Xem đầy đủ chức năng : Cho những gì yêu thương
cogaibathanh
20-12-2007, 01:14 AM
tình lỡ duyên xa mộng vỡ rồi
đêm dài trăng trở một mình tôi
người yêu dấu ơi nơi phương ấy
có nhớ về nhau có ngậm ngùi
thao thức từng đêm gối mộng buồn
nghe lòng rai rứt lệ tình tuôn
canh khuya gió lộng ngoài hiên vắng
nổi nhớ niềm thương nặng trĩu hồn
ta đã xa nhau thât mất rồi
ân tình ví thể áng mây trôi
gặp nhau chi để giờ xa cách
mộng ước trao chi để ngậm ngùi
dù biết tình ta đã lỡ làng
bóng hình yêu dấu vẫn hoài mang
nửa đêm chợt tỉnh anh nào thấy
chỉ thấy cô đơn thấy ngở ngàng
cogaibathanh
20-12-2007, 01:30 AM
ai cũng nói đến hai tiếng hai tiếng thời gian
nhưng mấy ai làm được như đã nói
hay chỉ dối mình trong những lúc nghĩ vội
rồi quên đi như chưa từng nói bao giờ
ai cũng nói rằng anh sẽ đợi chờ
sẽ làm cho bóng hình của em khắp lối
dù em kết anh la người có tội
anh vẫn theo vẫn lặng lẽ đứng từ xa
cho đến khi chúng ta về một nhà
anh sẽ tôn thờ em như tôn thờ ngọc đá
nhưng biết co ai người nói thật
những tiếng chân thành xuất phát từ trái tim
hay cứ để em mãi đi tìm
viên ngọc quý lẫn trong ngàn sỏi đá
minamurray
20-12-2007, 01:35 AM
lâu lắm rồi không đọc thơ, nên có lẽ khả năng cảm thụ hơi tệ. tiếng lòng người đọc có thể cảm nhận nhưng chỉ như một nỗi buồn thoảng qua, mất mát tựa mây trôi, sáng dậy có thể giảm bớt sầu một xíu nhỉ? :D
cogaibathanh
20-12-2007, 01:54 AM
chiều trên phố gặp người ngày cũ
lòng muốn đi mà chân cứ ngập ngừng
chuyện ngày cũ trở về trong thoáng mắt
thoáng môi cười chẳng còn nét yêu thương
người ngày cũ nói cười hạnh phúc
bên một cô gái rất dịu dàng
cũng như tôi của ngày xưa cũ
cũng dịu dàng khi ở bên anh
tình yêu nồng nàn ngày cũ tan nhanh
bởi anh khác khao một miền đất khác
anh bỏ quên tôi trong những ngày lầm lạc
ánh mắt soi đường rọi lối mờ tăm
chuyện ngày cũ chỉ còn trong kí ức
nơi xa xôi tôi vẫn giữ bóng hình ai
rồi một ngày tình cảm mới phôi phai
anh nhớ nhé còn em đang đứng đợi
cogaibathanh
20-12-2007, 02:09 AM
người ta bảo trái tim ko có mắt
tình yêu là đồng lỏa của nổi đau
mắt sẽ nhòa vì lệ cứ tuôn mau
yêu sẽ khổ không yêu không phải khổ
tình yêu đến em còn đang bở ngở
cũng bởi vì em còn sợ tình yêu
anh tỏ tình người ấy trước em sau
anh đi đâu cũng có xe đưa đón
tình yêu sẽ như chùm đèn nhiều ngọn
nhiều sắc màu nào riêng chỉ nổi đau
mở rộng lòng mình đón tình yêu đi mau
kẻo ko kiệp tình yêu đi mất
sẽ buồn lắm nếu tình yêu xa xuất
lòng trống không nếu ko gặp người yêu
ko gặp ai ta sẽ nhớ ai nhiều
vì gặp mặt ta vẫn đang còn nhớ
sangsang
20-12-2007, 08:53 PM
Tình đã lỡ người ơi đành cách biệt
Khóc làm gì? thương tiếc nữa mà chi?
Khóc thật nhiều rồi tình cũng ra đi
Đừng nhớ nữa chẳng còn gì để nhớ./.
Hỡi thế gian tình chi chi...?
Mà sao ai cũng đau buồn là sao?
thôi đừng buồn nữa em hãy để tình yêu ấy trôi vào dĩ vãng, xem đó là một giấc mơ dài và hãy nhìn vào thực tại, tuy tình dang dỡ nhưng mình vẫn còn là người hạnh phúc đấy, vì mình đã cho đi một người không chung thuỷ trong tình yêu và biết đâu em sẽ tìm được một nữa thật sự của riêng em, một người thật sự yêu em, dám hy sinh vì em đừng buồn!! vì
Đời con đẹp lắm ai ơi!
Đừng vì đau khổ mà quên đời tươi đẹp vui lên em nhé!
hỡi thế gian tình là chi chi...?
mà sao ai cũng đau tình là sao?
Đừng buồn nữa em! tình đã dang dỡ, em buồn chẳng có ích gì đâu, tuy tình dang dỡ nhưng em vẫn còn hạnh phúc vì đã cho đi người không chung thuỷ trong tình yêu và biết đâu mai này em sẽ tìm được một nữa của riêng em, người thật sự yêu em và sẵng sàng hy sinh vì em. vui lên em nhé!
Ken_Vip_Online
16-01-2008, 01:50 AM
để Quyên đi một người đâu phải chuyện dễ !!!:sosad:
đời người có mấy ai có đc một tình yêu vĩnh cửu :timvo:
Gio Chia Li Xin Dung hoi Tai sao !?
tai sao?
vi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:timvo:
thienduonguocmo_93
16-01-2008, 06:54 AM
lắm chuyện yêu với chả đương
ta đây cứ đường đường chính chính
nói thẳng thừng mình chẳng bít yêu
yêu để làm chi chỉ tổ thêm tiêu điều
yêu vào để rồi mất tiền tiêu
yêu nhiều chỉ làm trái tim thêm phiêu diêu
cuộc đời không yêu mới kiêu sa
mặc cho cánh bướm bay la đà
ta đây hưởng thụ ngân nga
còn sướng hơn kẻ khóc tha thiết
ôi cuộc đời mình sướng thiệt
***********************
nhưng ai biết yêu cũng phải ghen với ta
Huy lãng
19-01-2008, 04:01 PM
Hỏi thế gian tình ái là chiiiiiii???????
Không đến được vời nhau thì hận tình
Đến được rồi lại bỏ ra đi
Hỏi thật: tình là cái chi chi
tinhemlabienrong17
20-01-2008, 05:54 AM
tình do tạo hóa ban cho
con ngươi muốn sống phải qua chữ tình
ân tình đó lung linh
chữ tình đôi lứa làm mình vấn vương
ngại ngùng hai tiếng thân thương
không vô thì khổ mà vương càng sầu
tìm đâu tình nặng nghĩa sầu
tìm đâu người bạn tâm đầu trăm năm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.