tinhemlabienrong17
22-12-2007, 08:51 PM
cám ơn người đã luôn ở bên tôi
phút buồn bã ngậm ngùi cay đắng nhất
phải chăng tôi giữa dòng đời bất lực
hứng mọi đều bực tức của nhân gian
cám ơn ngừơi người ở cạnh sẻ san
bao tâm sự tôi cùng chang bày giải
vững lòng tin thì nào đâu ái ngại
có phải la mình khờ dại lắm ko?
cám ơn người đã bày tỏ nỗi lòng
tình ai đó chờ mong cùng năm tháng
rồi mai kia có chìm vào dĩ vãng
có còn là bè bạn thuở như xưa
cám ơn ngươi nhưng người hiểu tôi chưa?
ai thật dạ ai lọc lừa dối trá
ở trên đời đừng tin vào ai cả
đừng thồt lời vội vã của con tim
cám ơn người dù người đã lặng im
vì như thế tôi biết tim người đó
cũng có thể tôi nhiều đều chưa rõ
thôi mở lòng người hãy cứ bỏ qua!
phút buồn bã ngậm ngùi cay đắng nhất
phải chăng tôi giữa dòng đời bất lực
hứng mọi đều bực tức của nhân gian
cám ơn ngừơi người ở cạnh sẻ san
bao tâm sự tôi cùng chang bày giải
vững lòng tin thì nào đâu ái ngại
có phải la mình khờ dại lắm ko?
cám ơn người đã bày tỏ nỗi lòng
tình ai đó chờ mong cùng năm tháng
rồi mai kia có chìm vào dĩ vãng
có còn là bè bạn thuở như xưa
cám ơn ngươi nhưng người hiểu tôi chưa?
ai thật dạ ai lọc lừa dối trá
ở trên đời đừng tin vào ai cả
đừng thồt lời vội vã của con tim
cám ơn người dù người đã lặng im
vì như thế tôi biết tim người đó
cũng có thể tôi nhiều đều chưa rõ
thôi mở lòng người hãy cứ bỏ qua!