Xem đầy đủ chức năng : † Sợ Hãi.........†
Cô đơn lãng khách
18-12-2007, 01:42 AM
tôi sợ, đọc xong bài viết của Chik tôi thấy sợ, quá khứ, kỉ niệm tràn về như gió lốc....
_tôi đã đánh, đã chém bao nhiêu người,??? giỏi võ thì có đấy, nhưng chỉ giỏi làm tổn thương người khác thôi chứ được cái nỗi gì.....
_đau, cái đêm hôm đó....lãnh hai vết chém tôi chả thấy đau, nhưng bây giờ cái cảm giác đó...tôi sợ tôi đổ máu, tôi sợ người khác đổ máu....
_dòng máu đỏ trào ra...sự sống của tôi, của bao nhiêu người...bị rút dần qua dòng máu nóng hổi, đỏ lòm...phun ra, sợ
_những vết thương trên người, trên cơ thể mới 19 năm tuổi...
_thầm nhủ sẽ không bao giờ phải nhìn thấy máu nữa, luôn luôn nắm lẽ phải trong tay, nhưng chẳng nhẽ cái lẽ phải ấy cứ phải chứng minh bằng máu,?? máu của tôi?? máu của người khác....sợ
starfish_and_my_dream
18-12-2007, 01:50 AM
BẠn NÓi ChuyỆn GiỐng Phim KiẾm HiỆp Óa BẠn CÓ ThỂ NÓi RÕ HƠn K ChẢ HiỂu GÌ HẾt
coi phim nhiều quá..... nhiễm..... thành hâm luôn roài.... !!!
GiRl Sh0cK
18-12-2007, 11:49 PM
từ bỏ nó y ...từ bỏ tất cả .."we" bắt đầu 1 life mới ...ấy hứa với tớ rồi mà đúng ko ...đừng làm tớ bùn và chíh ấy fải đau ...tớ cũng sợ đấy
chickchoecutduoi
19-12-2007, 06:26 AM
@tôi sợ, đọc xong bài viết của Chik tôi thấy sợ, quá khứ, kỉ niệm tràn về như gió lốc....
_tôi đã đánh, đã chém bao nhiêu người,??? giỏi võ thì có đấy, nhưng chỉ giỏi làm tổn thương người khác thôi chứ được cái nỗi gì.....
_đau, cái đêm hôm đó....lãnh hai vết chém tôi chả thấy đau, nhưng bây giờ cái cảm giác đó...tôi sợ tôi đổ máu, tôi sợ người khác đổ máu....
_dòng máu đỏ trào ra...sự sống của tôi, của bao nhiêu người...bị rút dần qua dòng máu nóng hổi, đỏ lòm...phun ra, sợ
_những vết thương trên người, trên cơ thể mới 19 năm tuổi...
_thầm nhủ sẽ không bao giờ phải nhìn thấy máu nữa, luôn luôn nắm lẽ phải trong tay, nhưng chẳng nhẽ cái lẽ phải ấy cứ phải chứng minh bằng máu,?? máu của tôi?? máu của người khác....sợ
19 tuôỉ đủ để bạn biết mình phải làm gi! đừng làm người khác tổn thương cũng như chính bản thân bạn ,hôm qua tôi có nghe bạn tôi kể về quá khứ "hào hùng" của bạn ấy, cảm giác bình an là cảm giác bây giờ mà bạn ấy có đựoc sau khi đã bỏ quên quá khứ, bạn hãy như bạn của tôi!bạn sẽ có đựoc sự bình anh của tâm hồn!
Bạn xem film giòng máu anh hùng chưa??? chưa xem thì xem đi Ngô Thanh Vân xinh lắm , đánh nhau cho nó biết 1 tí cũng tốt , nhìn thấy máu mà ko sợ cũng tốt đấy :)) nhưng đừng có thái quá nhé. Bạn mà đc như siêu nhân chuyên đi đánh kẻ xấu , hoặc ra tay hiệp nghĩa giúp đỡ kẻ cô thế , thì mình khuyên bạn nên như thế tiếp chứ đi đồ sát người vô tội thì thật là đáng thất vọng.
teddy_boy
19-12-2007, 11:56 AM
thật sự thì mình chả hiểu rì cả,rốt cuộc những rì bạn nói coá là sự thật ko thế,hay chỉ là trên phim ảnh thui????
[Lady] Eric [V.Pi]
26-12-2007, 08:15 AM
oh, you này trái ngược dzới mình ta. Pị pịnh sợ máu hảh??? Máu là nghệ thuật đó, nó có sẵn trong người, có vị đặc trưng và có màu sắc tuyệt đẹp... sợ máu chỉ là bước đầu thoy, từ từ goy sẽ thí máu đẹp nhém ( sợ thí máu thì đừng đi gây sự ^^).
19 tủi là cái tủi bồng bột nhất, nhưng cũng là cái năm hạnh phúc nhất . Đừng sợ gì hết, hãy sống thoải mái trong tủi này, để nếm cho đủ sự đời, đủ chín chắn thì mới bước sang tủi 20 ... bạn sẽ thấy thoải mái hơn ^^
::Đông Tà::
26-12-2007, 02:30 PM
Chơi dao có ngày đứt tay :cr:
:rain:....... anh Linh khùng wé!!!
Timmy™
24-01-2008, 05:08 AM
Làm tổn thương người khác và làm tổn thương chính mình.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.