Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh chỉ là chàng ngốc



langtusautinh
18-12-2007, 01:56 AM
anh tự nhận mình là kẻ thông minh
quyết không yêu để phải sầu phải khổ
không biết giận không hờn ghen không nhớ
những tháng ngày êm ả cứ dần qua
có lẽ đời anh cứ như vậy diễn ra
nếu như không có buổi chiều hôm ấy
thời khắc gặp em sao mà lưu luyến vậy
ánh mắt nhìn xa thẳm phía trời xanh
và kể từ giây phút ấy tim anh
đã chẳng thể đập bình thường được nữa
ái tình vốn là đề tài muôn thủa
anh gã khờ chập chững bước vào yêu
cuối cùng anh cũng đã hiểu một điều
là chẳng thể sống cuộc đời cô độc
thế mới biết mình chỉ là chàng ngốc
trước mặt em anh là gã si tình
trong tình yêu không có kẻ thông minh
mà chỉ có những con người dại dột
anh không phải là người sau chót
thế gian đều nghiêng ngả bởi vì yêu

starfish_and_my_dream
18-12-2007, 02:06 AM
K GẶp Em Anh ĐÂu NhƯ ThẾ
NhƯng NhỜ Em Anh ĐÃ BiẾt TÌnh Iu
Iu LÀ GÌ KhiẾn NgƯỜi Ta Đau KhỔ
NhƯng CẢ KhỐi NgƯỜi MÊ MẨn VẪn MuỐn Iu

langtusautinh
18-12-2007, 05:33 AM
gặp em mới chỉ một lần
mà con tim đã muôn phần nhớ thương