Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CẢm NhẬn VỀ NgÔn TỪ



hohamy
18-12-2007, 03:19 AM
Mở ra đi những con số ,những con chữ nhảy múa, nào những câu chữ đời thường, nào những khẩu ngữ cửa miệng,.Lọan ,lọan cả rồi. Cả trong viết và cả ngòai đời .Cái luận điệu như chưa từng được suy sét, ngẫm nghĩ thì ngay lúc này ,giờ đây nó là con suối chảy mãi đến bất tận. Muốn khai thác , muốn soáy sâu vào nó và đục khóet . Để thấy được cái văn hóa câu từ mà con người sử dụng và đã quên nó. Quên rằng đó là một phần thể hiện cái Nhân, Quên rằng Đó cũng cần làm đẹp , cần mỹ cảm.



Có ai nghĩ nhiều về nó chưa . Có rồi đấy rất nhiều nữa và chắc hẳn sẽ được chọn lọc một cách tinh tế , Nhưng đó là chỉ khi con người viết thôi, Ứng xử thực tế ưh. Nhiều lắm, nhiều ko thể liệt kê nổi. Phong phú lắm, đa dạng lắm. Có khi một tầng lớp tri thức trao đổi hay tán gẩu . Vô tình ta chụp dược thì ra họ cũng thế cả. Cũng khẩu ngữ rất bình dân và dể hiểu. Rất vô tư và chẳng ngại ngùng Như ta đang lọt vào thế giới của những nhà mối lái, hàng chợ.(thường thấy) Mà có khi hàng chợ còn lịch sự hơn nữa ấy chứ. Nếu như không nhìn cái vẽ bề ngòai láng mướt, phẳng phiu thì có lẻ Tôi đã nhầm với những kẻ giang hồ đốp chát.



Miễn bàn về chúng nhiều vì chẳng thể nào thay đổi cách nhìn về họ , về câu từ mà họ đang dùng. Đã dính chặt , đã ăn sâu vào bản năng của họ.Chỉ cần hé mở thôi là bạn , là Tôi hay một ai khác có thể nghe bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu và không giới hạn. Văn minh nhiều khi họ lại nghĩ thóang cho diều đó. Nhưng đâu biết rằng họ sống trong một môi trường hiện đại , hòa nhập với tất cả nhưng đã thiếu đi rất nhiều, rất nhiều CON NGƯỜI VĂN MINH.



Xã hôi phát triển con người bị cuốn theo dòng xóay cuộc đời. Họ hối hả cho tất cả và có lúc họ đã quên –cái quên đã trở thành căn bệnh xã hội ,. Trầm trọng nhưng rất đổi bình thường. Dường như con người đang quay lưng về nó. Mặc nhiên tồn tại, mặc nhiên –tất yếu của cuộc sống. Có lẻ vậy. Con người thờ ơ và vô cảm dần. nghe rồi cũng quen –nhân rộng và phổ biến quanh Bạn , quanh Tôi , xung quanh chúng ta bạn ạh..



Tôi chỉ xin một diều nho nhỏ. Chúng ta đừng quay lưng . Đừng thờ ơh về điều đó . hãy lên tiếng, hãy xóa bỏ, hãy thể hiện là chúng ta đang sống trong một XH văn minh ,con người văn minh và đầy trách nhiệm , đầy tình yêu thương , đầy VĂN TỪ MỸ CẢM bạn nhé. Chúng ta sống tất cho điều đó. Thật ý nghĩa rồi.

palentine_kiiixx
18-12-2007, 04:12 AM
tay tớ vít những từ vậy nhưng những Văn Từ Mỹ Cảm đã ăn sâu trong tiềm thức ồi. Dù viết j những những cái tớ suy nghĩ nó tốt là ok