Xem đầy đủ chức năng : Chúc mừng Sinh nhật Vịt NgỐ
Gió_ấm
18-12-2007, 06:52 PM
Mùa đông ấm áp hơn nhiều
Khi nghe tiếng khóc em yêu Khanh Hà
Hai mươi năm lẻ đã qua
Giờ thành thiếu nữ khiêu xa dịu dàng
Hôm nay trong tiết đông sang
Trời xe xe lạnh nhớ nàng làm sao
Dáng người yểu điệu thanh tao
Môi cười chúm chím lao xao tim này
Này này cô bé Hà Khanh
Thấy em hạnh phúc là anh vui rồi
Dẫu rằng ở trốn xa sôi
Bài thơ gửi tặng lời tôi chân thành
:slider: :rang:
em chua biet yeu
19-12-2007, 01:23 AM
tuyệt tình mà lại là không
không mà có đó nhưng không tuyệt tình
tuyệt tình rồi lại có tình
có tình rồi lại theo tình bay đi
tuyệt tình nay đó mai đi
có tuyệt rồi lại mất đi cái tình
có tình rồi lại tuyệt tình
nhìn đi nhìn lại tuyệt tình thật không
tuyệt tình có mà lại không
không mà có nhưng không tuyệt tình
đố ai biết được rằng mình
tuyệt tình đang nói có tình hay không?
vít xong cũng đuối :hihi:
@ vịt: pé....chúc vịt sn bên kia ngày hôm qua rùi,giờ bên này có người tổ chức nên pé chúc típ nè:
chúc Vịt + Gấu -> sớm sinh.......hok bik ra.....con gì nữa.... :hihi: :thatall:
Vịt có Gấu rùi hèn chi...........Gà........thay mặt GÀ chúc Vịt zui ze.........
Vịt Ngố
19-12-2007, 07:23 AM
Lao xao nghe lời mách
Lạch bạch vội chạy sang
Thì ra Tuyệt Tình chàng
Gửi lời thơ mừng chúc
Ồ...ồ nhận hạnh phúc
Nhận tất tật lời kia
Chẳng lời nào Vịt chê
Cám ơn người đã chúc
:hihi:
fallen_angel8x
20-12-2007, 08:10 PM
Ui cung hỉ ! Cung hỉ
Mừng tỉ tỉ già đi
Mừng ai hai mươi x (2 mươi x = 20 + x :theluoi: )
Mừng ngày đông lạnh giá
Sinh ra 1 trái tim
Anh tê_tê ( tuyệt tình :haha:) mún tìm
Để trao fân gửi thận :so_funny:
*****************************
Úi giời! Trêu 2 người 1 tí thoai ^^ đừng đánh hội đồng em mah` tội nghiệp :haha:
Gió_ấm
20-12-2007, 09:24 PM
Tuyệt tình anh người thương kẻ nhớ
Sống lạnh lùng nhưng ấm áp trong thơ
Tuyệt tình anh quen sống bơ vơ
Nay đây mai đó làm thơ tặng đời
Mùa đông lạnh lắm ai ơi
Nhưng tim anh cũng một thời giá băng
em chua biet yeu
21-12-2007, 04:10 AM
hoá ra là thế ai ơi
hèn gì em thấy có lời giá băng
dù cho thơ ấy mặn nồng
nhưng tâm khảm ấy màu hồng phôi phai
phôi phai mà lại không phai
cũng như anh vậy không sai tuyệt tình
đúng là nó rất vô hình
tình anh có đó nhưng hình như không
không rồi lại cứ lòng vòng
không mà có đó nhưng không tuyệt tình
.................................
mong sao anh ấy-tuyệt tình
con tim băng giá biến hình nước trôi
để cho tim lại sục sôi
tâm hồn cháy bổng đôi môi thêm nồng
để ta thấy đựơc màu hồng
từ trong tâm khảm của lòng anh đây
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.