PDA

Xem đầy đủ chức năng : Noel-07



tinhemlabienrong17
22-12-2007, 08:10 PM
noel này anh có nhớ đến ai?
có mong đợi cái ngày này như trước
dòng thời gian lỡ lờ như dòntg nước
ấy thế mà không biết trước tương lai

nhớ ngày này năm trước phải trời mưa?
em chăn ấm vẫn chưa lần biết được
ở ngoài đường chắc dòng người xuôi ngược
bao bóng hồng tha thướt cạnh tình nhân

em cũng vui nhưng thật sự chưa lần
hòa không khí bước chân- ngoài lề ngắm
cành hoa hồng đẹp ôii! màu đỏ thắm
của chàng trai gởi gắm tặng người yêu

em nghĩ rằng sẽ hạnh phúc bao nhiêu
và thầm lặng những điều vừa tưởng thấy
còn riêng em ngày nào như ngày nấy
chỉ một mình như vậy cứ cô đơn

khẽ nhủ lòng như thế sẽ khoẻ hơn
chữ duyên nợ thật chân không tìm được
có hẹn không những gì nơi kiếp trước
để trở về quay ngược lại thời gian

sao nơi này hơi lạnh vẫn chưa sang?
để em khỏi hoang mang vì thổn thức
anh nơi ấy khí trời còn nóng nực?
hay xuân vế thơn nức bởi hương hoa?

anh nơi nào em chỉ biết ở xa!
không gần gũi nên viết lời tâm sự
mùa noel em chúc người viễn xứ
lòng dạt dào vô tư lự- thơ ca

hãy viết lên bao cung điệu ngân nga
đừng sầu muộn thế là em vui lắm
dù tình kia chưa một lần nở thắm
vẫn thuở nào nồng ấm dẫu xa xăm

lời của em cũng là chỉ âm thầm
em muốn nói đều thâm tâm em nghĩ
anh trong em là một ngừơi yêu quí
lời thật lòng nào chỉ thoáng vu vơ

anh có nghĩ em đây quá ngây thơ
nhiều kiêu hãnh -có đáng ngờ không vậy
vì anh chưa một lần tìm gặp thấy
cứ ngỡ rằng người ấy chẳng cừơi đâu

em cũng cười-nụ cười chẳng ở lâu
cũng lắm lúc thốt những câu đùa tiếu
chắc có lần anh từng lầm- không hiểu
những lời đùa ai biểu tưởng thật chi !

noel này anh nguyện ước đều gì?
em sẽ chúc thế thi anh có nhận
hãy quên đi -anh ơi- đừng buồn giận
để trong lòng anh cứ vẫn như xưa !

những lời em vừa nói đã nghe chưa?
đừng phiền não chuyện xưa đừng nhắc nữa
hãy tìm đi dù hơi tàn đốm lửa
để ấm lòng với một nửa của anh !

em chua biet yeu
22-12-2007, 08:32 PM
hi vọng nơi ấy phương xa
anh sẽ nghe thấy lời ca đượm buồn
của người con gái thân thương
hàng ngày rẽ lối vấn vương với người

ở nơi đất khách quê người
không biết có nhớ một người chốn ni
chắc là anh nhớ chứ gì
cớ sao ...nguyện ước... giờ đi đâu rồi

chị tôi nay về lại rồi
dòng thơ vẫn vậy ngọt ngào làm sao
bây giờ anh ở nơi nao
có nghe lời chúc ngọt ngào ấy không?

em đây cũng lỡ vào rồi
nhân dịp ngày ấy chúc người hằng vui

socnau767
22-12-2007, 10:07 PM
noel này anh có nhớ đến ai?
có mong đợi cái ngày này như trước
dòng thời gian lỡ lờ như dòntg nước
ấy thế mà không biết trước tương lai

nhớ ngày này năm trước phải trời mưa?
em chăn ấm vẫn chưa lần biết được
ở ngoài đường chắc dòng người xuôi ngược
bao bóng hồng tha thướt cạnh tình nhân

em cũng vui nhưng thật sự chưa lần
hòa không khí bước chân- ngoài lề ngắm
cành hoa hồng đẹp ôii! màu đỏ thắm
của chàng trai gởi gắm tặng người yêu

em nghĩ rằng sẽ hạnh phúc bao nhiêu
và thầm lặng những điều vừa tưởng thấy
còn riêng em ngày nào như ngày nấy
chỉ một mình như vậy cứ cô đơn

khẽ nhủ lòng như thế sẽ khoẻ hơn
chữ duyên nợ thật chân không tìm được
có hẹn không những gì nơi kiếp trước
để trở về quay ngược lại thời gian

sao nơi này hơi lạnh vẫn chưa sang?
để em khỏi hoang mang vì thổn thức
anh nơi ấy khí trời còn nóng nực?
hay xuân vế thơn nức bởi hương hoa?

anh nơi nào em chỉ biết ở xa!
không gần gũi nên viết lời tâm sự
mùa noel em chúc người viễn xứ
lòng dạt dào vô tư lự- thơ ca

hãy viết lên bao cung điệu ngân nga
đừng sầu muộn thế là em vui lắm
dù tình kia chưa một lần nở thắm
vẫn thuở nào nồng ấm dẫu xa xăm

lời của em cũng là chỉ âm thầm
em muốn nói đều thâm tâm em nghĩ
anh trong em là một ngừơi yêu quí
lời thật lòng nào chỉ thoáng vu vơ

anh có nghĩ em đây quá ngây thơ
nhiều kiêu hãnh -có đáng ngờ không vậy
vì anh chưa một lần tìm gặp thấy
cứ ngỡ rằng người ấy chẳng cừơi đâu

em cũng cười-nụ cười chẳng ở lâu
cũng lắm lúc thốt những câu đùa tiếu
chắc có lần anh từng lầm- không hiểu
những lời đùa ai biểu tưởng thật chi !

noel này anh nguyện ước đều gì?
em sẽ chúc thế thi anh có nhận
hãy quên đi -anh ơi- đừng buồn giận
để trong lòng anh cứ vẫn như xưa !

những lời em vừa nói đã nghe chưa?
đừng phiền não chuyện xưa đừng nhắc nữa
hãy tìm đi dù hơi tàn đốm lửa
để ấm lòng với một nửa của anh !

======================
Noel nay anh biết nhớ ai đây?
Khi yêu dấu đã phôi phai mầu gió
Anh chỉ biết nhớ mùa đông năm đó,
Anh bên em ta có giấc mơ hồng.

Anh còn nhớ một lần anh trót lở
nói cùng em một lời ngở vu vơ,
Anh đã nói nếu mai này cách trơ...
Cuộc đời này còn gì nửa hả em?

Nào ngờ đâu yêu thương kia vụt mất
Anh hận mình sao lại noi vu vơ
Và giờ đây trong khoảnh khắc mong chờ
Anh mong lắm...mong noel qua vội.

Để cho anh quên đi ngày xưa ấy
Quên đi em người con gái anh yêu
Quên tất cả nhưng lòng anh mong mãi
mong sau này em hạnh phúc hơn anh.

Anh củng có một hy vọng mong manh
noel đến em vui tình yêu mới
Hãy quên anh như một giấc mơ buồn,
Và hạnh phúc khi không còn bên anh nữa !!!

tinhemlabienrong17
22-12-2007, 10:20 PM
noel này anh đừng nhớ đến ai!
để em khỏi thấy một ngày buồn bã
lời của anh ngày xưa là vội vã
như dòng người nên nó đã bay xa

noel này anh có nhớ người ta
em không trách nhưng mà em hơi giận
cớ sao anh mãi làm tim vướng bận
bảo em tìm bóng khác một tình nhân

noel này nghe trong dạ trào dâng
anh nơi đó đã không lần cầu chúc
em nghĩ rằng chắc người đang hạnh phúc
nên quên rồi những lúc thuở kề vai

noel này cũng đâu thể kéo dài
nên trống vắng cũng đâu hoài ở mãi
thế nên ta đừng ngây thơ vụng dại
nhớ đến người đã mãi mãi quên ta!

Gió_ấm
23-12-2007, 01:44 AM
Noel này anh một mình lặng lẹ
Nhặt nỗi buồn xé nhỏ nấu canh ăn
Ăn xong nằm ngủ đắp chăn
Sáng mai thức dậy nhăn răng ra cười

tinhemlabienrong17
24-12-2007, 04:50 AM
ôi mùa noel của người
sao giống con nít lêm mười lên ba!
nếu chỉ như vậy thì ta
ăn xong hãy kiếm nàng hoa dạo vòng
thiếu chi bóng sắc chờ mong
sao anh mình vẫn ngóng trông cô nào !

em chua biet yeu
24-12-2007, 06:14 AM
chị ơi anh ấy hào hoa
nên giờ hổng có bông hoa nào nhìn
vì ảnh vốn thiệt vô tình
lại để hoa ấy tức mình nên thôi

noel ấy đến đó rồi
nhưng mà giờ lại chao ôi ngậm ngùi
noel phải đắp chăn thui
ra đường hoa nở lui mờ đường đi
thôi thì anh ở nhà đi
ngủ đi cho khoẻ ...đỡ đi ...chật đường:so_funny:

tinhemlabienrong17
29-12-2007, 04:12 AM
noel ôi đã qua rồi
mà sao ta mãi bồi hồi vấn vương
người ta chào đón chật đường
mà ta thì lại lên giường suy tư
chữ vui ai chúc dường như
nghe sao cay đắng tâm tư cõi lòng!

giangtuantuong
17-01-2008, 02:15 PM
Noel tôi buồn ở nhà
Vui vẻ hạnh phúc chỉ là mơ thôi

tinhemlabienrong17
19-01-2008, 02:50 AM
tinhyeula.....!:

tình ai đang thả lang thang
tôi e rằng chẳng thể mang về nhà
giữa đường gặp lắm nhành hoa
nhiều gai bén nhọn sao mà tôi đem?
chắc là nhiều mảnh tình xa
nên bảo nhặt giúp vài ba chục người
trời ơi tình đó vui tươi
hay là vướng khổ vì mười mảnh tim?


Noel tôi buồn ở nhà
Vui vẻ hạnh phúc chỉ là mơ thôi


nào đâu chỉ có riêng anh
mà em cũng thế lạnh tanh cõi lòng
bởi thế có kẻ đợi mong
mà cũng có kẻ chẳng trông chẳng chờ

giangtuantuong
19-01-2008, 07:38 AM
Hay mình hãy hướng về nhaU
Cảm nhận hạnh phúc... u sầu bay đi

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 01:47 PM
hướng nhau...! lời ấy ngọt ngào !
cảm nhận hạnh phúc nơi nào hỡi anh?
nơi phương trời đó trong xanh
làm sao tin được anh dành trái tim
chân lí em kiếm em tìm
chỉ trong khoảng khắc con tim dại khờ
cảm nhận được những lời thơ
để tìm hạnh phúc trong mơ anh à!

giangtuantuong
23-01-2008, 01:11 PM
Ngóng trời ngóng biển ngóng mây
Nhớ em anh mãi nơi đây ngóng nàng
Hạnh phúc là quá cao sang
A chẳng dám đợi....để mang thêm buồn

loiyeudanhchoai2007
24-01-2008, 11:39 AM
tình ai có thật -mơ màng
mới yêu thương đó giờ chàng ngại e..
làm trai tiếng nói như xe
như xe tứ mã ,,,,đã nghe chưa nào
nói thương đó ngày hôm nao
hôm nay lại bảo thể nào chờ trông
tình ai biết có thật lòng
đừng mà ở đó giấc hồng cứ mơ

tinhemlabienrong17
26-01-2008, 03:09 AM
phải chăng chỉ mối duyên hờ
mà ta đã trót dại khờ vấn vương
để rồi lỡ nhịp yêu đương
bẽ bàng quá đỗi đời thương thế gian

giangtuantuong
27-01-2008, 03:18 PM
Bé ơi... anh đã thích nàng
Sao nàng chẳng chịu....thích chàng chút thôi
Để anh thơ thẩn bồi hồi
Ngóng đêm ngóng sáng và rồi ngẩn ngơ