phonglem
19-12-2007, 05:10 AM
:hiepsi: đời con trai thật là khổ quá đi !! con trai lúc nào cũng phải chịu biết bao nhiêu là bất công !! Và điều bất công nhất là gì các bạn biết ko?? Đó chính là con trai ko thể sống mà thiếu con gái được >>>>> Tại sao? Tại sao chúa trời đã tạo ra con trai rồi sau đó lại tạo ra con gái...............một sinh vật lạ đối với con trai , là gì đó hết sức đặc biệt và quan trọng đến nỗi khi con gái buồn thì con trai cũng buồn ; khi con gái khóc:crying: :crying: thì con trai thấy mình trở nên vô dụng , bất lực...... con trai luôn muốn mình được ở bên bảo vệ , chăm sóc con gái ,ko muốn con gái bị tổn thương chút nào:flyingangel3: !!!! con gái có biết rằng con trai cần con gái tới mức nào ko ???????????????
:hiepsi: tại sao chúa trời đã tạo ra con trai rồi còn tạo ra con gái ???? thà đừng tạo ra con gái còn hơn !!!! còn nếu đã tạo ra con gái thì mong rằng chúa trời nhớ cho con gái nhưng tình cảm giồng giống như ngài đã cho con trai vậy !! VÀ TÔI BIẾT RẰNG CHÚA TRỜI ĐÃ KO QUÊN >>> CHÍNH VÌ VẬY CON GÁI CŨNG CẦN CON TRAI NHƯ CON TRAI CẦN CON GÁI :clap: :clap:
:biggrins: :hilo: chúc giáng sinh vui vẻ !! :byebye:
http://blog.mqool.com/space/93/music/jinianri.mp3
:hiepsi: tại sao chúa trời đã tạo ra con trai rồi còn tạo ra con gái ???? thà đừng tạo ra con gái còn hơn !!!! còn nếu đã tạo ra con gái thì mong rằng chúa trời nhớ cho con gái nhưng tình cảm giồng giống như ngài đã cho con trai vậy !! VÀ TÔI BIẾT RẰNG CHÚA TRỜI ĐÃ KO QUÊN >>> CHÍNH VÌ VẬY CON GÁI CŨNG CẦN CON TRAI NHƯ CON TRAI CẦN CON GÁI :clap: :clap:
:biggrins: :hilo: chúc giáng sinh vui vẻ !! :byebye:
http://blog.mqool.com/space/93/music/jinianri.mp3