thichduthu
22-12-2007, 01:06 AM
Có khi nào em đã khóc vì anh
Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
Đến khi nào em mới hết dại khờ
Hết thầm thương con người anh không phải
Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
Em đành lòng tìm chỗ dấu niềm đau
Dù vẫn biết không thể là của nhau
Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
Vĩnh biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến!
Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
Đến khi nào em mới hết dại khờ
Hết thầm thương con người anh không phải
Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
Em đành lòng tìm chỗ dấu niềm đau
Dù vẫn biết không thể là của nhau
Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
Vĩnh biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến!