Xem đầy đủ chức năng : Lạnh!
crazy
19-12-2007, 10:03 PM
Buồn thật buồn khi người chẳng hiểu ta
Buồn thật buồn khi tình yêu hoá đá
Buồn thật buồn thương mối tình lạnh giá
Buồn thật buồn khi người đã quên ta
Một nụ hoa xinh xắn còn chưa nở
Mùa đông đến, ta ngồi tiếc ngẩn ngơ
Một tình yêu đơn phương thuở dại khờ
Bóng hồng kia thoáng như một giấc mơ
Người có biết ta nhớ người, thương người, yêu người nhiều nhiều lắm
Ta sẽ quên nếu sống được ngàn năm
Lỡ đánh rơi trái tim xuống vực thẳm
Mãi đợi chờ một bóng hình xa xăm
tinhemlabienrong17
20-12-2007, 08:55 PM
anh ơi sao nói những lời
buồn đau như thế phải thời anh đang
tình kia hóa đá lỡ làng
tại vì sao vậy hỡi chàng của tôi
sao lời anh thốt ngậm ngùi
sao lời anh chẳng thể vui thuở nào
phải chăng tình chẳng ngọt ngào
khiến anh sầu não buồn đau nỗi lòng
khổ vì chỉ một bóng hồng
vầng thơ có phải nỗi lòng anh không?
nghe anh em chợt não lòng
anh cười đi để màu hồng bên anh
nụ cười làm nắng -trong xanh
nụ cười anh nở dệt thành tơ duyên
chieuanhlong
22-12-2007, 02:25 AM
Sầu mãi sầu ôi người mãi nơi đâu
Sầu mãi sâu người đâu không còn nữa
Sâu thêm bữa người bỏ mãi tôi đi
Sầu thêm đi mai thêm sầu thêm nữa
Một nụ hoa xinh xắn còn chưa nở
Mùa đông đến, ta ngồi tiếc ngẩn ngơ
Một tình yêu đơn phương thuở dại khờ
Bóng hồng kia thoáng như một giấc mơ
Hoa ơi sao hé cuối tàn thu
Nụ vừa chớm hé Đông đã về
Sắt se trận gió em có thể
Vẫn để lại đời mộng mê hương?
kimanhvang
31-12-2007, 08:45 PM
Sầu vì ai...? vì một người khuất bóng
Hận điều gì mà khiến phải ngẩn ngơ ?
Tình yêu kia mong manh như làn gió
Cuốn thân hình sầu hận cô đơn
Gió vẫn thổi cuốn trôi đi tất cả
Dòng nước xuôi như chẩy ngược xô bờ
Đá rêu xanh như ngóng đợi trông chờ
Trong giá rét trái tim càng buốt giá
Trời lặng gió nhưng sương mù vương vít
Nối đi nào đưa ta đến bến xưa
Thuyền ngược dòng không sóng mà chìm mạn
Lòng lặng im xiết tâm hồn giá băng..
crazy
01-01-2008, 09:27 AM
Dù cố quên nhưng lòng vẫn buồn rầu
Vẫn cố leo xuống đáy vực thật sâu
Nhặt trái tim ta đã từng tan vỡ
Ghép trở lại bằng keo gắn ước mơ
Đã có lúc ta tự trách mình dại
Nhưng không yêu nào biết được mình sai
Thất tình chỉ là chuyện thường đời trai
Có vậy mới hiểu lòng người con gái
Ta chỉ trách mình không biết nói dối
Lạnh lùng yêu và chân tình thế thôi
Ta là vậy cho dù phải đơn côi
Vẫn mãi thế dù đắng ngắt khoé môi
Thằng_giang_hồ
01-01-2008, 11:51 AM
Hôm nay tiện nghé ghé nhà cà ry
Nhớ chú em bé ngày xưa đây mà
Chú nè chú có khoẻ không?
mà sao chú buồn khiếp quá chú à chú ơi
Ngày xưa chú nói anh ngông
ANh mà như thế ma nào muốn chơi
Bớt ngông còn chút tình thương
anh lại không hiểu vẫn ngông như thường
Nhìn thôi không viết nổi ha
Viết vào chỗ chú , chú lại chửi anh
nhưng mà chú buồn quá ha
Anh liều một chút viết bừa cái chơi
crazy
01-01-2008, 08:50 PM
Hôm nay tiện nghé ghé nhà cà ry
Nhớ chú em bé ngày xưa đây mà
Chú nè chú có khoẻ không?
mà sao chú buồn khiếp quá chú à chú ơi
Ngày xưa chú nói anh ngông
ANh mà như thế ma nào muốn chơi
Bớt ngông còn chút tình thương
anh lại không hiểu vẫn ngông như thường
Nhìn thôi không viết nổi ha
Viết vào chỗ chú , chú lại chửi anh
nhưng mà chú buồn quá ha
Anh liều một chút viết bừa cái chơi
Em thì vẫn khoẻ anh ơi
Buồn nên mới viết cho vơi nỗi buồn
Bây giờ đang thực tập rồi
Tháng 5 tháng 6 ra trường anh ơi
Phương xa anh khoẻ chứ anh
Chúc anh năm mới công danh lên đều
Đầu năm cưới vợ nha anh
Cuối năm là có "baby giang hồ"
tôi_lang_thang
02-01-2008, 06:47 PM
:so_funny: :vui::vui::vui::vui:
Đời trai sóng gió bão bùng
Lòng dương buồn lớn,niềm tin bánh đà
Thuyền kia vượt sóng sông pha
Cà ry em hãy tự tin lên nào
Anh ư? sống đời lãng du
Đánh đu số phận , hận đời trái ngang
Vợ con chưa nghĩ rồi sau
Công danh chưa trọn, lãng du kiếp này
P/S : hì..hì.. đừng nói truyện của anh nào :hihi: nói truyện chú đi. Anh tự lo cho bản thân được mà. Nè ,làm dân giang hồ trong nét thích nhỉ? :hihi: khoái không chụi được , mà ngoài đời mạnh mẽ hơn nhiều chú à. Dại gì không đi giang hồ cơ chứ :so_funny:
em chua biet yeu
02-01-2008, 07:50 PM
lạnh lắm không anh lạnh lắm không
con tim nghe lạnh buốt giá lòng
tình hồng tình đợi tình mong
tình ơi nhanh chóng trôi đi kẻo sầu
trời Hà Nội những đêm thâu
con tim ai đó nhói đau vì tình
hãy quên đi ..cố ..lắng chìm
đừng cố gắng nữa ...kẻo mình ..lại đau
lạnh lắm ...lạnh lắm.. phải không anh
lạnh da lạnh thịt lanh tanh tâm hồn
ngọn đuốc ơi hãy sưởi ấm tâm hồn
những người đang lạnh cái hồn lại đau
crazy
16-01-2008, 12:41 AM
Trời Hà Nội xám đen lạnh giá
Nhớ người thương ở phương trời xa
Nhớ giọng nói ngọt ngào thiết tha
Giờ bỏ ta người ở chốn phồn hoa
Có lẽ tình yêu là thế
Cuốn người ta vào vòng xoáy đam mê
Lúc ấm áp khi người ấy ngồi kề
Khi người đi tâm hồn lạnh tái tê
Ươm tình yêu bằng những tia hi vọng
Người yêu ơi ta vẫn mãi chờ mong
Đợi mùa xuân trời Hà Nội sáng trong
Đem hơi ấm sưởi tình ta tê cóng T_^
vuaanmay
16-01-2008, 04:26 AM
Dời trai sương gió hok lo sợ
Sao lỡ ngồi đây rớt lệ tình.
Tình đi tình đến tình đổi mới
Tình về sưởi ấm khắp muôn nơi.
Tihon_Tihon
17-01-2008, 05:04 AM
làm thơ chi hỡi người ơi
từng dòng từng chữ, nào vơi nỗi lòng
cuộc đời ta vẫn trống không
mình ta ngồi đó mà trông... "thơ về"
một chiều nghiêng bút làm thơ
nhìn hoài tờ giấy trắng mờ không tên
bây giờ biết viết gì lên
hay là vẽ đại cái tên... "cuộc đời"
Tihon_Tihon
17-01-2008, 05:09 AM
Dời trai sương gió hok lo sợ
Sao lỡ ngồi đây rớt lệ tình.
Tình đi tình đến tình đổi mới
Tình về sưởi ấm khắp muôn nơi.
Tình đâu phải lúc nào cũng đẹp
Tình đến rồi đi, tình hắt hiu
Giọt lệ tình mang nhiều cay đắng
Nuốt sao trôi hai chữ "đắng cay"
tôi_lang_thang
17-01-2008, 05:27 AM
mèng ơi , tình đến tình đi
Ngang nhiên như chỗ không hồn tình ơi
Thôi thì tôi luyện con tim
Nung đem nhúng nước trai tim thôi mà
Đời già , tim trai nhai luôn cuộc tình
Nuốt vô cái dạ giầy ngon ơ
Mai ngồi một xó tình ra đằng tình
:so_funny: mèng ơi , em làm thơ tình :so_funny: yêu cái gì? yêu thì biết ngay , điên thì thoi ròi :so_funny::vui::vui::vui::vui:
crazy
28-01-2008, 03:20 AM
Mùa xuân đến tiết trời sao vẫn lạnh?
Em nơi đâu con phố cũ vắng tanh
Mưa rơi hoài u ám khắp Hà thành
Chiếc lá non đâu còn đó mầu xanh
Nhớ nụ cười nghiêng nghiêng bên nón lá
Tà áo trắng trong gió hè thướt tha
Lạnh thế này áo trắng ai mặc nữa
Buồn lê bước dưới đường trơn ướt mưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.