vannguyen
21-12-2007, 09:27 AM
Nhớ
Chiều nắng nhạt nhòa
Bước chân đi lạc lối về đâu
Hình bóng ấy gửi lại cho tôi
Một chút gì còn lại trong nỗi nhớ
Em đã đến và đi thật vội vã
Như cơn gió se lạnh giữa mùa thu
Bỏ lại tôi trên con đường xơ xác lá
Cố tìm kiếm những gì vụn vỡ
Để hàn gắn vết nứt thời gian
Nhưng gió đi rồi có bao giờ trở lại
Cố làm gì khi tất cả chỉ là hư ào
Cố làm gì khi ta chỉ là hình bóng
Của ai đó những ngày xưa....
TG : Van Nguyen
Chiều nắng nhạt nhòa
Bước chân đi lạc lối về đâu
Hình bóng ấy gửi lại cho tôi
Một chút gì còn lại trong nỗi nhớ
Em đã đến và đi thật vội vã
Như cơn gió se lạnh giữa mùa thu
Bỏ lại tôi trên con đường xơ xác lá
Cố tìm kiếm những gì vụn vỡ
Để hàn gắn vết nứt thời gian
Nhưng gió đi rồi có bao giờ trở lại
Cố làm gì khi tất cả chỉ là hư ào
Cố làm gì khi ta chỉ là hình bóng
Của ai đó những ngày xưa....
TG : Van Nguyen