Xem đầy đủ chức năng : Cổ tích trong thơ
Gió_ấm
18-12-2007, 04:33 AM
Lâu lâu chẳng ghé chợ tình
Hỏi người còn nhớ tuyệt tình hay không
Thơ xưa ấm áp mặn nồng
Thơ nay ta lại viển vông với đời
Nào các bạn ta cùng chơi
Chơi trò cổ tích cộc đời trong thơ
Anh là lãng tử dại khờ
Vô tình lạc bước ngẩn ngơ với đời
Em là tiên nữ trên trời
Ai xui gặp gỡ để đời ngẩn ngơ
:slider: :slider:
em chua biet yeu
18-12-2007, 04:54 AM
mấy hôm không thấy tuyệt tình:timvo:
hôm nay xuất hiện ngỡ mình đang mơ
hoan nghênh quay lại với thơ :xinchao: :3nhay: :cungly:
tuyệt tình vẫn vậy thờ ơ với đời :so_funny:
bây giờ tổ chức trò chơi
không biết thể lệ ấy chơi thế nào ?:thatall:
mạn phép đây lại bước vào
chẳng biết người có đón chào nữa không?:fi:
bóc tem trước thế này không bít vui hay bùn đây:thatall: ,mình hok phải tiên :hihi: :hihi:
Gió_ấm
18-12-2007, 07:00 PM
Lâu lâu chẳng ghé lại nhà
Vần thơ vẫn vậy mặn mà thiết tha
Êm đềm như tiếng chim ca
Mà sao man mác như là heo may
Thơ này dẫu chẳng có hay
Cũng mong có bạn tối ngày đối âm
Tuyệt tình đôi lúc cũng hâm
CŨng mong ai đó âm thầm bỏ qua
Đường xa ta chẳng ngại xa
Có tình có nghĩa bao xa cũng gần
em chua biet yeu
18-12-2007, 07:49 PM
khen cho câu nói xa - gần
đời này đâu thiếu kẻ hâm như mình
thôi thì em cũng nhận mình
cùng hâm với kẻ tuyệt tình cho vui
:hihi:
zợ chzùng .....fải giúng nhau :hihi: :hihi:
lâu rùi không đối thơ với tt :kissing:
loiyeudanhchoai2007
18-12-2007, 09:02 PM
đã lâu nghe tiếng tuyệt tình
hôm nay mới gặp bạn mình ở đây
thơ người khiêm tốn:không hay
nhưng mà lời lại làm say lòng người
Gió_ấm
18-12-2007, 11:07 PM
Cám ơn bạn đã khen mình
Cám ơn em nhớ Tuyệt tình là anh
Cám ơn những tấm lòng thành
Cám ơn tất cả đã giành thời gian
Những ngày đem tối sẽ tan
Trời quang mây tạnh ngập tràn hương hoa
Kính chúc các bạn gần xa
Noell sắp tới đậm đà yêu thương
Chúc cho trên những nẻo đưởng
Không ai lẻ bóng lạc đường tìm ai
em chua biet yeu
19-12-2007, 06:48 PM
anh đã chúc thật là hay
em đây cũng có lời này chúc anh
chúc anh cuộc sống an lành
giánh sinh vui vẻ và nhanh vơi sầu
dù cho em ở nơi đâu
đừng buồn đừng nhớ đừng sầu vì em :hihi:
đừng buồn vì chuyện gì hén
và luôn vui vẻ đừng xen nỗi buồn
chúc anh cuộc sống luôn luôn
ngập tràn hạnh phúc cái buồn trôi đi
chúc cho giáng sinh lần ni
anh sẽ tìm được tri kỉ hồng nhan
để cho cuộc sống xua tan
một đời lãng tử miên man nỗi buồn
p/s: chúc mọi người giáng sinh vui vẻ,và cũng giống tt sớm tìm thấy 1 nửa trong đêm noel :hihi:
Gió_ấm
19-12-2007, 11:40 PM
Lạnh lắm không em lạnh lắm không
Nô ell rồi đấy ấm nồng môi hôn
Giáng sinh gắn ghép tâm hồn
Keo sơn gắn ghép keo sơn mặn mà
Sang năm xuân mới năm cũ qua
Trầu cau sắm sửa của nhà chỉnh chang
Nhờ người mai mối quả cau vàng
Sang nhà bên ấy hỏi nàng có ưng
Đầu xuân pháo nổ tưng bừng
Họ hàng trai gái chúc mừng uyên ương
Cô dâu hiền lại dễ thương
Chú dể đẹp lại khiêm nhường làm sao
Hai người nho nhã thanh tao
Trơi sinh một cặp trúc đào điểm tô
em chua biet yeu
20-12-2007, 12:29 AM
qua kia nghe nói anh từng
kén vợ 3 lần vẫn như không
thôi thì hãy cứ trông mong
tình kia sẽ đến màu hồng lại lên
...........................................
trời noel không lạnh bên ngoài
mà em sao thấy buốt hoài con tim
lạnh ngoài còn dễ làm chìm
còn lạnh ở đó con tim não nùng
............................................
hôm nay nghe báo tin mừng
có đôi chim đẹp đã từng mến nhau
bây giờ tính đến mai sau
cùng nhau xây đắp... trầu cau đến rồi
cả hai thật là đẹp đôi
trông kìa chú rể bồi hồi vui ghê
cô dâu chàng đẹp đến mê
chúc cho đôi lứa luôn kề bên nhau
không biết cho đến khi nào
ta cùng xây mộng ...cùng vào tương lai?
Gió_ấm
20-12-2007, 02:37 AM
Anh xây giấc mộng trong thơ
Cho em say đắm ngẩn ngơ men tình
Cổ tích mãi mãi đẹp xinh
Lung linh ảo mộng lung linh tình nồng
Vườn hồn nở giữa mùa đông
Má hồng cháy bỏng ấm nồng môi hôn
Ta say ngây ngất tâm hồn
Tiếc là cổ tích nụ hôn tróng tàn
em chua biet yeu
20-12-2007, 04:56 AM
tuyệt tình tệ quá đi thôi
cớ sao xây đắp ...ôi thôi phủ phàng
làm cho em cứ ngỡ ngàng
làm cho em cứ... mơ màng... về..... anh :hihi:
tinhemlabienrong17
20-12-2007, 08:48 PM
đó là cổ tích mà nàng !
cứ cho anh ấy mơ màng chút đi
bấy lâu xa chẳng biết chi
hôm nay trở lại thấy thì khác xưa
vườn thơ người mới lại vừa
có người thi sĩ mà chưa tận tường
lâu nay xa vắng nhớ thương
vầng thơ cổ tích vấn vương trong lòng
ước mơ tình thắm mặn nồng
tuyệt tình anh hỡi bóng hồng có chưa?
Gió_ấm
20-12-2007, 10:26 PM
Nắng nhẹ trời cao ong bướm bay
Trồi non mơn mởn hoa say lòng người
Xuân sang hoa lá tốt tươi
Người người ai nấy tươi cười xôn sao
Cùng hái lộc nào bắc cây neo
Để cho cái khổ cái nghèo ra đi
Giận ai ngày tết bỏ đi
Cho đời hỷ xả vui vì ngày mai
Nào nào các cậu con trai
Đào Mai Mận Cúc ai tài hái đi
Các cô các chị các gì
Hào hoa lãng tử tìm đi một chàng
Xuân sang xung túc họ hàng
Mừng xuân mừng cả nhà nàng nhà ta
Thôi thì để khỏi gần xa
Mừng xuân mừng cả nhà ta nhé mình
em chua biet yeu
20-12-2007, 11:49 PM
hôm nay lại ghé quán này
vầng thơ ai đó thật là hay
nghe sao như gió như mây bay về
trời xuân cảnh lại đẹp ghê
làm ta ngây ngất say mê cảnh trời
noel đã sắp đến rồi
ai ai cũng đã có đôi của mình
còn tôi vẫn vậy một mình
hôm nay lại ghé tuyệt tình làm thơ
đây là cổ tích trong thơ
tôi ngồi xây những ước mơ của mình
xây ngôi nhà nhỏ xinh xinh
ngôi nhà hạnh phúc chúng mình mai sau
ngôi nhà đó xây như sau:
trước là phòng khách trắng tinh
sau là phòng bếp thêm hình và tranh
phòng mình bên cạnh đó anh
đầu dường ấy đó bức tranh của mình
căn phòng nặng nghĩa nặng tình
căn phòng hạnh phúc của tình đôi ta.
và trên căn phòng ấy là
một căn phòng nhỏ gọi là mai sau
mai sau để đó phòng con
màu hồng ở đó sắc son của mình.
nếu được xây một vườn xinh
nơi để thư thái lòng mình thì hay
nơi để trồng những hàng cây
hoa chen sắc thắm hương say cuộc đời
hương ấy lan toả đất trời
làm cho ai nấy mê say chốn này.
xây ngôi nhà của ngày ngày
tiếng cười rộn rã của ngày và đêm
ngôi nhà ấm cúng êm đềm
ngôi nhà hạnh phúc ngày đêm mơ hồ.
ta đây xây những ước mơ
ước mơ nhỏ bé trong thơ của người
ai ơi nếu đọc mà cười
như vậy cũng tốt và đời thêm vui.
ước mơ chỉ là ước mơ
và đây hạnh phúc trong thơ của mình
Gió_ấm
22-12-2007, 04:16 AM
Nhà đẹp con ngoan lại vợ hiền
Đúng là viễn cảnh thần tiên cõi trần
Hỏi rằng cuộc sống thế nhân
Mấy ai được vậy một phần nhỏ thôi
Tuyệt tình từ nhỏ đơn côi
Lớn lên cũng vậy đơn côi một mình
Ước mơ một chút nhỏ xinh
Rằng có ai đó hết mình thương yêu
em chua biet yeu
22-12-2007, 04:39 AM
tôi buồn người lại buồn hơn
không ngờ người lại cô đơn ngày dài
cũng mong cho đến ngày mai
tuyệt tình - anh đấy có ai sẻ bùi
Giotnuoc
22-12-2007, 07:54 AM
Tôi đây là kẽ long nhong
văn thơ chỉ mói vỡ lòng
nghe you đôi đáp thấy nao trong lòng
thôi thì để lại vài dòng
để ghi đáu ở phòng này hen...
vẫn mong ông chủ phòng nay.
kiếm đươc bà chủ để ma đõ nâng
vẫn mong lũ khách gần xa
yêu đương thấm thiết vào mùa noel..
riêng tui vẫn cứ thiết tha
Bao giờ mối đến phiên mình đây ta..
mặc dù đẹp mã phong lưu
nhưng đây vẫn cứ cô đơn lạ thương.
hey
Gió_ấm
23-12-2007, 04:17 AM
Ngày mai là lễ giáng sinh
Ai thương ai nhớ Tuyệt tình anh đây
em chua biet yeu
23-12-2007, 05:52 PM
sáng nay là lễ giánh sinh
hôm nay em ghé thăm anh tuyệt tình
như vậy là được nha mình
noel vui vẻ vậy là xong xuôi:wavey:
lucbinhtimvn
23-12-2007, 11:45 PM
Lọ lem....cổ tích ngày thơ
Phép mầu....Tiên hóa giất mơ ngọt ngào
Được cùng hoàng tử duyên trao
Nàng khờ ngày ấy...được trời thương ban....
Bạc vàng ,nhung gấm ,cao sang
Huy hoàng ,hạnh phúc...thõa niềm ước mơ...
Ngày nay có một nàng khờ
Mộng mơ Hoàng tử...dẫu là trong thơ...
Chẳng cần bạc nén,nhung tơ....
Chỉ mong một tấm chân tình mà thôi
thế nhưng ngày tháng dần trôi...
Ước mơ ngày ấy...xa xôi với nàng...
người xưa giờ đã sang ngang
Vui bên tình mới ,rộn ràng bướm hoa
Bến xưa giờ vắng đò qua
Sông xưa nước đã trôi xa,ngược dòng...
Hỏi người...Tình đó còn không?
Giữ dùm đi nhé,tình hồng tim ta...
bao mùa Thu đến,Đông qua
Lặng thầm ta đếm ngày dài trôi nhanh..
Lạnh lùng băng giá vây quanh
Giáng sinh đêm thánh đến rồi người ơi !
Chấp tay ta khấn xin trời
ban muôn hồng phúc ,xuống nơi cỏi trần
Cho tình ta đó,một lần
Được cùng ai đó....càng gần hơn xưa....
:wavey: :wavey: :wavey:
Gió_ấm
24-12-2007, 01:19 AM
Cổ tích xưa đã xa rồi
Lãng tử ngày ấy có rồi nàng thơ
Tú Uyên lấy được Dáng kiều
Chàng khờ Từ Thức Tiên yêu mới tài
Hỏi đời duyên số tại ai
Kéo chi gắn ghép trúc mai một vần
Còn anh thân vẫn một thân
Và bao năm nữa cũng dần sẽ qua
Người thương thì ở nơi xa
Chưa lần gặp gỡ vậy mà tương tư
em chua biet yeu
24-12-2007, 04:06 AM
tin này nghe mới à nhà
người ta ở tận nơi xa kia à
vậy là tuyệt tình nhà ta
cũng đã có cái gọi là tương tư
không biết người đó thế nào :thatall:
mà làm lãng tử một thời hào hoa
giờ đây đã phải thốt ra
là mình đang phải sầu đa chữ tình:so_funny:
cung hỉ...cung hỉ ...:cungly:
tinhemlabienrong17
24-12-2007, 04:47 AM
mới gọi là chữ tương tư
mà em cung chúc biết hư -thật à!
ai tương tư bóng ở xa
sao không tìm kiếm nàng hoa ở gần
biết rằng khó gặp trung nhân
nếu thật sự gặp muôn phần mừng vui!
em chua biet yeu
24-12-2007, 06:01 AM
em đành phải chúc thế thôi
chứ ai chẳng biết ....chao ôi ...tuyệt tình
mấy lần tuyển vợ thật tình
mà nào đâu có bóng hình trong anh
giờ đây nghe chữ tương tư
ấy là cũng chuyện chưa từng ...nghe qua
từ khi gặp tuyệt tình ta
nên giờ nghe vậy nên ta chúc mừng
:cungly: cung hỉ típ ....tt uống nha...cạn ..:cungly:
loiyeudanhchoai2007
25-12-2007, 05:01 AM
tương tư hai tiếng mừng ư?
xem em tôi đó hình như muốn gì !
hay là muốn được nâng ly
muốn người ta cưới để đi ăn mừng!
em chua biet yeu
25-12-2007, 07:22 AM
được vậy thì em đã mừng
xem ra đám cưới ấy chừng còn lâu
tuyệt tình nghĩa nặg tình sâu (giờ mới bít hết mọi chuyện)
dù sao cũng chúc nguyện cầu của anh
"sớm được gặp mặt tri kỉ hồng nhan".
bữa nay hết chuyện để bàn
cầu chúc anh đựơc muôn vàn niềm vui
chừng nào anh có tin vui
báo em biết với chung vui với người
con người sống ở trên đời
lắm lúc trắc trở người ơi đừng buồn
@ loiyeudanhchoai2007:
mấy ngày không thấy anh qua
noel vừa mới có gì vui không ?
giờ còn mang nặng nỗi lòng
với gì xưa cũ ấy không hỡi người ?
chắc bữa nay em cũng phải "tu" thôi :hihi:
tt có người iu rùi .....hổng còn gì ....lưu luyến :timvo:
Giotnuoc
25-12-2007, 07:13 PM
lâu lâu lại ghé vào thăm
hay tin tuyệt tình đã có người trong tim
tui đây bỗng thấy vui mừng
vì ko lâu nữa tuyệt tình đổi tên
em chua biet yeu:
đọc nick anh đã thấy mừng
rằng em chưa có 1 lan yêu thương
việc gì em phaari di tu
tuyệt tình như thế còn anh đây mà
Gió_ấm
25-12-2007, 08:10 PM
Nào lại đây cùng mơ cùng mộng
Cùng Tuyệt tình hanh phúc trong thơ
Cố tích ấy chưa phai mờ em nhé
Vẫn còn đây anh sẽ cùng em
Hát lên đi câu ru tình êm ai
Giọng em cười nghe mát dượi bên ai
Em là ai phải chang là gió
Cuốn hồn tôi theo gió ngút ngàn
Quên đi hết cuộc đời đang chán ngán
Sống trong thơ ta có bạn cùng say
Biết đâu sẽ có một ngày
Khi tan giấc mộng tình say thắm tình
Gió_ấm
25-12-2007, 08:20 PM
Anh yêu em bồng bềnh nghiêng ngả
Yêu đường về yêu cả lối em qua
Sát bên em phố rộng đường xa
Mà như thấy trong ta ngắn ngủi
Nhin thấy em tim nhỏ cũng mừng vui
Nghe em cười ngọt bùi trong tiếng gió
Anh ước gì mình hoá thân cây cỏ
Để trải đường nâng gót em qua
em chua biet yeu
25-12-2007, 08:41 PM
dù là cổ tích trong thơ
nhưng em nào dám mình mơ mộng nhiều
mơ nhiều sợ ngã càng nhiều
đó vốn qui luật là điều dĩ nhiên
cùng anh ư ? giờ đây em không dám
vì biết rằng giờ sẽ chẳng được chi
giấc mộng ấy giờ đã phải chia li
em ước gì mình có thể như thế
có thể cùng người dệt mộng ấy trong thơ
có thể xây một ngôi nhà tình ái
nhưng giờ đây ..em cảm thấy ái ngại
vì mình là chướng ngại của ai kia
nên không thể xen lấn để chia lìa
khi tình nghĩa anh còn nặng ai đó
phải chi là ...tình ấy... anh... không có
thì em đây sẽ xây mộng cùng người
nhưng giờ đây sẽ thật là tức cười
nếu ..em đây... cùng anh ...xây giấc mộng ?
khi lòng anh nặng nghĩa với ai kia
thôi anh nhé điều đó là không thế
dù cho em đây ...cũng rất muốn thế
cùng anh - ta ...xây giấc mộng vàng
nhưng giờ đây.. sự thật.. quá ...phủ phàng
khi em biết ...bên anh ...còn người khác
em biết mình đã mang thân phận bạc
thôi đành vậy ..tạm gác ...giấc mộng vàng
lucbinhtimvn
25-12-2007, 10:16 PM
dù là cổ tích trong thơ
nhưng em nào dám mình mơ mộng nhiều
mơ nhiều sợ ngã càng nhiều
đó vốn qui luật là điều dĩ nhiên
cùng anh ư ? giờ đây em không dám
vì biết rằng giờ sẽ chẳng được chi
giấc mộng ấy giờ đã phải chia li
em ước gì mình có thể như thế
có thể cùng người dệt mộng ấy trong thơ
có thể xây một ngôi nhà tình ái
nhưng giờ đây ..em cảm thấy ái ngại
vì mình là chướng ngại của ai kia
nên không thể xen lấn để chia lìa
khi tình nghĩa anh còn nặng ai đó
phải chi là ...tình ấy... anh... không có
thì em đây sẽ xây mộng cùng người
nhưng giờ đây sẽ thật là tức cười
nếu ..em đây... cùng anh ...xây giấc mộng ?
khi lòng anh nặng nghĩa với ai kia
thôi anh nhé điều đó là không thế
dù cho em đây ...cũng rất muốn thế
cùng anh - ta ...xây giấc mộng vàng
nhưng giờ đây.. sự thật.. quá ...phủ phàng
khi em biết ...bên anh ...còn người khác
em biết mình đã mang thân phận bạc
thôi đành vậy ..tạm gác ...giấc mộng vàng
Chỉ là cổ tích trong thơ
Bé ơi đừng có vẫn vơ để buồn
Lệ sầu thôi..nhé...đừng tuôn...
Giất mơ ngày ấy...có là thật đâu
Ta xưa cũng ướt lệ sầu
Mộng mơ một thuở...tình đầu dỡ dang
Đông -Tây xa cách ngút ngàn
Thương cho phận bạc...hồng nhan lụy tình...
Biết trách ai...đành tự trách mình
Yêu thơ chi để yêu người yêu thơ
Biết rằng tình ấy tình khờ
Biết rằng nhung nhớ chỉ là trong mơ
Nhưng tim ta trót dại khờ
Lọ lem nàng ngốc...dệt mơ để buồn
Tình xa...cánh tím lệ tuôn
Lặng thầm ta gới nhớ thương về người....
Người vui ta cũng ngậm cười
Thật lòng đấy...phải đâu nào trách ai...
Nghĩa tình ngày ấy đã phai
Tuyệt tình nay đã có ai...trọn tình
Lục bình cánh tím....chẳng xinh
Bồng bềnh trên sóng...nhạt màu sắc phai
Ngày về...hỏi có còn ai
tình chung ta giữ...mặc ai quên lời...
Gió_ấm
25-12-2007, 11:53 PM
Ngó vô cổ tích trong thơ
Hỏi người sao lại ngẩn ngơ thế này
Vườn cổ tích say tình say nghĩa
đừng gieo sầu mà nghĩa cạn tình vơi
Nào cười lên ta cùng xây cổ tích
Xây lâu đài và những truyện thần tiên
Ánh mắt hồn nhiên như ta hồi thơ dại
Nhìn cuộc đời nhân ái yêu thương
Ta còn đây giữa trốn thiên đường
Trái tim yêu và tình thương vô hạn
Ta còn đây ta còn cận bạn
Nếu một ngày thiệu bạn ta cô đơn
Nào đừng trách đừng hờn gì nữa nhé
Hãy vui lên rồi sẽ có tương lai
Nhắm mắt lại ngày mai trời lại sáng
Ánh bình minh lai láng khắp tâm hồn
Gió_ấm
27-12-2007, 01:38 AM
@ecby: Lơi tâm sự hay quá ta hiểu Tuyệt tình ư khó lắm đấy vì chính tt cũng không hểu chính mình ^^
tt tin vào cảm nhận của mình tt có thể đọc được suy nghĩ của người khác có thể tìm ra lối thoát cho tất cả mọi truyên nhưng cũng không thể giúp được chính mình. Nêu 1 ngày nào đó được tiếp xúc với tt chắc là sẽ không thất vọng vì đã coi tt là bạn đâu
tt cũng là một người rất nhậy cảm trong truyện tình cảm .
Vườn cổ tích ta cùng xây giấc mộng
Truyện tình yêu bất tử có hay không
lucbinhtimvn
27-12-2007, 04:17 PM
@lucbinhtimvn:chào bạn.Mình đã mấy lần thấy và đọc qua thơ bạn nhưng không hiểu lắm ,cho đến khi biết tình online của bạn vơi tt thì mình mới hiểu tất cả những dòng thơ đó :so_funny: .Mình cũng đã đọc vài bài thơ của bạn ,rất hay (bắt đầu đọc khi bít bạn và tt thôi chứ trước đó mình không để ý lắm đến thơ bạn vì mình cũng mới vào) .
Và cũng tình cờ mình đọc được một thắc mắc của bạn về tình online.Bạn hỏi nó có tồn tại không?Mình có thể trả lời cho bạn đựơc câu hỏi đó (mình chỉ đọc câu hỏi chứ chưa tham khảo câu trả lời của người khác).Mình có thể khẳng định với bạn rằng tình online là có thật và nó sẽ có kết quả tốt đẹp nếu như cả hai biết vun đắp và thực sự yêu nhau.Nhiều người không tin vào tình online vì họ nghĩ người kia sẽ nói dối mình điều đó là có thể nhưng không phải là tất cả ,bạn muốn biết tình cảm của người đó thì hãy dùng trái tim mà nghe chứ không nên nghe người ngoài nói,vì chỉ có bạn mới biết được tình cảm mà người đó dành cho mình đến mức độ nào,hãy nghe từ lời nói,ánh mắt,sự quan tâm....điều này rất khó với tình online ...nên chỉ có bạn mới biết đích thị là nó thật hay giả.Tình online lúc đầu rất thu hút cả hai nhưng sau đó sẽ dễ dàng rời xa nhau vì dễ gây nhàm chán,mỗi khi có ngày lễ mọi người đều có đôi,còn tình online lúc đó cảm thấy rất cô độc và lẻ loi,buồn chán tuyệt vọng với tình yêu đang có...vì cả 2 đều ở quá xa nhau...nên cũng dễ dàng thay đổi.Thông cảm cho nhau lại là điều rất khó nếu như không biết khéo léo quan tâm.
Mình nhỏ tuổi hơn bạn nhưng cứ gọi là bạn đi cho nó thân mật cũng được(hi vọng là được phép).Sở dĩ mình trả lời cho bạn câu hỏi trên không phải là mình la người từng trải mà vì mình là người rất nhạy bén trong chuyển tình cảm (mọi người nhận xét thế) nhất là chuyện tình yêu.Mình cũng từng cố vấn cho các bạn của mình và đều thành công :hihi: ,nhưng có điều tệ là tình cảm người khác mình có thể giải đáp được nhưng tình cảm của mình thì .....như 1 mớ bòng bong....không gỡ được.Mình cũng đã đọc câu hỏi bạn hỏi tt và câu trả lời của tt có thể mình nói mình tò mò chuyện người khác cũng được,đáng lẽ mình cũng không nên xen vào chuyện này.Nhưng câu trả lời của tt thì mình có thể hiểu được bởi mình có hoàn cảnh gần giống như thế....khi tình online mà mỗi người quá xa nhau....Quả thật mình cũng cảm thấy ở tt có cái gì đó hay sở thích giống mình (chỉ qua thơ thôi chứ chưa chát bao giờ) đó là cảm giác của mình còn thật sự như thế nào mình không biết.Thôi mình chỉ nói thế thôi ,hình như mình nhiều chuyện quá thì phải.Dù sao cũng rất vui vì quen bạn.Nếu có gì thắc mắc chuyện tình iu có thể mình....giải đáp cho....trong phạm vi có thể thui
@tt: xây mộng ở đây lâu quá ,mất thời gian,về nhà iem ước nhanh hơn ,với lại cũng chưa nguôi :gian:
ước gì.....wen về nhà mình ước chứ...tt muốn ước gì qua bên mà ước nha....giờ ko có thơi gian xây lâu đài tình ái :fi: :chayle:
@ban quản trị: nếu cảm thấy lạc đề thì xoá đi,đừng chuyển đi chỗ khác ...thanks
Online tình đó có không?
Thật lòng hay giả...do mình mà thôi
bạc đen ,dổi trá tình đời
Nên ta mới mượn lời thơ giải sầu...
Thực tế nào giống Thơ đâu
Chỉ là cổ tích....cho lòng nhẹ vơi
''Còn thương chia nữa trầu cơi
Hết thương ném đá...cho vơi hận lòng...
Online tình có như không
Có không...Không có...như là giất mơ
Chỉ là cổ tích trong thơ
Cho đời thêm đẹp...người vui với người...
Dù ai tráo trở.ngược xuôi
Ta đây vẫn giữ chân tình sáng tươi
Mặc cho nhân thế chê cười
Ta đây vẫn đứng thằng người...bước đi...
:slider: :slider: :slider:
em chua biet yeu
27-12-2007, 07:30 PM
thực sự không biết nói sao
khi mà ai đó hiểu sai về mình
thật sự em không cố tình
hay có gì khác mong người hiểu cho
thật lòng xin lỗi nếu như làm ấy buồn
@tt:em không nói là em hiểu hết anh mà chỉ nói em hiểu câu trả lời của anh.Em cũng tin vào cảm nhận của mình về người khác ...cũng như anh thôi em cũng nói em ko hiểu chính mình còn gì
quanh đi quẩn lại chỉ vài dòng
mà nghe nặng trĩu nỗi lòng của ai
buồn thay vì phải thế này
vì mình thiếu nghĩ làm ai đó buồn
Gió_ấm
27-12-2007, 10:39 PM
Nhân gian hỡi tình là gì vậy
Online mơ mộng đong đầy nhớ thương
Lãng tử bao khách vấn vương
Hỏi rằng ai đó có thương thật lòng
Hay là chỉ thỏa ước mong
Vần thơ mơ mộng cho lòng dịu vơi
Ai ơi sống ở trên đời
Chữ tình chữ nghĩa là lời mẹ cha
Một mai cất bước xa nhà
Chữ tâm sáng mãi xứng là nam nhi
tinhemlabienrong17
28-12-2007, 04:10 AM
online tinh có có không
có không không có- chỉ hồng se duyên
cho anh hùng gặp thuyền quyên
cho tình thêm thắm cho duyên thêm nồng
tình kia chỉ có mấy dòng
biết rằng người đó thật lòng hay không
hứa hẹn lẫn cả chờ mong
nếu người giả dối hỏi lòng có đau
tình kia hỏi có ngọt ngào
chỉ qua lời nói đâu nào gần bên
xa xôi trắc trở gặp ghềnh
hỏi rằng trọn vẹn để nên câu thề
giây phút xao xuyến đam mê
để cùng dệt ước xây thề trăm năm
mà quên ngàn dặm xa xăm
mà ôm hình bóng âm thầm nhớ thương
chữ tình sao mãi cứ vương
để cho mắt ước đêm trường cứ rơi
dẫu rằng toàn bộ những lời
online tình đó đều thời dối gian
cũng có người thật đàng hoàng
nhưng mà lẫn lộn thau-vàng biết đâu
nhưng mà chỉ nói một câu
duyên nợ đưa đẩy tình đầu se duyên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.