Xem đầy đủ chức năng : Giọt nước mắt
starfish_and_my_dream
18-12-2007, 09:48 PM
KHI CON NGƯỜI SINH RA NGƯỜI TA SẼ CẤT TIẾNG KHÓC VỠ LÒNG :YA YA CHO BIẾT ĐÃ CÓ 1 THIÊN THẦN CHÀO ĐỜI:5: :5: >> TIẾNG KHÓC ĐẦU TIÊN
KHI CÙNG CHƠI VỚI NHỮNG BẠN LÁNG GIỀNG BỊ HỌ ỨC HIẾP MINH LAI BẬT KHÓC:argue: :argue: >>TIẾNG KHÓC THỨ HAI
KHI TA LỚN LÊN CÓ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA TUỔI MỚI LỚN NHƯNG BA MẸ K HIỂU VÀ TRÁCH OAN,TA LẠI KHÓC:khocnhe: :khocnhe: >>TIẾNG KHÓC THỨ BA
KHI NGƯỜI TA BỊ BỎ RƠI,NƯỚC MẮT CỨ TUÔN MÃI,:meo: :meo: >>TIẾNG KHÓC THỨ TƯ HAY CÒN GỌI TIẾNG KHÓC ĐAU KHỔ TRONG CUỘC ĐỜI
KHI NGƯỜI TA ĐƯỢC 1 TÌNH IU HẠNH PHÚC,NƯỚC MẮT LẠI RƠI:tongue: :tongue: >>TIẾNG KHÓC THỨ NĂM VÀ LA TIẾNG KHÓC HẠNH PHÚC:hum: :hum:
GiRl Sh0cK
18-12-2007, 11:46 PM
tíêng khóc đầu tiên thì tớ có ...còn nhưng tiếng khóc sau ...tớ ko bik mìh đã từng chưa nghe lạ wá ...^^ mm bảo tớ lì lém chắc tớ chưa khoc 1.:kissing:
starfish_and_my_dream
19-12-2007, 01:00 AM
NÍu MÀ CẬu LÌ NhƯ CẬu NÓ ThÌ CẬu Ăn HiẾp NgƯỜi Ta ChỨ Ai DÁm Ăn HiẾp CẬu ChỨ !! Hihi
GiỌt NƯỚc MẮt CÓ ThỂ HÒa VÀo CƠn MƯa KhiẾn Ta K NhẬn Ra ĐÂu LÀ MƯa ĐÂu LÀ NƯỚc MẮt NỮa
GiRl Sh0cK
19-12-2007, 08:40 AM
chỉ khj dứơi mưa ..tớ mới dám nhìn lại mìh nhớ lại tất cả ..ừm có lẽ mưa nứơc mắt ấy nhỉ
tớ ko en híp ai hết nhưng trả já cho nc' mắt of tớ đắt lém đấy ^^!
kaka Nhớ lại lúc xưa vẫn còn non nớt , mình và ng yêu mình chia tay... sau gần 2 tháng gặp lại , mình và em ý cãi nhau tiếp xong rồi khóc... :( cảm giác lúc đấy vừa hạnh phúc nhưng cũng thật đau. :D
teddy_boy
19-12-2007, 12:12 PM
tớ nghĩ tiếng khóc đau đớn nhất là khi nhìn người mình thương,người mình sống chung cả cuộc đời ra đi mãi mãi,và mình phải sống nốt những tháng ngày cô đơn cùng những ký ức trong quãng đời còn lại
starfish_and_my_dream
19-12-2007, 02:25 PM
tớ nghĩ tiếng khóc đau đớn nhất là khi nhìn người mình thương,người mình sống chung cả cuộc đời ra đi mãi mãi,và mình phải sống nốt những tháng ngày cô đơn cùng những ký ức trong quãng đời còn lại
CẬU NÓI ĐÚNG VẬY ĐÂY SẼ LÀ GIỌT NƯỚC MẮT THỨ 6 NHÉ !!:5: :5:
starfish_and_my_dream
19-12-2007, 02:31 PM
Khi BÉ Kon LỚn LÊn !! BÉ Kon SẼ CÓ Gia ĐÌnh!! SỰ CÃi VÃ GiỮa 2 NgƯỜI SẼ LÀM CHO GIA ĐÌNH ĐAU KHỔ>>> GIỌT NƯỚC MẮT THỨ 7
RÙI BÉ KON SẼ CÓ PE' BI >> GIỌT NƯỚC MẮT NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC ĐƯỢC LÀM MẸ LÀM BA!!
PE' BI LỚN LÊN!! K NGHE LỜI THÌ NƯỚC MẮT BÉ KON LẠI RƠI>>>NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI MẸ
RÙI PE1 BI SẼ LẬP GIA ĐÌNH>>>NƯỚC MẮT CHIA LY
CUỘC SỐNG CON NGƯỜI TA NHƯ THẾ!! CÓ BIẾT BAO ĐIỀU LÀM NƯỚC MẮT PHẢI RƠI!!
CÓ GIỌT NƯỚC MẮT VUI!!CÓ GIỌT NƯỚC MẮT BUỒN NHƯNG NÓ ĐÃ GÓP PHẦN LÀM CHO CUỘC SỐNG CỦA TA THÊM THÚ VỊ PHẢI K CÁC BẠN!!
giọt nước mắt làm ta mơ về một nụ cười ! giọt nước mắt làm ta biết thế nào là cười ! giọt nước mắt làm ta nghỉ về mình !
starfish_and_my_dream
20-12-2007, 12:32 AM
ĐƯƠng NhiÊn LÀ Sau CƠn MƯa TrỒi LẠi SÁng RÙi CŨng NhƯ Sau NƯỚc MẮt SẼ ThẤy NỤ CƯỜi Thui!!
starfish_and_my_dream
20-12-2007, 02:50 PM
nước mắt đã làm cho nhìu người bi luỵ nhưng mình thấy rằng nước mắt đã làm cho mình thêm trưởng thành hơn!!
valentins_dn04081987
20-12-2007, 09:14 PM
chẹp!làm người thiệt khổ!toàn thấy khóc ko hà hẻm thấy cười được gì nhìu!hic
palentine_kiiixx
21-12-2007, 02:46 AM
chài chỉ lè khóc thui mà.........................^^ đâu phải lần khóc cuối là khóc vì hạnh phúc đâu
chubby9x
21-12-2007, 04:20 AM
hay wa hay wa.....hihihi...iem xin học tập
starfish_and_my_dream
21-12-2007, 08:30 PM
hì học tập thì hổng dám nhận nhưng mà mấy u thích thì cứ có ý kiến thêm
Nothings
22-12-2007, 07:13 PM
Con người ta chỉ có thể khóc 1 lần trong đời hoy ah , nhưng lần trước người ta tập khóc , những lần sau đó thì khóc vì thói quen :)
starfish_and_my_dream
22-12-2007, 07:15 PM
không phải khóc vì thói quen đâu bạn mà là vì người ta muốn khóc hoặc người ta bị ép phả khóc vd như người ta khóc vì bị phản bội và bị ép khóc vì muốn ba mẹ hổng cho ăn đòn!!
Kaiz_Master
14-02-2008, 12:24 PM
Ta biết khóc khi ta cần một người khóc cùng ta. Không có người đó ta cũng khóc, khi người đó cạnh bên ta cũng khóc, khi người đó không ở cạnh bên ta cũng khóc. Khóc để biết rằng ta cần nhân loại biết bao nhiêu. Huhuhuhuhu, tớ cần ấy.......................
starfish_and_my_dream
25-12-2008, 03:02 PM
Lâu rồi lại lôi topic này ra đọc
Nước mắt là gì? Chỉ biết nó mằn mặn như nuối,cay cay như tiêu, thậm chí đôi khi nó mùi vị đắng chát, hoặc là hạnh phúc... có ai định nghĩa được nước mắt chứ.
Trong cuộc sống này, có biết bao lần ta rơi nước mắt, và cũng có biết bao lần những giọt nước mắt đó thay đổi mùi vị, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tâm trạng mà nó biến đổi.
Vậy có ai không thể rơi nước mắt k?
Có đó, có thể, nước mắt họ k rơi trước mặt bạn, nhưng nước mắt họ rơi sau lưng bạn, đó là những giọt nước mắt thầm kính, và ít ai biết được những giọt nước mắt đó khi nào rơi.
....
Lại có 1 cảm xúc khác...
lukhachmuathu
26-12-2008, 04:04 AM
Nước mắt là gì? Chỉ biết nó mằn mặn như nuối,cay cay như tiêu, thậm chí đôi khi nó mùi vị đắng chát, hoặc là hạnh phúc... có ai định nghĩa được nước mắt chứ.
Trong cuộc sống này, có biết bao lần ta rơi nước mắt, và cũng có biết bao lần những giọt nước mắt đó thay đổi mùi vị, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tâm trạng mà nó biến đổi.
Vậy có ai không thể rơi nước mắt k?
Có đó, có thể, nước mắt họ k rơi trước mặt bạn, nhưng nước mắt họ rơi sau lưng bạn, đó là những giọt nước mắt thầm kính, và ít ai biết được những giọt nước mắt đó khi nào rơi.
....
Lại có 1 cảm xúc khác...
Có những giọt nước mắt chảy vào trong lòng không bao giờ chảy ra trở lại
Có những giọt nước mắt là sự lừa dối
Có những giọt nước mắt là hạnh phúc, là khổ đau
Sao mình k thể khóc nhỉ...
ngoi_sao_bang_co_don
26-12-2008, 05:23 AM
bay h. em đag rất mún khóc đây
pun` wá
starfish_and_my_dream
26-12-2008, 01:14 PM
Có những giọt nước mắt chảy vào trong lòng không bao giờ chảy ra trở lại
Có những giọt nước mắt là sự lừa dối
Có những giọt nước mắt là hạnh phúc, là khổ đau
Sao mình k thể khóc nhỉ...
Có thể nó đã đi vào 1 nơi quá sâu và nó k thể chảy ra được nữa, giống như 1 quả tim chỉ để trang trí mà k cón hịp đập :meo:
bay h. em đag rất mún khóc đây
pun` wá
hãy cứ khóc đi em, khóc cho ra hết những nỗi buồn, đừng đễ lại trong lòng vìn hư thế càng đau hơn :hug:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.