Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...... hãy nm tay tôi. bạn sẽ có tôi mãi trong đời.............................



mw_5522
20-12-2007, 11:04 PM
noel năm nay lai là 1 noel buồn !@#@#$$!@$!@$!@@!$@#$!@$
nó tự nhủ , vừa cãi nhau với tụi bạn , vừa thi xong , nhưng biết là rớt chắc , lại chẳng có ng iu , sao mà cuộc đời ảm đạm và cô đơn thế nhỉ , lại thêm 1 noel lặng lẽ bên cửa sổ , nhìn tuyết rơi mà chẳng cảm thấy lãng mạn gì cả. Mặc cái áo ấm bà đan , đeo găng tay bố đi công tác nước ngoài mua về tặng , nhưng vẫn thấy lạnh quá đi mất , hoặc là cô đơn quá chăng !!? . LÊN mạng thì có ma mới lên , đêm noel ai cũng đi chơi cả , ai mà mò lên mạng , mà nếu có lên , thì cũng chỉ gặp những ng đồng cảnh ngộ với mình , tâm sự với họ lại càng buồn và thấy mình cô đơn hơn. nó quyết định ra ngoài , hít thở ko khí noel kòn hơn là chết khô ko ai biết ở nhà.
Giữa dòng người trên đường , có 1 bé gái tay nắm tay mẹ , 1 tay nắm tay ba , có 1 chàng trai thẹn thùng ngỏ lời thương với ng ấy , có 1 cô gái bất ngờ hôn lên má chàng trai , có hai ông bà hạnh phúc đi thăm cháu , có 1 đám thanh niên , mỗi ng 1 vẻ , ồn ào náo nhiệt , ở đâu đó trong 1 góc đường nào đó , có 1 cậu nhóc cần 1 trái tim sưởi ấm , có những kẻ trộm đang chờ thời cơ ,...........đủ cả , loại ng nào cũng đủ cả , còn nó là loại cô đơn đêm giáng sinh , ko biêt nó có bị hâm không , nhưng thỉnh thoảng nó lại ước khi đang đi trên đường , bỗng có ai đó kéo tay nó , khi nó xoay lại thì đó là 1 chàng trai , ng mà nó sẽ trao trọn tình iu thương , nhưng chẳng bao giờ xảy ra cả , chẳng có ai hâm , tự dưng đi đường kéo tay ng khác , bị đấm cho vỡ mặt ấy chớ . Nhưng nếu được thế thì... lãng mạn ra phết " giữa trời tuyết mùa đông , anh đã nắm giữ trái tim em , chỉ bằng cái kéo tay thật ấm áp và trìu mến"
" cô công chúa cô đơn cứ mãi tìm kiếm tình yêu giữa đêm noel "
trời càng ngày càng lạnh , những kẻ đang yêu và dc yêu lại càng thấy ấm áp hơn , nhưng những kẻ cô dơn , thì vẫn mãi lạnh lẽo.và cô đơn ................................
đi lanh quanh trong khu trung tâm thành phố , nó bỗng thấy 1 cô gái cao đi trước nó , dáng như ng mẫu , cùng mái tóc xõa ngang vai đánh rơi 1 vật gì từ trong túi , nó gọi" cô gì ơi rơi đồ kìa " , hai ba lần nhưng " cô gì đó " dường như chẳng nghe thấy mà cứ bước vội , ko còn cách nào khác nó bèn nhặt vật đo lên , 1 chiếc nhẫn bạc khắc rất tinh xảo , chạy theo " cô gì đó " , nhưng có trách thì trách chân nó ngắn quá , nên nó cứ phải chạy vùn vụt như ng điên để đuổi theo. nó tức quá lao đi , kéo tay "cô gì đó " bảo " cô đánh rơi nầy " , nò cuối xuống thở hồng hộc , dzơ chiếc nhẫn lên , nhưng sao chẳng thấy cô gái cầm , ngẩng mặt lên.............. Á Á ÁA !.. cô... cậu là con trai hả , khủng hoảng hơn nữa nó thấy "cô dzì đo " nc mắt ngắn dài , nhìn..................... rợn da gà thế nào ấy , nhưng có điều. khuôn mặt đẹp như 1 thiên thần ( ng đẹp thế mà.... bóng , uổng quá ), nó thẫn thờ ngắm mãi ko dứt ra dc . thg con trai quát " nhìn dzì mà nhìn , bộ chưa thấy ai đẹp hả " " , " lộn rồi , thiên thầ n đến từ địa ngục thì đúng hơn , định thần lại , nó nói " đánh rơi này " ,
- ko pải của tao
1 thèng con trai ( or bóng ) lần đầu tiên gặp mặt , mà lại xưng với con gái là " mày tao " , lại còn cái giọng hách dịch . thèng đó làm nó shock từ cái ney đến cái khác. chẳng sợ quái gì , nó chát lại
- ơ hey , tui thấy cái này rơi ra utừ túi bạn... mày , không cám ơn vì lụm dzùm thì thôi , đúng là điên , tự nhiên đi làm viếc tốt mà bị chửi !!!!!!

Babo Oppa
20-12-2007, 11:55 PM
.... :hihi:.... noel về lại bùn thế cơ... hãy vui lên bạn nhá