PDA

Xem đầy đủ chức năng : em yêu anh



cinderella18022004
21-12-2007, 03:08 AM
Chuyện tình của em tưa như một câu chuyện cổ , em lật trang sách diệu kỳ của số phận và em tìm thấy anh ,hòang tử của em.anh đxa yêu em như trong câu chuyện cổ tích xa xưa đó ,em đã hạnh phúc đến nát lòng khi dược ở bên anh,em đã tưởng đơi ta mãi chẳng thể nào xa cách ,nhưng dường như điều ước đó giờ đã trở thành ko thể, phải chăng em đã quá tham lam khi gom hết mọi niềm vui và hạnh phúc cho mình, co lẽ vì vậy má em đã phải trả giá khi người mà em gây đau khổ lại chính là anh.em chưa bao giờ nói yêu anh nhiều vì em sợ,hạnh phúc có phải là đây ko khi mà em chưa phải trả giá khi có được nó,khi yêu con người ta đều phải thấy buồn vui cũng như đau khổ, nỗi sơ hãi khi mất ngươi yêu, nỗi đau khi tình yêu ko được đáp trả ,và vì em đã ko phải trải qua mọi điều , có được anh quá dễ dàng trong vòng tay , nên giờ đây em phải trả anh trở lại nơi anh vốn thuộc về. Anh bảo anh yêu em hơn tât cả , anh se trao mọi thứ cho em , kể cả trái tim anh, nhưng những gì em trao cho anh chỉ là đau khổ, khi mà anh cười vì em khóc vì em , hạnh phúc vì em và đau khổ vì em, thì em lại chẳng thể làm ji cho người em yêu mến, em chỉ biết nhìn anh lặng lẽ hy sinh mọi điều để sóng gió ko chạm được đến em,có những điều trên đòi này chỉ là duy nhất , và anh chính là thứ duy nhất trong cuộc đời em , mối tình đầu duy nhất , hạnh phúc duy nhất.giờ phút này đây ko có anh ở bên, em tự hỏi anh đang nghĩ điều gì, anh luôn hy sinh bản thân mà ko hề đòi hỏi, vậy có bao giơ anh oan trách , oan trách em đã quá yếu hèn buông lơi vòng tay anh, óan trách em dễ dàng từ bỏ mối tình mà em cho là duy nhất, óan trách em ko nói em yêu anh nhiều thật nhiều kể cả lúc chia tay , óan trách số phận đôi mình thật trớ trêu và trắc trở, óan trách tình yêu mà em cho là đẹp đẽ đã làm tổn thương anh. Nếu tháy óan hận thì anh cứ căm ghét mọi điều anh có thể , chỉ mong anh đừng căm ghét trái tim mình khi mà trong tất cả mọi điều anh đều ko có lỗi .người có lỗi là em khi em xuất hiện trong cuộc đời anh và đòi hỏi anh yêu em bằng tất cả tấm lòng, khi mà em chưa từng đáp lại anh trọn vẹn, nhưng điều đau khổ mà đáng lẽ người phải hứng chịu là em anh đều giành lấy hết rồi để đến lúc phải chia tay, anh cũng là người lựa chọn trước tiên tránh để em phải trở thành người có lỗi. Giờ thì em mới nhận ra, người ko xứng đáng trong cuộc tình này chính là em , em ko xứng đsang được bên anh , được yêu anh và được nói yêu anh, chính vì vậy mà cả đến khi chia tay em vẫn chẳng thể nói yêu anh nhiều lắm dù cho đó có là sự thực , anh là một chàng trai diệu kỳ, tạo hóa tạo ra anh để anh được hạnh phúc chứ ko phải để gánh chịu đau khổ khi ở bên em . anh tùng bảo em là cô bé lọ lem , nhưng em ko bước ra từ trang cổ tích, em sẽ mãi cầu mong cho moi điều hạnh phúc đến được với anh, ánh sáng của bầu tròi hay nụ hôn của gió , tất cả sẽ rọi lối anh di. Em sẽ nép vào góc tối nho nhỏ của riêng em giũ lấy một điều mãi mãi là duy nhất:’’Em yeu anh!
http://360.yahoo.com/my_profile-mQseo3s5dKfk83LA_gusX8WngRHQt_DvgA--;_ylt=Aq4mN3EHE4FCT6bvHRiD2LSqAOJ3?cq=1

Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
21-12-2007, 03:59 AM
:timvo: đôi khi trong cuộc sống ta tưởng có nhìu điều thật dễ dàng nhưng chỉ khi nó xảy ra ta mới biết rằng nó ko dễ như ta vẫn tưởng. Chỉ 3 tiếng '' Em yêu Anh'' thật đơn giản nhưng ta cũng ko làm được cho người ta yêu , để rồi khi ta mất đi điều mà ta yêu quý nhất , cần nhất và trân trọng nhất ta mới hối hận nhưng......:so_funny: [I]Nếu A người hùng trong mơ chẳng đến bên E
Nếu E cần 1 ai bên cạnh khi E cảm thấy buồn
Nếu E đang đợi chờ tình yêu và E cảm thấy cô đơn
Nếu E cần 1 người thực sự quan tâm đến E
.........Và nếu mỗi ngày qua bao khó khăn ngăn E cất bước , Ai....Ai.....Ai sẽ vẫn mãi luôn ở bên cạnh E ????????
Hạnh phúc sẽ chỉ đến với ai biết trân trọng nó mà ban hiểu ko?[ /I]:ohno: