Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình online!



tinhemlabienrong17
22-12-2007, 10:10 PM
chuyện tình tôi thuở ngày xưa
cũng đà lâu lắm tưởng vừa hôm nao
tôi em gặp chỉ lời chào
thế mà hình ấy khắc vào trong tim
tôi mong muốn lẫn kiếm tìm
trong cơn mơ ngủ đắm chìm giấc say
rồi đêm cho lẫn cả ngày
rồi sáng đến tôi kéo dài tinh mơ
tôi ngồi nhung nhớ làm thơ
phải chăng đó mối tình khờ tôi vương
tôi nàng chẳng phải đồng hương
sao tình tôi quá yêu thương lạ lùng
rồi mong giây phút tương phùn
nguyện cầu hai đứa cùng chung ngôi nhà
quê nàng nghe nói rất xa
không cùng xứ sở không mà gần tôi
thế mà tình đậm lên ngôi......
nàng thich màu tím buồn ôi là buồn
còn tôi màu trắng luôn luôn
cái màu tôi thích khơi nguồn học sinh
tưởng đâu cái chữ ân tình
đẹp bền duyên thắm nên hình chung đôi
bây giờ lẻ bóng mình tôi
nàng về nơi đó vui rồi bên ai
thôi rồi chôn mộng đời trai
mộng nào tôi dệt đêm dài nhớ thương!