Xem đầy đủ chức năng : giã từ giấc mộng !
loiyeudanhchoai2007
17-12-2007, 10:22 PM
thôi từ nay ta phải giả từ
một giấc mộng chỉ toàn hư và ảo
vì lòng người ta thấy nhiêu gian sảo
mộng ban đầu làm điên đảo tim ta
thôi từ nay xem giấc mộng đó là
một bài học giữa phồn hoa đô hội
giấc mộng nào đến nhanh rồi lại vội
biến thành sương thành khói giữa lòng tôi
thôi từ nay ta cất bước xa xôi
tìm quân lãng để rồi ta sống mạnh
muốn quên lắm để sống đời kiêu hãnh
mà tâm hồn chợt giá lạnh từ nao
thôi từ nay ta chẳng dám mộng cao
để khỏi phải té đau người khinh bỉ
biết tìm đâu ở đời này chân lí
một tấm lòng chung thủy của quần hoa!
thôi xem là giấc mộng đó đã qua
ta tỉnh dậy thế mà còn mê ngủ
giấc mộng nào để nỗi buồn trú ngụ
thôi giã từ giấc mộng ấy phù du!
em chua biet yeu
17-12-2007, 10:49 PM
giấc mộng người đó là chi ?
chắc là đã có chuyện gì phải không?
có phải là chuyện tơ hồng
sáo kia đã vội sang sông không à?
nếu thật thế vậy thì là
giã từ là đúng và là đừng đau
người ơi nghĩ đến mai sau
tìm người tri kỉ cùng nhau mộng vàng
dù cho đời lắm phủ phàng
nhưng mà không phụ lòng chàng thuỷ chung.:fi:
nếu không phải chuyện ấy thì.............pé ...pó ...tay:thatall:
loiyeudanhchoai2007
19-12-2007, 09:50 PM
giấc mộng đó anh xây bằng cát trắng
tạo lâu đài -có rào chắn vách ngăn
anh cũng sợ nó không ở vĩnh hằng
theo sóng biển cuốn giăng không còn nữa
anh cũng sợ mình vội trao lời hứa
không hoàn thành với một nửa con tim
và sợ người sao cứ mãi lặng im
hay có lẽ người đang tìm bóng khác
giấc mộng anh -anh là người bị lạc
vào vườn hoa hay sa mạc hoang khô?
hay rơi vào khoảng trống của hư vô
không lối thoát héo khô rồi sắp chết
giấc mộng nào? đâu còn giờ đã hết
người ra đi in dấu vết khi xưa
và cơn mưa xóa đi chớ đừng chừa !
để quên lãng tôi ngày xưa vụng dại
em chua biet yeu
20-12-2007, 12:54 AM
ai trên đời cũng có lần vụng dại
nên bây giờ hãy làm lại đi anh
giấc mộng kia dẫu đã không thành
nhưng hãy cố ta xây thành cái khác
đời này khổ nhưng không hề bội bạc
với những người luôn cố gắng vươn lên
dungnhinanh_em
22-12-2007, 01:49 PM
Xin trả lại em hết ân tình
Cả luôn dòng chữ nét thơ xinh
Đã biết tình ta giờ hai lối
Cuộc tình thuở ấy đã chia ly
Anh trả cho em dòng thơ buồn
Tay run nét chữ lệ trào tuôn
Hai chữ biệt ly anh buồn viết
Thôi xa cách rồi dẫu rằng đau
Anh trả cho em cả câu thề
Của thời êm ấm thủa đam mê
Giờ đâu còn nữa lời hẹn ước
Anh gạt lệ sầu nuốt tái tê
tinhemlabienrong17
22-12-2007, 07:38 PM
sao anh lại trả hết ân tình
thuở nào 2 đứa đã cầu xin
vầng thơ em gởi in hình bóng
anh có trả hoài em vẫn mong
sao anh trả em dòng thơ buồn
tại vì sầu não thế nới tuôn
ơi chữ biệt ly anh đừng viết
như thê còn gì chết lòng em
anh trả lại chi cả câu thề
một thời ta mải miết rong chơi
dẫu chẳng nên đôi lời em đó
anh cứ giữ gìn nhớ nhỏ nha!
em chua biet yeu
22-12-2007, 07:52 PM
người trả - người giữ để làm gì
thôi thì hãy để nó trôi đi
nếu anh trả ...em níu giữ làm gì
thôi thì cứ chôn vùi theo quá khứ
anh muốn trả thì để cho anh trả
em không nhận thì cứ để hư vô
rồi thì đó nó cũng chẳng còn gì
anh-chị cả hai đều thoả mãn
tình dù đẹp nhưng nếu đã chia li
thì người ơi níu giữ có được gì
chỉ còn cách chôn vùi theo năm tháng
tinhemlabienrong17
22-12-2007, 09:16 PM
một người trả người kia càng níu kéo
để ân tình không khô héo tàn phai
để cho ai nhớ mãi những tháng ngày
để tim đó ngân hoài câu ươc hẹn
một người trả nghĩa là tình không vẹn
có nghĩa là ôm uất nghẹn người kia
có nghĩa là người nhất quyết chia lìa
nghĩa là phải nói chia ly người hỡi!
congaquay
23-12-2007, 02:43 AM
Anh muốn trả em cả cuộc đời
Mà lòng mang nợ. Cánh hoa tươi
Khi xưa ta lỡ cài lên áo
Nhưng chẳng tìm đâu..bóng dáng người
tinhemlabienrong17
28-12-2007, 05:13 AM
giấc mộng ơi xin đừng quay trở lại
ta sợ rồi nên ta phải trốn mi
đừng theo ta gieo rắc nỗi sầu bi
sao bám mãi chuyện gì hay mắc nợ
thật nực cười cái dòng đời cứ ngỡ
người sống còn hãy cứ mở lòng thương
người chết đi theo năm tháng bụi đừng
lòng cứ mãi vấn vương người nhân thế
ta tỉnh rồi hỏi giờ này có trễ
dẫu muộn màng nhưng không để luyến lưu
dẫu cuộc đời phía trước có âm u
vẫn cứ muốn ngao du mà khám phá
có phải ta người hành tinh xa lạ
cũng giống người nhưng muốn hóa con tim
không yêu thương ghét giận chỉ im lìm
hồn thanh thảnh đắm chìm cùng mây gió
hỏi con tim ta màu gì ! máu đỏ
muốn biến thành cát bụi -chỉ tàn tro
nó khô khan ai muốn để mà cho
muốn vứt bỏ nhưng ngại lo mình tôi
ai sắp đi để lại lời hấp hối
ai sắp về làm bối rối ai kia
ai buồn đau khi nghe tiếng chia lìa
ai cười vỡ khi ai kia hạnh phúc
và ai sẽ nói lời cầu nguyện chúc
để ai người mọi lúc được gặp may
và ai người hởi lời đến cho ai
vầng thơ hãy quay về nơi thực tại
ôii cuộc đời sao qua nhiều ngây dại
sao quá nhiều sảo trá lẫn dối gian
có ai không đừng ham cảnh giàu sang
để cuộc sống an nhàn cùng mây nước
dù có mong nhưng thể nào có được
chắc dòng đời đang chảy ngược với ta
nên gặp nhiều bão tố với phong ba
nên cuộc sống đang vui mà sầu não
hoamytrang
29-12-2007, 03:43 AM
còn giâc mộng đẹp hòai sao đựơc
nắng cứ buông hồng trên đôi mắt
trời chiều tím nướcmắt hoen đôi má
sáng nay buồn không biết vì đâu
chiều hồng mãi mãi trong tim đôi lứa
nắng phải hồng vì đôi mắt thơ ngây
tình vân đẹp đẹp màu chờ mong
nắng chiều hồng bởi nắng thanh thien
còn buôi học trời chiều mang lại
mây đăng ten thơ mộng cuộc đời
trời chiều tối trăng mơ màng tỉnh giâc
tiếng chim chiều bay lọan chiều hôm
hoamytrang
29-12-2007, 03:53 AM
màu hồng vương mãi trên mái tóc
mái đầu xanh xanh mãi hoc trò
trời già già mãi theo thời gian
còn tôi trẻ với trời thanh thiên
hoamytrang
29-12-2007, 04:02 AM
trời xuân nắng cứ mơ màng
chim kêu báo sáng sắc cờ lung linh
tinhemlabienrong17
29-12-2007, 04:02 AM
giấc mộng là giấc mộng thôi
còn đôi trong giấc-lẻ loi tỉnh người
mơ thì chỉ thấy nụ cười
thấy người trong mộng là người mình yêu
càng mơ càng mộng bao nhiêu
thì thấy đời quá hẩm hiu với mình
hoamytrang
29-12-2007, 04:06 AM
trời chiều xuyên qua nhánh ô rô
rộn ràng tiếng sáo ai bay trong vừơn
nốt trầm vương nhánh ô rô
nốt thanh vương mãi lòng ai lời thề
giấc mộng là giấc mộng thôi
còn mơ còn mông con người với ta
hoamytrang
29-12-2007, 04:13 AM
gửi người em gái xứ xa
chim kêu vựơn hót biết đâu mà tìm
em chua biet yeu
29-12-2007, 11:34 PM
giấc mộng đúng chỉ là giấc mộng
tỉnh giấc rồi thấy lòng quá đơn côi
người trong mộng giờ đã xa thật rồi
mộng đau quá thế nên đừng mộng nữa
Windysoul
29-12-2007, 11:45 PM
giấc mộng đúng chỉ là giấc mộng
tỉnh giấc rồi thấy lòng quá đơn côi
người trong mộng giờ đã xa thật rồi
mộng đau quá thế nên đừng mộng nữa
Một giấc mộng đâu chỉ là giấc mộng
Nó còn là những ước vọng trong tim
Và giấc mộng là một phần cuộc sống
Hỏi mọi người ai chẳng mộng hay không?
Chẳng muốn mộng thì chẳng còn vọng ước
Chẳng biết đau thì hạnh phúc sao đầy?
Không xa cách sao có ngày tìm được,
Những niềm vui khi hạnh phúc sum vầy?
em chua biet yeu
30-12-2007, 03:25 AM
Một giấc mộng đâu chỉ là giấc mộng
Nó còn là những ước vọng trong tim
Và giấc mộng là một phần cuộc sống
Hỏi mọi người ai chẳng mộng hay không?
Chẳng muốn mộng thì chẳng còn vọng ước
Chẳng biết đau thì hạnh phúc sao đầy?
Không xa cách sao có ngày tìm được,
Những niềm vui khi hạnh phúc sum vầy?
cuộc đời này ai chẳng mơ chẳng mộng
nhưng mộng ấy có bao nhiêu là thành
vẫn biết rằng đã sống thì phải mộng
nhưng mộng nhiều ngã đau quá người ơi
muốn đứng dậy để bắt đầu mộng tiếp
để hi vọng một ngày có đoạn kết
để hạnh phúc ngập tràn một lần thôi
nhưng sợ lắm giấc mộng lại tàn trôi
và vĩnh viễn không bao giờ dám mộng
giã từ giấc mộng từ đây
giã từ những phút những giây bên người
giã từ tiếng nói nụ cười
giã từ giấc mộng một đời của em
tinhemlabienrong17
30-12-2007, 04:42 AM
giã từ giấc mộng trong đêm
để ta xây mộng êm đềm tinh mơ
mộng ta là những vầng thơ
là bao nhiêu nỗi ước mơ với đời
giấc mộng nào cũng tàn vơi
khi mà ánh nắng mặt trời sáng lên
mơ nhiều rồi mộng không tên
cho nên số mãi lêng đênh thế này
ta đang tỉnh mà lại say
rượu hồng không uống mà hoài vị men
từ lâu mơ mộng đã quen
từ lâu buồn đã lẫn xen tâm hồn
mượn lời thơ để phát ngôn
giải đi phiền não đã tồn bấy lâu
mộng ta nào có nỗi sầu
mà sao tỉnh giấc cả bầu sầu bi
mộng nào thôi hãy đi đi
sao mà cứ mãi luyến gì nơi đây
muốn niềm vui mãi đong đầy
muốn lời thơ mãi vui vầy thế nhưng
giấc mộng cứ mãi không ngừng
đến ta ta lại vui mừng biết bao
sao trong những giấc chiêm bao
mộng nào mộng nấy ngọt ngào làm sao
mà khi tỉnh dậy lòng đau
phải chăng ta đã mộng cao hỡi người !
tinhemlabienrong17
16-01-2008, 03:22 AM
ta còn chi hay chỉ là giấc mộng
sống với đời chỉ ước vọng qua thơ
tâm hồn ta sao quá đỗi thẩn thờ
ngao du mãi bây giờ ta ngán ngẫm
đôi lúc buồn nhìn nơi xa xa lắm
nhìn kiếp người chìm đắm bởi phong ba
ai tạo sinh làm thân kiếp người ta
chỉ buồn bã mang u sầu -hóa đá
sống giữa dòng đời chỉ lọc lừa dối trá
vui sướng gì ta chả muốn luyến lưu
lòng buồn quá mặc dù không rõ được
thượng đế ơi cho con xin đều ước
một đều thôi để được ước ba lần
ước kiếp sau đừng sinh kiếp người trần
để khỏi phải sống luân hồi đau khổ
ước trần gian thôi đi đừng bão tố
để cho đời những cảnh khổ sạch không
và ước sao cuộc sống chỉ màu hồng
đừng màu đỏ -tím -đen buồn quá đỗi!!!
tinhyeulalytuongcuatoi
17-01-2008, 06:37 AM
gửi tinhemla..vutru17 !
lời em nói hình như em giận dỗi
em yêu người xin hỏi đúng hay ko?!
đời em ơi đâu chỉ có màu hồng
chỉ màu ấy vẽ sao thành cuộc sống?
anh vẫn biết yêu em là trông ngóng
là đợi chờ với mộng ước xa xôi
biết làm sao khi đã kết em rồi
anh chẳng lẽ buông xuôi cho số phận !
Minh Thơ hỡi lẽ nào em đương hận..?!
hoathuytien
18-01-2008, 05:43 AM
bạn Minh Thơ ở đâu rồi
có hay có kẻ đang ngồi đang mong
chờ cho Thơ viết ít dòng
không thì ảnh thấy nao lòng vì mong
hình như yêu ấy thật lòng
bạn ơi đừng có phụ lòng người ta
hoamytrang
18-01-2008, 10:26 AM
sóng trên đời đi muôn ngả
sóng lòng mình ở đáy sông em ơi
trời kia làm hại đôi ngừơi
ngư lang chức nữ chia đôi ngân hà
trên trời trắng những giấc mơ
minh anh trôi giữa dòng sông ngân hà
dungnhinanh_em
19-01-2008, 03:16 AM
Ngu ngơ...!
Một chút ngu ngơ ,một chút buồn
Mượn vần thơ tím gửi người thương
Tình Anh thầm lặng cùng sóng bước
Cho dù chia cách bến sông Xanh
Vần thơ anh hái tặng riêng em
Run rẩy bơ vơ nép bên thềm
Cơn gió mùa đông vô tình quá
Mang từng cơn lạnh thổi vào tim
Lời hẹn tương phùng gửi theo mây
Rót vào hư ảo chút men cay
Tiếng thơ hoà tiếng lòng trăn trở
Đừng hỏi vì sao gió thở dài...
Đông đổ về đây , lạnh buốt đời
Ai gọi Xuân về , sắc hoa tươi
Sương phủ đất trời , màu trắng xoá ...
Phủ mờ bóng dáng cuộc tình tôi...?
tinhemlabienrong17
19-01-2008, 03:27 AM
tôi không hận cũng không hờn không giận
chỉ thấy lòng đôi lúc quá ngẩn ngơ
hồn của tôi chỉ có mấy vầng thơ
mang buồn thảm bây giờ tôi mới biết
tiếng yêu đương ai kiếm tìm mải miết
tấm chân tình ai người thiệt để tin
hận ai đây khi chỉ thấy lòng mình
như hóa đá với muôn nghìn ngán ngẫm
có những lúc trái tim như say đắm
lúc giận hờn lạ lẫm lỗi nhịp sai
hỏi lòng mình những lúc đó tại ai
sao cứ mãi đọa đày cho đau khổ!
dungnhinanh_em
19-01-2008, 03:31 AM
Ta thả mình vào năm tháng lãng trôi
Lặng bước chân dừng bên đời mỏi mệt
Tận đáy lòng nghe như mình đã chết
Ta âm thầm xoa dịu mảnh hồn ta!
Có nỗi buồn cất tiếng gọi rất xa
Trong sâu thẳm là nụ cười kẻ khác
Bỗng thấy mình bước chân dường đi lạc
Ta ngỡ ngàng chợt nắm một bàn tay!
Trước mắt là em! Hỏi ta tỉnh hay say?
Tự dối mình, ta vờ như chẳng thấy!
Tim bỗng đập dòng đời trong ta chảy,
Rẽ lối vườn tình chân ta chạy...
...theo em!
tinhemlabienrong17
19-01-2008, 04:04 AM
ai đang thả lòng mình theo hình bóng
để giật mình rung động nhịp con tim
người lặng thầm cho nỗi nhớ dâng thêm
cho thổn thức trái tim giờ nóng chảy
người bước đi bước đi trong ngây dại
chẳng thèm buồn nhìn lại phía sau lưng
có biết không khoảng ấy giữa lưng chừng
có một kẻ cũng không ngừng dõi mắt
trudien
19-01-2008, 05:44 AM
tình cảm như một giấc mộng đẹp
khi tình cảm đến rồi lại đi
đi đi đi mãi đến phương trời xa lạ
rồi một mai nó lại trở về đây
giấc mộng này anh xin giữ mãi
một mai anh đã khuất bống hình em
anh đây vẫn vậy , mãi muôn đời
tình yêu chân thành là một giấc mọng đẹp
tại sao đời lại chia đôi lứa
mỗi một người sống ở hai thế giới
ảo ảnh và hiện tại , có gì tương lai đây
thôi hình ảnh em anh nay vẫn giữ
để một mai giấc mộng ấy quay trở về
để con tim này mãi mãi ấm nồng
rồi xuân đến đưa hai ta về bên kia thế giới
xây dựng một giấc mọng nghìn thu
mãi tràng đầy tình yêu đôi lứa
xuân đến anh lại nhớ hình ảnh em
ôi ôi hình ảnh một hình ảnh yêu thương
yêu nhau có phaỉ là mộng đẹp
buổi ban đầu cảu đôi lứa yêu nhau
ngày mai này anh về nơi thương nhớ
nhớ lại kỉ niệm ban đầu khi ta mãi bên nhau
rồi quay về những yếu dấu ngày xưa.
tinhemlabienrong17
20-01-2008, 02:54 PM
dẹp mộng đi người ơi đừng lưu luyến
chữ ân tình như thuốc phiện -ma men
cứ đắm mình trong cảnh sắc tối đen
ra ánh sáng sao quen mà hoà hợp
dẹp mộng đi thôi ta dừng stop!
cứ mơ hoài thoi thóp quả tim non
làm nó đau ta cũng chẳng sống còn
cứ mơ mộng tim héo mòn có biết?
giấc mộng đi như một lời tiễn biệt
giết đêm dài ta mãi miết rong chơi
ở nơi ấy cảnh đẹp quá - lả lơi
ấy thế mới quên cuộc đời hiện thực
dẹp mộng đi để ta còn đủ sức
sống đương đầu nhiều quyền lực thế nhân
giấc mộng kia giờ ta chẳng có cần
đừng nên đến khi mỗi lần ta ngủ
ngươi ra đi -để nỗi buồn trú ngụ
ngươi đến tìm kẻ khác để ngao du
từ lâu rồi ta ngỡ đó lời ru
mộng là ảo thiên thu đừng đến nữa!
dungnhinanh_em
21-01-2008, 04:44 AM
Phút ấy lòng anh chợt ngẩn ngơ,
Lần đầu gặp gỡ, ngỡ trong mơ.
Long lanh mắt biếc ,em cười nói
Làn tóc nhung huyền chảy suối thơ.
Từ buổi quen em dạ bồi hồi,
Ra vào ngơ ngẩn... nhớ xa xôi.
Những chiều gió lạnh, cô đơn quá!
Lại nhớ khôn nguôi một nụ cười.
Xuân đến heo may gợi nỗi sầu.
Chân trời mây gió mãi tìm nhau,
Bóng người mờ khuất trong niềm nhớ!
Phong trần một cõi kiếp bể dâu
Phút giây ngày ấy nhớ nao lòng,
Mây hồng lơ lửng giữa tầng không
Buồn dâng lai láng tâm tư hỡi!
Đâu bóng giai nhân phút xao lòng.
em chua biet yeu
21-01-2008, 04:54 AM
đâu đâu cũng thấy tấm lòng
của ai ai đó thật lòng với ai
hồng nhan mơ đến chàng trai
còn nam trang tử mơ ai phấn hồng
đi đâu cùng thấy nỗi lòng
của ai ai đó gửi lòng vào thơ
nhìn quanh chỉ thấy tình khờ
gửi lời theo gió vào thơ của mình
ai ai cũng tấm chân tình
với ai ai đó thật tình yêu ai
rồi mơ tháng mộng ngày dài
để ai ai đó bên ai trọn đời
thế mà buồn quá cuộc đời
lại chia rẽ ấy làm lời thơ than
làm cho ai nấy buồn mang
giã từ giấc mộng người mang một thời
dungnhinanh_em
21-01-2008, 05:16 AM
Gío lay khe khẽ cánh lá vàng
Hoàng hôn nhè nhẹ thấm không gian
Man mác chiều tà vương ánh nguyệt
Rung những đường tơ bao mơ màng
Khói lam thơ thẩn mái tranh hiền
Chập chờn đâu đó thoảng hương lan
Heo may ngơ ngác không cất tiếng
Mờ bóng chim uyên vội tìm đàn
Kìa ai bên cửa nhuộm hoàng hôn
Tóc mây dìu dịu chút gió vờn
Sao nào lấp lánh dâng mắt ngọc
Da diết một màu nhớ với thương
Chiều nhớ cố hương nặng trĩu lòng
Thương người em nhỏ đứng bên song
Mòn mỏi phương xa tìm cánh nhạn
Lệ đã hoen mi, nhạt má hồng
Bao giờ ta gặp em lần nữa
Bao giờ thuyền mới cập bến xưa
Bao lần lệ ứa bên song cửa
Bao lần chiều xuống chẳng dệt thơ ?
em chua biet yeu
21-01-2008, 05:49 AM
quê hương ơi hai tiếng lâu rồi
ta đây mới gọi nhớ về nơi xưa đó
nhớ lắm những chiều trên đồng cỏ
ta cùng người cắt cỏ mỗi ban trưa
nhớ về những cánh đồng thưa
cùng bao bạn nữa đuổi đưa trên đường
nhớ về nhớ những nẻo đường
cùg nhau cắp sách đến trường ngày xưa
nhớ quê mình quá nắng mưa
làm cho người khổ lụt mưa ngập tràn
dù cho như vậy bạt ngàn - khổ đau
nhưng mà nơi ấy đậm sâu
tình nghĩa làng xóm đậm sâu quê mình
Hà Tĩnh ơi bao năm đã xa rồi
giờ đây nhớ lại bồi hồi tim non
Người Hà Tĩnh một dấu tình son
Bao năm vất vả sắt son mặn nồng
Người Hà Tĩnh luôn vậy ấm nồng
đâu đâu cũng thấy một lòng yêu quê
Hà tĩnh đẹp đến đến mê
Ôi quê ta đó ai về cùng ta ???
Nơi mà giông bão mưa sa
nhưng mà đựơc cái đậm đã nghĩa sâu
Dù cho bạn - bạn có đi đâu
Thì luôn nhớ đến quê đầu - Hà Tĩnh !!!
Mr.Ngọc
22-01-2008, 06:58 PM
Và thế là ta đành phải chia tay
Ước mộng ngày xa giờ bay vào hư ảo
Mơ một tương lai ... một vùng trời xác pháo
Giờ mộng vỡ rồi ... chua xót ... ai ngậm ngùi
Một vầng trăng ... ai nỡ xẻ làm đôi
Một trái tim ai xẻ tình làm hai nửa
Ai phụ tình ai , ai yêu thật lòng không biết nữa
Chỉ thấy xót thương và tiếc ... mộng xa rồi
Thôi ta chia tay , niềm hạnh phúc xưa nhỏ nhoi
Xin vùi kín vào nấm mồ mang tên dĩ vãng
Dẫu một giấc mơ còn dở dang và dài lắm
Đành phải giã từ ... thôi đành .. phải dã từ
NuocMatMuaThu
23-01-2008, 07:12 AM
thôi từ nay ta phải giả từ
một giấc mộng chỉ toàn hư và ảo
vì lòng người ta thấy nhiêu gian sảo
mộng ban đầu làm điên đảo tim ta
thôi từ nay xem giấc mộng đó là
một bài học giữa phồn hoa đô hội
giấc mộng nào đến nhanh rồi lại vội
biến thành sương thành khói giữa lòng tôi
thôi từ nay ta cất bước xa xôi
tìm quân lãng để rồi ta sống mạnh
muốn quên lắm để sống đời kiêu hãnh
mà tâm hồn chợt giá lạnh từ nao
thôi từ nay ta chẳng dám mộng cao
để khỏi phải té đau người khinh bỉ
biết tìm đâu ở đời này chân lí
một tấm lòng chung thủy của quần hoa!
thôi xem là giấc mộng đó đã qua
ta tỉnh dậy thế mà còn mê ngủ
giấc mộng nào để nỗi buồn trú ngụ
thôi giã từ giấc mộng ấy phù du!
MỘNG CHỈ LÀ MƠ
Em vẫn biết, dòng đời đầy nghiệt ngã
Và mộng lành, đôi lúc chỉ là mơ
Đến rồi đi, sao quả thật bất ngờ
Gieo thấm lạnh, lòng nghe vừa thương nhớ
Để từng đêm, mình ta còn trăn trở
Nhớ một người, nhưng biết ngỏ làm sao
Nghe dư âm, vọng lại tiếng thét gào
Tình có phải, ơi anh là chiếc lá???
Đến làm chi, rồi ra đi vội vã
Chẳng giã từ, dù là chỉ một câu
Bỏ hồn thơ, ai khóc mộng ban đầu
Ai oán trách, ai còn đang hờn dỗi????
Đêm vào Thu, gió từ đâu chợt thổi
Đong đưa buồn, từng chiếc lá vàng rơi
Nghe trong tim, chợt cảm thấy bồi hồi
Xa cách mãi, tình ơi bao giờ gặp???
Rồi mai đây, trên đoạn đường nắng tắt
Biết anh còn, có nghĩ đến nhau không
Hay tình kia, như là giấc mơ hồng
Vừa tan vội, khi bình minh đã đến???
NuocMatMuaThu
*****
LYDCA2007 mến:
NMMT xin phép được ghé vào thăm chủ nhà khoẻ, và Thu cũng xin lưu lại bài thơ mộc mạc trên cùng với lời lời mến chúc LYDCA2007 một ngày mới bình an, dễ thương và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, và Thu xin rất cám ơn LYDCA2007 đã ghé vào thăm trang thơ Thu hôm nọ và đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng
Thân ái
NuocMatMuaThu
loiyeudanhchoai2007
24-01-2008, 10:51 AM
cám ơn ai đã ghé vào
lời thơ mở ngõ lời chào mến thương
vầng thơ thắm đậm tình trường
làm tôi cũng thấy vấn vương nỗi lòng
dòng đời nghiệt ngã long đong
mộng lành đẹp mấy cũng không được thành
đến đi quá đỗi vội nhanh
để khi tỉnh giấc biết anh mơ màng
uh! tình chiếc lá úa vàng
và thời gian mộng mình càng thêm đau
hồn thơ cứ mãi thét gào
anh ko oán trách nhưng đau vô cùng
tưởng rằng sẽ được tương phùn
nhưng mà bão tố vẫy vùng đã tan
giận hờn nàng đã sang ngang
nên vùi chôn giấc mộng vàng từ lâu
đêm thu chỉ một nôi sầu
tình kia cũng đã đi đâu theo người
sao mà thấy được nụ cười
nói chi mà gặp được người năm xưa
tình kia giấc mộng ban trưa
nên đã tắt lịm khi vừa hoàng hôn!
trudien
24-01-2008, 11:28 AM
tỗi đây chẵng phải đẹp trai
nhưng là quân tử mãi yêu một người
tôi đây chẵng có thua ai
nhưng lại đánh mất một người tôi yêu
yêu ai rồi pahỉ chia ly
nhưng tôi không biết lòng này cso chia?
lòng anh vẫn mãi yêu em
cho dù có nắng nhưng anh vẫn chờ
mưa phùng gió bất hiu hiu
anh đây vẫn mãi nghìn thu yêu người
phượng hồng rồi cũng lụa tàng
anh vẫn mãi một màu tím chung
chung tình rồi lại tình chung
nhưng mưa vẫn cứ đứng nhìn chia tay
NuocMatMuaThu
28-01-2008, 04:35 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/lydca.jpg
_________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
ngu_a_ka
28-01-2008, 05:20 AM
wow. nhiều quá zậy . đọc rối tung lên luôn . bậy giờ đầu như saya vậy ,,, nhiều quá nhưng chỉ có mấy bài hay thui
trudien
28-01-2008, 05:44 AM
thơ hay không phải là hay
mà từng nét chữa của tình anh đây
thơ hay cũng chính vì em
cũng vì em đã cho anh mối tình
một mối tình đầu thủy chung
nhưng rồi cũng phải chia li
em ơi sao nỡ bỏ bài thơ xưa
anh đây vẫn viết vẫn chờ
dù đời có thiệt nhưng anh vẫn mơ
bài thơ ngày ấy anh mơ
mơ về giấc mộng nghìn thu mãi nhìn
rồi mai mình vẫn ngóng nhìn
nhìn gì thì cũng đứng nhìn mà thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.