng phéng mờ
thôi thì cứ lấy khẩu đại bác
bắn chít nó rồi hẵng tra sau :madsung: :madsung: :madsung: :madsung:
:kaka:
Bắn anh em tù thì sao
Anh chết thử hỏi ai vào nhà chơi
Bắn anh lấy ai ngỏ lời
Tình tỏ những lúc... đi chơi muộn về
Bắn anh em lấy ai dê
Những lúc mệt mỏi ai bê bé về
em chua biet yeu
18-01-2008, 09:57 AM
Bắn anh em tù thì sao
Anh chết thử hỏi ai vào nhà chơi
Bắn anh lấy ai ngỏ lời
Tình tỏ những lúc... đi chơi muộn về
Bắn anh em lấy ai dê
Những lúc mệt mỏi ai bê bé về
em đây chỉ bán người nào
không ngay không thẳng không vào chào iem
chứ nào có bắn rùm beng
để rồi phải sống chúc chen nhà tù
p/s:đây chỉ là vui thôi,mấy ngừoi nói j quá vây...đã xin lỗi trước rùi mà
ở đời lắm kẻ bị điên
dùng thơ "cãi lộn" vô duyên quá chừng
Văn hóa hai bạn đâu rồi
làm thơ như thế thôi rồi " nhà thơ"
thơ chửi lộn thế mới vui
còn hơn lủi thủi bên poem sưu tầm
:hiepsi: :hiepsi: :hiepsi: :ham: :ham: :boxing:
Ước mơ tôi thành nhà thơ
Viết lời em nói lưu hoài ngàn năm
Dù tôi có ở chốn lặng tăm
Lời tôi vẫn cứ đi vào lòng em.
giangtuantuong
19-01-2008, 07:46 AM
em đây chỉ bán người nào
không ngay không thẳng không vào chào iem
chứ nào có bắn rùm beng
để rồi phải sống chúc chen nhà tù
p/s:đây chỉ là vui thôi,mấy ngừoi nói j quá vây...đã xin lỗi trước rùi mà
Nếu mà anh tới nhà em
Anh sẽ chạy đến ôm em liền à
Mặc kệ ba má em la
Anh càng siết chặt... vì là yêu e
em chua biet yeu
19-01-2008, 10:53 AM
thôi thôi hãy để em yên
đừng ôm em thế chít liền đó nghe
không biết anh đã từng nghe
bề trên còn đó nên nghe lời người
làm con là phận ở đời
vâng lời cha mẹ thì đời mới nên
giangtuantuong
19-01-2008, 02:05 PM
Yêu em anh biết để đâu
Cứ để trong lòng âu sầu lắm nghe
Bé ơi bé hãy nghe nè
Bè trên mặc kệ ....chỉ nghe lời nàNg
em chua biet yeu
20-01-2008, 04:52 AM
nghe câu nói ấy của chàng
nghe sao đằm thắm mơ màng làm sao
nghe như mật ngọt thuở nào
làm ta cảm thấy xuyến xao lòng mình
nhưng mà ơi hỡi bạn mình
đừng nên đưa đẩy lời tình cho ta
nhoccon_118
20-01-2008, 06:17 AM
Thật ra là thoáng thấy bóng em :anhPha:
Có sừng có mỏ, mặt trát kem
Tóc xanh mắt đỏ, râu lủa tủa
Thằng đó chạy ngay :chayle:, chấp nhận hèn :so_funny:
***************************
Thà làm thằng hèn còn hơn làm thằng ngu ^^ anh ko có ý j` đâu ^^ chỉ là giãi bày hộ thằng lào em nói đến thoai :so_funny:
Thì là muốn mặt xinh hơn
Thì em trang điểm trắng hơn thôi mà
Còn rằng cái mẹt có râu
A kia nhìn lộn thôi rồi ai ơi
Ai lại nhìn em với mắt chữ tình
Mà nhầm sang chó nhà em hử người !?:so_funny: ( thổ thân đã hèn còn lác nữa )
giangtuantuong
20-01-2008, 12:26 PM
nghe câu nói ấy của chàng
nghe sao đằm thắm mơ màng làm sao
nghe như mật ngọt thuở nào
làm ta cảm thấy xuyến xao lòng mình
nhưng mà ơi hỡi bạn mình
đừng nên đưa đẩy lời tình cho ta
Anh nào đưa đẩy chi đâu
Chỉ là anh muốn tình đầu trao em
Muốn là người yêu của em
Muốn được chăM sóc....bên em sớm ngày
sutu_hadong
20-01-2008, 12:41 PM
thơ con cóc hok ah chán chỉ
fallen_angel8x
20-01-2008, 03:01 PM
Thì là muốn mặt xinh hơn
Thì em trang điểm trắng hơn thôi mà
Còn rằng cái mẹt có râu
A kia nhìn lộn thôi rồi ai ơi
Ai lại nhìn em với mắt chữ tình
Mà nhầm sang chó nhà em hử người !?:so_funny: ( thổ thân đã hèn còn lác nữa )
Thôi xin em cô "bé" ah`
Tóc em như kái chổi chà
Mặt em tựa quả chà là nhăn nheo
Thân hình như thể kon he.... ( vần 9 ) :so_funny:
Thằng nào nhìn thấy chả đeo kính vào :chayle:
****************************
Hi ^^ bài này đùa hơi quá ^^ vit xong xin lỗi em lun ^^
thế nhé ^^ anh hoàn toàn ko có ác ý đâu ^^ chỉ vì nó rất vần :so_funny:
em chua biet yeu
21-01-2008, 06:00 AM
Anh nào đưa đẩy chi đâu
Chỉ là anh muốn tình đầu trao em
Muốn là người yêu của em
Muốn được chăM sóc....bên em sớm ngày
lời người sao đỗi quá hay
làm ta cũng phải ngất ngây theo rồi
nhưng mà tình ấy chóng trôi
người ơi đừng có gửi tôi làm gì
giangtuantuong
23-01-2008, 01:30 PM
Tình anh bền lắm em ơi
Sao em nói nó chóng trôi... ý gì?
Yêu nhau ta cứ yêu đi
Cùng nhau tạo lập " công ty " hai người
em chua biet yeu
23-01-2008, 01:57 PM
khi yêu ai cũng thế thôi
ai mà biết được mấy hồi chia tay
tình sao chỉ thấy đắng cay
chia ly buồn lắm người hay không người
thôi thì cứ hãy nói cười
qua câu thơ ấy là lời của ta
kurawa
24-01-2008, 04:17 AM
tình yêu không phải mặn mà
nhưng mà chưa chắc đã là chia ly
trên đời muôn dặm đường đi
nhưng cũng đâu phải nhiều khi gặp người
nụ cười xưa vốn xinh tươi
xin người đừng để tiếng cười vụt tan
ngàn thu suốt kiếp miên man
cuộc tình không dễ tan như khói chiều
em chua biet yeu
24-01-2008, 10:44 AM
tình yêu không phải mặn mà
nhưng mà chưa chắc đã là chia ly
trên đời muôn dặm đường đi
nhưng cũng đâu phải nhiều khi gặp người
nụ cười xưa vốn xinh tươi
xin người đừng để tiếng cười vụt tan
ngàn thu suốt kiếp miên man
cuộc tình không dễ tan như khói chiều
tình yêu không mặn không mà
tình mà như thế dễ là phôi phai
như thế thì chuyện chia tay
sớm muộn cũng đến người hay ko người
đúng là vốn dĩ hay cười
nào đâu có muốn nụ cười tắt đi
nhưng mà số kiếp thế ni
hỏi người sao khỏi sầu bi hỡi người
giangtuantuong
27-01-2008, 03:33 PM
@em xinh chua yeu
Vậy ra bé chẳnG muốn à
Hay là 2 đứa chung nhà cho zui !!
em chua biet yeu
28-01-2008, 01:44 AM
làm người nào tránh lòng tham
làm người ai chẳng muốn mang điều gì
nhưng mà số đã thế ni
một mình là thế làm gì sống chung
mỗi đứa một khung trời
làm sao sống được chung ngôi 1 nhà
giangtuantuong
30-01-2008, 12:19 PM
Em về sống cạnh với tôi
Thế là 2 đứa chung đôi 1 nhà !!
em chua biet yeu
01-02-2008, 02:03 PM
Em về sống cạnh với tôi
Thế là 2 đứa chung đôi 1 nhà !!
thôi thôi xin hãy tha em
giờ đây thấy sợ anh em rồi nè
Tao đã bjk khóc zj` ju...
Tao đã bjk hận đàn ông...
zda` tao thề sẽ h0k ju 1 ai....
tao sẽ ỡ giá suốt đời zj` mày r0ai`......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.