ººFull House®
21-12-2007, 10:27 PM
http://ngoisao.net/News/Choi%2Dblog/2007/11/3B9C23A7/42-17105986.jpg
Em trở về góc nhỏ của riêng em
Những kí ức buồn vui thời xa vắng
Anh ra đi không gian sầu vắng lặng
Giọt lệ nhoè ướt đẫm khoé mi cay
Mùa đông về tấm thân gầy giá lạnh
Bàn tay nào sưởi ấm giữa đêm xa ?
Dòng thời gian vẫn quay cuồng vội vã
Phút chạnh lòng em bé nhỏ mong manh
Em trở về bóng hoàng hôn hiu quạnh
Mối tình nồng sao ai nỡ cách ngăn ?
Heo may gió khẽ vờn qua lá biếc
Vắng anh rồi, vắng lặng tiếng cười tan
Thả hồn theo tiếng gọi tình bãng lãng
Con đường nào đưa ta đến với nhau ?
Dẫu biết rằng nghìn trùng xa vời vợi
Lượm nắng hồng mơ tới một ngày mai...
Em trở về góc nhỏ của riêng em
Những kí ức buồn vui thời xa vắng
Anh ra đi không gian sầu vắng lặng
Giọt lệ nhoè ướt đẫm khoé mi cay
Mùa đông về tấm thân gầy giá lạnh
Bàn tay nào sưởi ấm giữa đêm xa ?
Dòng thời gian vẫn quay cuồng vội vã
Phút chạnh lòng em bé nhỏ mong manh
Em trở về bóng hoàng hôn hiu quạnh
Mối tình nồng sao ai nỡ cách ngăn ?
Heo may gió khẽ vờn qua lá biếc
Vắng anh rồi, vắng lặng tiếng cười tan
Thả hồn theo tiếng gọi tình bãng lãng
Con đường nào đưa ta đến với nhau ?
Dẫu biết rằng nghìn trùng xa vời vợi
Lượm nắng hồng mơ tới một ngày mai...