bupbethiensu8719
19-12-2007, 12:25 PM
Ngày...tháng...năm...
Lần đầu tiên trong đời có người con trai ko tặng hoa hồng cho tôi...và điều đó làm tôi cực kỳ hài lòng. Người con trai ấy bảo:" nhìn em thì anh biết em ko thích hoa hồng. Em gai góc nhưng cũng mong manh dễ vỡ như xương rồng vậy!" Và xương rồng cũng là món quà đầu tiên anh tặng cho tôi...
Ko hiểu vì sao anh biết tôi bị dị ứng với phấn hoa, đặc biệt là hoa hồng. Tôi khác với những người con gái khác. Tôi ko thích hoa hồng, ko phải vì ko thể ngửi được nó, chỉ biết là ko thích thế thôi. Cảm thấy nó rất bình thường và nhàm chán.
Cây xương rồng anh tặng tôi rất dễ thương, nó nhỏ bé và có cái màu đỏ rất nổi bật,anh đặt nó trong 1 cái chậu nhỏ màu xanh, đính kèm 1 cái nơ màu hồng rất xinh xắn. Tôi trêu anh "nữ tính" quá! Anh cười rồi bảo:" vì tặng cho 1 người ko nữ tính như em nên phải tạo chút gì đó lãng mạn chứ!"
Anh là vậy luôn ân cần, dịu dàng đối với tội Khiến trái tim bị thương của tôi dần hồi phục...
Cây xương rồng nhỏ bé đã gieo mầm tình yêu trong trái tim tôi!
Lần đầu tiên trong đời có người con trai ko tặng hoa hồng cho tôi...và điều đó làm tôi cực kỳ hài lòng. Người con trai ấy bảo:" nhìn em thì anh biết em ko thích hoa hồng. Em gai góc nhưng cũng mong manh dễ vỡ như xương rồng vậy!" Và xương rồng cũng là món quà đầu tiên anh tặng cho tôi...
Ko hiểu vì sao anh biết tôi bị dị ứng với phấn hoa, đặc biệt là hoa hồng. Tôi khác với những người con gái khác. Tôi ko thích hoa hồng, ko phải vì ko thể ngửi được nó, chỉ biết là ko thích thế thôi. Cảm thấy nó rất bình thường và nhàm chán.
Cây xương rồng anh tặng tôi rất dễ thương, nó nhỏ bé và có cái màu đỏ rất nổi bật,anh đặt nó trong 1 cái chậu nhỏ màu xanh, đính kèm 1 cái nơ màu hồng rất xinh xắn. Tôi trêu anh "nữ tính" quá! Anh cười rồi bảo:" vì tặng cho 1 người ko nữ tính như em nên phải tạo chút gì đó lãng mạn chứ!"
Anh là vậy luôn ân cần, dịu dàng đối với tội Khiến trái tim bị thương của tôi dần hồi phục...
Cây xương rồng nhỏ bé đã gieo mầm tình yêu trong trái tim tôi!