Xem đầy đủ chức năng : Em không muốn....
yeubangcatraitim_sy
22-12-2007, 06:53 AM
Anh ra đi không một lời từ biệt
Mang theo mình dấu tích thời gian
Một ngày kia khi tình mới phai tàn
Anh trở lại... em không còn như trước
Kỷ niệm về anh đã trôi theo dòng nước
Bên bến sông một thủa ta hẹn hò
Trái tim em dẫu hồn nhiên như cỏ
Mà giờ đây đã lạnh lẽo như băng
Tình yêu anh, em đào mồ chôn cất...
Đã tan rồi dưới lạnh lẽo huyệt sâu
Em không muốn thêm một lần nữa đâu
Đào nó lên để rồi thêm đau khổ...
dungnhinanh_em
22-12-2007, 01:43 PM
Tại hồn ta hay vần thơ lãng mạn
Lạc phương nào nên ngớ ngẩn bên song
Ngày cuối tuần hồn trống vắng cô đơn
Gởi tâm sự vần thơ cùng trang giấy
Tháng mười hai trời vào xuân rồi đấy
Gió không còn se sắt những ngày đông
Trời trong xanh mây trắng trải bềnh bồng
Chờ nắng ấm hong tháng ngày lạnh giá
Và lòng ta vì đâu ngơ ngác lạ
Mãi vấn vương hay thương nhớ hình như
Đã dặn lòng hãy bình thản vô tư
Nhưng bóng dáng người mơ luôn ẩn hiện
Ôi vạn dặm cớ chi hoài lưu luyến
Những cách ngăn xa tầm với chiều sâu
Đừng đừng nhé hồn yêu dâng sóng bão
Vo tròn ôm níu chặt sợ lòng nghiêng ...
Hoa trắng lay gió xuân nhẹ nhẹ chuyển
Muôn vạn điều lý lẽ cũng bằng không .
yeubangcatraitim_sy
23-12-2007, 05:45 AM
Có bao giờ trở lại những ngày xưa ?
Em và anh phiêu du cùng cơn gió...
Và chỉ ước mơ một điều bé nhỏ
Cả cuộc đời sẽ mãi bước cùng nhau...?
........................
dungnhinanh_em
25-12-2007, 12:27 AM
Chẳng bao giờ trở lại những ngày xưa
Anh và em bây giờ là hai nửa
Mộng ước xưa bây giờ là nỗi nhớ
Hai nữa xa nhau ko bao giờ trở lại
amy_le
26-12-2007, 12:11 PM
có không anh , những đợi chờ ,
những ngày xưa đó , bây giờ xa xôi ?
người về bỗng hoá đơn côi ,
trái tim thôi đã ... chết rồi trái tim !!!
Tình vẫn đợi sao tình không đợi
Để một người mòn mõi đơn côi
Cô đơn đêm vắng đêm dài
Nghe tim trỗi nhịp tiếng lòng tơ vương
Thôi đừng đợi, đừng chờ vô vọng
Đừng đợi chờ một kẻ vô tâm
Đừng hoan phí thanh xuân tươi thắm
Hãy đi tìm một nữa của em đi!
yeubangcatraitim_sy
03-01-2008, 09:35 PM
Em cũng muốn đi tìm một nửa
Không phải là anh...
Để có thể khổ đau và hạnh phúc
Rồi không hối tiếc... về những gì đã qua...
Nhung chẳng được đâu anh..
Mỗi ngày trôi qua là một ngày tiếc nuối
Mỗi phút trôi qua là mỗi phút nhớ thương
Mỗi giây trôi qua là mỗi giây đau khổ
...Em vẫn còn yêu....
sangsang
04-01-2008, 01:16 AM
Vâng! em sẽ tìm một nữa của đời em
Em đã biết anh nay là quá khứ
Kỷ niệm xưa em luôn còn cất giữ
Nay em đành để nó cứ tàn phai
Em buông anh ra bằng cả hai tay
Vì em biết anh không thuộc về em nữa
Hãy đi đi anh đừng bao giờ về nữa
Đừng bao giờ về gõ cửa trái tim em
Đừng bao giờ anh ngoảnh mặt lại xem
Vì em đã không còn là em nữa
Em sẽ lại ra đi tìm một nữa
Một nữa của đời minh chắc chắn không phải anh./.
tong_tieu_nhy
16-07-2008, 05:04 AM
em đã kiếm tìm một nửa của đời em
và em tìm thấy giữa dòng đời trôi dạt
anh ấy đến, âm thầm và cô độc
chẳng giống như anh, mạnh mẽ và hòa hoa
anh ấy chỉ nhìn em từ phía rất xa
khi em hạnh phúc bên đời anh ... thật lạ ...
em chẳng biết ...sao yêu em đến thế ?
sao cứ yêu em chẳng một chút hờn ghen?
hoangthaituan_hp
20-07-2008, 12:29 PM
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời
hoangthaituan_hp
20-07-2008, 12:49 PM
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm nét thêm tươi
Cho hương thêm ngát đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=qrcyzlj5fgo&thumb=4
tong_tieu_nhy
04-08-2008, 01:29 PM
xin hãy tìm trong tro tàn cuộc sống
Có những điều cháy mãi chẳng thành tro...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.