PDA

Xem đầy đủ chức năng : blog về cuộc sống của tôi!!!



Style9x
22-12-2007, 12:40 AM
Sáng dậy đã thấy mẹ nhăn mặt kêu ca.Lúc nào cũng vậy, con đến trường với khuôn mặt chán nản, vô cảm.Sáng nào cũng thế và con đã quen rồi...Con luôn thầm ước giá như ba mẹ bỏ mặc con, mặc kệ để con thích thì ăn sáng ở nhà,thích thi đi đến trường ăn với bạn. Con về nhà lúc nào cũng cảm tháy tù túng buồn chán, gần giống như bước vào điạ ngục...Con chẳng bít có gì gọi là tự do cá nhân trong nhà mình nữa.Ba bảo học xong có thể giải trí mà đọc truyện ba cũng cấm, vẽ vời ba cung phàn nàn, nghe nhac thì ba bảo hok lo hoc mà nhạc với nhẽo.Ba mẹ chẳng bao giờ hài lòng với những gì con đạt được, luôn so sánh con với những đứa bạn của con.Con đã khóc...khóc nhìu làn vì tủi , giá như con đừng sinh ra trên đời này có thể con đã hok phải bùn nhìu thế âyf.Con chỉ còn bạn bè để giải toá những suy nghĩ của mình mà ba mẹ cũng cấm chơi với đứa này, đứa nọ con bạn ba mẹ...Con chán tất cả...!

tiểu bối
22-12-2007, 07:49 AM
Nhóc ơi ! Em đang nhìn cuộc sống bằng gam màu tối rồi.Nhìn mọi chuyện sáng lên 1 chút xem nào.Hãy xem lại mọi chuyện thử xem ,có phải thật sự vậy ko hay là em đang nhìn nó theo chủ quan của em.
Hãy cố gắng lên. 9x....em trẻ lắm mà.Sao lại quá chán nản vậy.Cố gắng lên ,cuộc sống còn nhiều điều thú vị ,đừng mãi chỉ thấy nó tối tăm vậy.

thiên_thần_love
22-12-2007, 12:07 PM
rồi sẽ hiểu được vì sao ba mẹ lại làm thế .....
thấy đó thật như địa ngục .... nhưg có biết ..... bạn đag sốg trog hạnh phúc :tim:
khó chịu thật ..... nhưg đừng trách ba mẹ .. chỉ lo lắng cho bạn thôi

sao ko thử đạt điểm lớn trog kỳ thi xem ba mẹ sẽ nói gì ...... lúc đó có ngồi nghe nhạc ầm ĩ cũng hok ai độg tới bạn :D

HANG_BJ'
22-12-2007, 11:59 PM
chị có 1 phần giống em , chị muốn rời xa nhìu thứ

Bonjour90
23-12-2007, 08:08 AM
bố mẹ không phải đang ép uổng gì bạn đâu
Bố mẹ bạn đang lo lắng cho bạn
hãy vui lên nhé
bởi bạn đang có một cuộc sống hp đấy
mình cũng từng có suy nghĩ giống bạn rồi , giống hệt luôn
nhưng mãi sau này mình nhận ra điều đó thật hạnh phúc khi có người quan tâm lo lắng cho mình mỗi ngày
cố lên nhé

mưa_buồn
25-12-2007, 03:44 AM
giống mình wá nhỉ.....:rain:
......rất giống..

0_o
26-12-2007, 12:58 PM
Một cách quan tâm quá cần thất của người lớn đấy thôi. Bạn kiếm sách về cho bố mẹ đọc ý heheheh biết đâu lại khác và tốt nhất là bạn ko nên nói và đừng có cãi bố mẹ ko sẽ luôn bị coi là trẻ con mà thôi.

::Đông Tà::
26-12-2007, 02:14 PM
Sáng dậy đã thấy mẹ nhăn mặt kêu ca.Lúc nào cũng vậy, con đến trường với khuôn mặt chán nản, vô cảm.Sáng nào cũng thế và con đã quen rồi...Con luôn thầm ước giá như ba mẹ bỏ mặc con, mặc kệ để con thích thì ăn sáng ở nhà,thích thi đi đến trường ăn với bạn. Con về nhà lúc nào cũng cảm tháy tù túng buồn chán, gần giống như bước vào điạ ngục...Con chẳng bít có gì gọi là tự do cá nhân trong nhà mình nữa.Ba bảo học xong có thể giải trí mà đọc truyện ba cũng cấm, vẽ vời ba cung phàn nàn, nghe nhac thì ba bảo hok lo hoc mà nhạc với nhẽo.Ba mẹ chẳng bao giờ hài lòng với những gì con đạt được, luôn so sánh con với những đứa bạn của con.Con đã khóc...khóc nhìu làn vì tủi , giá như con đừng sinh ra trên đời này có thể con đã hok phải bùn nhìu thế âyf.Con chỉ còn bạn bè để giải toá những suy nghĩ của mình mà ba mẹ cũng cấm chơi với đứa này, đứa nọ con bạn ba mẹ...Con chán tất cả...!

Dựng cờ khởi nghĩa :so_funny:

mất hành tung
26-12-2007, 02:19 PM
em chỉ mới tuổi 9x thôi thì sao lại chán nản với cuộc đời này rồi? con đường mà em đi chắc chắn sẽ còn dài lắm thì sao không sống cho vui vẻ mà lại sống theo kiểu đen tối thế kia? những gì em trải qua cũng chưa gọi là quá đáng đâu cô bé à, còn nhiều chuyện bất bình hơn thế nữa nhưng mà người ta vẫn cố gắng kiên trì, kiên quyết để vượt qua đấy em cố gắng lên nhé:flower: