langtuamtham
18-12-2007, 01:52 AM
[CENTER] My Mother
[COLOR="Blue"] Mẹ tôi tốt nhất trên đời
Yêu con tha thiết vời vợi trời cao
Một niềm ấp ủ gian lao
Ong lưng cơm áo con bao giấc lành
Tình mẹ thấm toạt trời xanh
Hoà đại dương sáng long lanh sao trời
“Em” đừng khóc nhé em ơi!
Rằng nước mắt ấy tơi bời mẹ đau.
07/06/2007
Ai còn mẹ tức là còn cả cuộc sống…
Vì con là cuộc sống của mẹ.
[COLOR="Blue"] Mẹ tôi tốt nhất trên đời
Yêu con tha thiết vời vợi trời cao
Một niềm ấp ủ gian lao
Ong lưng cơm áo con bao giấc lành
Tình mẹ thấm toạt trời xanh
Hoà đại dương sáng long lanh sao trời
“Em” đừng khóc nhé em ơi!
Rằng nước mắt ấy tơi bời mẹ đau.
07/06/2007
Ai còn mẹ tức là còn cả cuộc sống…
Vì con là cuộc sống của mẹ.